Là phụ nữ, tôi thấy mình thật tuyệt

Saga,
Chia sẻ

Nếu bạn là phụ nữ, hãy tin rằng điều đó thật tuyệt diệu. Có vô vàn lý do để minh chứng cho điều đó. Bạn có thể kể ra những lý do của riêng mình, còn tôi, đó là 3 lý do nổi bật sau đây.

Là phụ nữ, tôi tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc

Là phụ nữ, hẳn ít nhất 1 lần bạn nghe tên con trai nào đấy nói trong giận dỗi: " phụ nữ khó hiểu" hay " phụ nữ khó chiều", “nắng mưa thất thường”. Hay đôi lúc, chính bạn cũng tự cảm nhận rằng, dường như mình đang quá nhạy cảm, trong tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống.

Nhưng tôi, tôi lại cho rằng đó là một đặc quyền của phái nữ. Bạn dễ buồn, dễ bị tổn thương, dễ vui, dễ dàng nhìn ra những điều mà “gã ngốc xít” nào đó không thấy…, chính điều đó giúp bạn thấu hiểu và biết lắng nghe người khác nhiều hơn, để rồi nhìn mỗi sự việc bằng nhiều khía cạnh.

Cũng chính vì sự mong manh, tinh tế đặc trưng, mà phụ nữ chúng mình thấy trân trọng từng phút giây cuộc sống. Cuộc sống của phụ nữ chẳng phải sẽ thật giàu màu sắc, xúc cảm và phong phú. Điều này tuyệt vời biết bao.

Là phụ nữ, tôi thấy mình thật tuyệt 1
 
Với sự nhạy cảm đặc trưng phái nữ, tôi tìm được tình yêu của mình

Lần đầu tiên gặp nhau ở thang máy, anh thu hút tôi với vẻ ngoài lãng tử mà hiền lành. Anh không phải mẫu hình tôi từng mơ tưởng, nhưng tôi lại không thể lén nhìn anh thêm vài giây ngắn ngủi. Thật không ngờ, anh là nhân viên mới của cơ quan tôi đang làm việc. Chúng tôi có nhiều dịp trò chuyện, tiếp xúc. Tôi bắt đầu loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy anh, buồn ghen nếu anh gãi đầu cười dịu dàng cùng những cô nàng xinh đẹp, vui như đứa trẻ nếu anh hỏi han, tâm sự… Tất cả đều là những chuyện không đầu không cuối. Nhưng sao, tôi luôn linh cảm, anh cũng có tình cảm với mình, dù anh chưa bao giờ nói một điều gì….

Tôi linh cảm và tôi quyết định giành tình yêu đích thực của mình bằng cách nói rõ tình cảm của mình với anh. Tôi nghẹt thở vui sướng khi anh nói, anh cũng yêu tôi nhưng vì lo sợ tôi không có tình cảm nên chưa dám… Nếu thiếu sự tinh tế, nhạy cảm đặc trưng của một cô gái, thì liệu tôi có anh?

Là phụ nữ, tôi thấy mình thật tuyệt 2
 
Với sự nhạy cảm của phụ nữ, sự nghiệp của tôi phát triển

Sự nhạy cảm trời ban cho phái nữ đã giúp tôi nắm bắt và hiểu ý lãnh đạo thật nhanh. Tôi biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, lúc nào cần tranh luận, khi nào nên lắng nghe…

Hơn tất cả, tôi biết diễn đạt những gì mình muốn cho công việc phát triển tích cực, để gắn kết mọi người trong nhóm với nhau. Sự nhạy cảm khiến tôi như được tiếp thêm năng lương, để tôi thêm ý chí "làm điều con gái yêu" và hoàn toàn tự tin để "làm điều mình yêu theo cách mình yêu" mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì khác.

Vậy thì, phái nữ chúng ta, hãy cứ mặc đẹp, hãy mỉm cười đón chào ngày mới, rồi chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật còn nhiều ý nghĩa hơn.

Bạn yêu sự nhạy cảm của mình?

Nếu câu trả lời là có thì hãy cùng Diana tham gia cuộc thi viết online: “Sự nhạy cảm đầy ngọt ngào của những cô gái Diana” trên tạp chí Xanh và Afamily.vn. Đây là cuộc thi dành cho tất cả các cô gái là công dân Việt Nam độ tuổi từ 17- 28 đừng ngần ngại chia sẻ ngay câu chuyện của bạn để nhận quà hấp dẫn gồm:

- 01 năm sử dụng Diana miễn phí

- 01 Smartphone Wiko Bloom cao cấp từ Pháp

- 01 máy rửa mặt Clean Pop 4D Motion xuất xứ Hàn Quốc.

Xem chi tiết cuộc thi tại: http://diana-sensi.admicro.vn/.

Chia sẻ