Lại xôn xao những vụ dàn cảnh cướp "kinh dị" chốn đông người
Mấy ngày gân đây, nhiều cư dân mạng chia sẻ những câu chuyện bị lừa, cướp tài sản do chính mình hoặc bạn mình chứng kiến.
Hôm qua, một nickname trên mạng xã hội Faceboook là Winter Love chia sẻ, cách đây 2 ngày, trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP.HCM về nhà đoạn từ cầu Giồng Ông Tố hướng ra Đỗ Xuân Hợp, lúc đó khoảng 7h tối, chị ghé vô một tiệm thuốc tây. Khi quay ra, đang loay hoay dắt xe thì có một nhóc khoảng 7 - 8 tuổi bế một bé trai 2 tuổi xin đi nhờ về hướng nhà sách Nguyễn Văn cừ cách đó khoảng 2km, nhìn 2 đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại, chị định cho đi nhờ, nhưng vì không có mũ bảo hiểm bên đành thôi.

"Sau đó 2 đứa nhỏ xin đi nhờ đến một chị khác đi xe Lead vừa ra từ cửa hàng tạp hóa sát bên, chị đó đồng ý. Tôi dắt xe ra thì 3 người đi trước rồi.
Đi qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ chừng 300m, tôi thấy một đám đông ồn ào, tò mò tôi liếc qua nhìn thấy chị xe Lead đó bị hai người đàn ông nắm áo đánh, một người phụ nữ ôm hai đứa nhỏ lúc nãy xin tôi quá giang gào thét nói chị kia cướp xe và bắt cóc mấy đứa nhỏ, mọi người bu lại coi đông nhưng không biết thực hư ra sao nên chỉ đứng im nhìn. Tôi lại gần tính nói với mấy người chuyện lúc nãy để coi ai giúp chị đi xe Lead thì một trong hai đàn ông kia đã leo lên xe của chị kia rồi ga chạy mất tiêu. Hai người còn lại và 2 đứa nhỏ cũng chạy đi theo ngay sau đó", nick này viết.
Cuối cùng, nick này kết lại: "Bây giờ ra đường, không tội nghiệp cho ai hết nữa, thương người và cả tin là tự hại mình".

Trước đó, cũng trên facebook, một thành viên chia sẻ về việc bị một nhóm tội phạm dàn cảnh để trấn lột một cách trắng trợn trên đường từ công ty về nhà.
"Chiêu trò của chúng là chạy áp sát vào 'con mồi' và nói rằng '... vừa tạt đầu xe của đứa cháu hoặc anh bạn bị ngã ra đường ở đoạn giao nhau tại ngã tư'. Rồi chúng ép xe của mình vào lề đường, nói người tham gia giao thông cố ý (hoặc dù chỉ là vô tình), đòi phải xin lỗi.
Khi áp sát xe, chúng nhanh chóng chộp chìa khóa và bắt phải xin lỗi. Khi hai bên đôi co, bọn chúng gọi nhau tới, đe dọa không xin lỗi thì đập xe, đánh người và yêu cầu bồi thường. Mức tiền chúng đưa ra là 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Nếu nạn nhân không đưa chúng sẽ xúm lại cướp ví và đập xe. Tuy nhiên, tôi nhanh trí đã chạy thoát vào đồn cảnh sát ở gần đó, sau khi bị chúng đánh bị thương và bị cướp mất tiền. Địa điểm xảy ra vụ cướp tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy vào khoảng 8h30 tối ", người này viết.
Còn trên một diễn đàn, cách đây một tuần, một bạn gái có nicknam cogaidendui đã chia sẻ câu chuyện cô từng chứng kiến và mong những bạn khác có thể rút được kinh nghiệm. Theo lời kể của cô gái này, trên đường Kim Ngưu, Hà Nội đi trực chiều tối thứ 7, chị nhìn thấy một cô gái đi chiếc xe LX bị 2 thanh niên đi cùng chiều cướp giật chiếc dây chuyền trên cổ. Sau khi cướp xong, hai thanh niên này thản nhiên đi trước cô gái và giữ khoảng cách 10 mét.
Cô gái bị cướp ú ớ đuổi theo đòi trả lại dây chuyền vàng. Tên ngồi sau sau khi cầm sợi dây chuyền vàng vẫy vẫy, đã thả xuống đường. Cô gái vội vàng dừng xe, chạy bộ lên phía trước để nhặt sợ dây chuyền, nhanh như cắt, một cặp thanh niên đi phía sau nhảy lên chiếc xe LX phóng đi thẳng. Hóa ra, bọn cướp đã dàn trận, giả vờ cướp đây chuyền rồi trả lại, thừa cơ cướp xe máy có giá trị hơn. Sự việc diễn ra khi không có nhiều người tham gia giao thông, những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng và không kịp phản ứng gì.
Trước các thủ đoạn cướp càng ngày càng tinh vi, nhiều cư dân mạng đã đưa ra các lời khuyên, giúp mọi người có thể đề phòng và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra với mình. Tài sản có giá trị nên cho vào cốp. Trong trường hợp khi có đối tượng va chạm xe, đầu tiên cần khóa xe và rút chìa khóa ra khỏi ổ. Sau đó, bình tĩnh đưa xe vào vỉa hè, không để đối tượng dẫn dắt vào chỗ có lợi cho việc trộm cướp. Đồng thời, liên hệ với công an nơi gần nhất hoặc bất cứ công an nào đi qua đường dù không thuộc địa bàn phụ trách để nhận được sự hỗ trợ.
Khi rơi vào các hoàn cảnh trên, nạn nhân nên bình tĩnh và tri hô lớn: "Cướp, cướp, cứu tôi ...Gọi công an giúp tôi", rồi vừa tri hô vừa chạy đến chỗ đông người nhờ giúp đỡ. Trong trường hợp người đi đường chưa biết rõ sự việc, bạn nên nhờ gọi cảnh sát khu vực đến giải quyết. Nạn nhân cũng đừng quên nhanh tay lấy điện thoại gọi cho người thân nói bạn đang gặp nạn ở đâu. Phải nhanh và tinh ý nếu không điện thoại sẽ vào tay bọn cướp. Nếu không thể tìm cách kêu gọi sự giúp đỡ tức thì, bạn nên tìm cách chạy thoát thân thật nhanh vào đồn cảnh sát hoặc ủy ban, hoặc một công ty ở gần đó.