“Là phụ nữ, điều quan trọng nhất là học cách làm mình hạnh phúc”

Chi Mai,
Chia sẻ

“Từ khi còn son trẻ, mình luôn nghĩ phụ nữ hấp dẫn hay hạnh phúc là phụ nữ luôn có những đam mê riêng, bởi khi cô ấy vui vẻ với những thú vui riêng sẽ là nguồn sống để cô ấy thấy yêu đời và yêu những thứ khác".

Tôi để ý đến Hà Nguyễn Lyonet từ khi chị nổi lên là một Hot Facebooker với những chia sẻ về nấu ăn, vải vóc, du lịch và con cái. "Tàu ngầm" ở Facebook chị một thời gian, trong hàng loạt album ảnh đẹp miên man hầu hết là ảnh chụp... đồ ăn, vải vóc, con cái. Tìm một bức ảnh chỉ riêng chị thôi thật khó, cái thì vui vẻ cùng chồng con, cái thì hội họp bạn bè... Tôi cứ tâm tâm niệm niệm rằng Hà Nguyễn Lyonet "đích thị" là một bà mẹ "bỉm sữa", với tiêu chí "con cái" đặt lên hàng đầu.

Nhưng, thú vị thay, chị cười bảo rằng tôi đã nhầm.

Hà Nguyễn Lyonet

Tác giả những cuốn sách Best Seller và chủ một thương hiệu thời trang cho trẻ em.

Hiện đang “tạm trú” cùng chồng và 2 con nhỏ tại Kuala Lumpur, Malaysia.

“Là phụ nữ, dù có con hay chưa, điều quan trọng là học cách làm mình hạnh phúc”

Theo chị, khi con nhỏ, người mẹ có nên tạm thời "gác lại" đam mê, công việc để dành thời gian cho con. Vì việc mẹ có thể làm sau, nhưng con chỉ lớn 1 lần?

Mình nghĩ cuộc sống ở mỗi hoàn cảnh đều hướng con người đến sự thích nghi. Là phụ nữ, điều quan trọng là cần học được cách chăm sóc bản thân và học cách làm cho mình hạnh phúc.

Một người mẹ hạnh phúc sẽ có những đứa con lạc quan. Một người mẹ hạnh phúc giúp bố tiến lại gần hơn. Từ khi còn son trẻ, mình luôn nghĩ phụ nữ hấp dẫn hay hạnh phúc là phụ nữ luôn có những đam mê riêng, bởi khi cô ấy vui vẻ với những thú vui riêng sẽ là nguồn sống để cô ấy thấy yêu đời và yêu những thứ khác.

Đàn ông và con trẻ sẽ được hấp dẫn và thu hút bởi một người phụ nữ đang tươi cười hơn một bản mặt cau có và xét nét. Bởi vậy, mình nghĩ không nhất thiết phải bỏ qua những nhu cầu và đam mê của mình, không nhất thiết phải ngừng sống cho mình khi bạn có con. Hãy từ từ, từng bước một thích nghi với hoàn cảnh sống mới, bạn sẽ thấy dù có con, bạn vẫn có rất rất nhiều thời gian để sống cho mình.

“Là phụ nữ, dù có con hay chưa, điều quan trọng là học cách làm mình hạnh phúc”
Hai “bạn bé” đáng yêu của chị Hà.

Chị làm thế nào để cân bằng thời gian trong ngày?

Trước đây, khi con còn bé thì thời gian con ngủ là thời gian mình dành cho bản thân và gia đình. Con mình đi ngủ rất sớm, 7h tối, vì thế sau 7h tối là thời gian mình tập thế thao, ăn tối cùng chồng, đọc, xem phim, may đồ và những hoạt động như mọi người bình thường khác.

Trong tuần sẽ có một ngày chồng mình ở nhà buổi tối một mình, trông nhà đồng thời lôi sở thích thiết kế nhà cửa, sơn vẽ của anh ra chơi và mình sẽ đi gặp gỡ những người bạn, chia sẻ những ý tưởng chỉ phụ nữ mới hiểu cho nhau, cùng đi xem phim cùng bạn gái, thỏa mãn đam mê khiêu vũ. Đấy là những đêm “girls night out”.

“Là phụ nữ, dù có con hay chưa, điều quan trọng là học cách làm mình hạnh phúc”
Dù bận rộn với công việc và gia đình nhưng Hà luôn biết dành thời gian cho những buổi gặp gỡ với bạn bè.

Trong tuần mình cũng cố gắng có 1 tối mình sẽ nhờ người đến trông nhà, để 2 vợ chông cùng đi ăn và xem phim như thời con son trẻ. Bởi vậy, cuộc sống lứa đôi không vì thế mà mờ nhạt đi. 

Mình dạy con mình tự lập, tự chơi từ rất bé. Khi con lớn, đi học từ 7h sáng đến 3h chiều, đây là thời gian mình làm việc nghiêm túc. Mình thiết kế, may, mình viết sách, thu thập tài liệu, và có thể bạn chưa biết, mình dạy tư vấn tài chính. Nghề chính của mình là tư vấn tài chính. Mình kinh doanh tiền tệ và chứng khoán từ khi mới ra trường, và vẫn theo đuổi cho đến tận bây giờ dù chỉ còn là ở mức độ đi dạy online và tự kinh doanh.

1
Các mẫu thiết kế của chị cho trẻ em rất được ưa chuộng.

Một ngày của chị bắt đầu như thế nào ?

Một ngày của mình bắt đầu từ 6:30 sáng. Dậy tắm, pha sữa cho con, gọi con dậy, cho tự uống sữa, tự thay đồ đi học và ăn sáng nhẹ. 2 bé mất chừng 10’ để hoàn thành công việc của buổi sáng, có khi ít hơn vì thói quen và tác phong này mình đã rèn từ khi bé 3 tuổi. Quần áo đã chuẩn bị sẵn để sáng dậy mặc rất nhanh sẵn sàng cho ngày mới bắt đầu. Xỏ giày vào và lên đường, chúng mình đi bộ ra bến xe bus, 7:20 là 3 mẹ con đã sẵn sàng ở bến xe, chờ bus đến đón đưa con đi học. Và đó cũng là lúc mình uống một tách cà phê và lao vào những công việc đã dự định làm cho một ngày.

3h chiều mẹ đón con. Chiều con có thể tự chơi hoặc chơi cùng mẹ ngoài vườn. 5h30 con tắm là khi mẹ chuẩn bị bữa tối. Khi con tự ăn tối là khi mẹ ở cạnh, trò chuyện đồng thời chuẩn bị thêm bữa tối cho bố mẹ. 7:30 mẹ đọc sách cho con. 8:00 con ngủ là lúc mẹ hoàn thành bữa tối, chờ bố về để 2 vợ chồng ăn tối; dành thời gian cho bản thân và cho nhau. Bởi, với mình, cuộc sống lứa đôi cũng quan trọng không kém, và là nền tảng để duy trì hạnh phúc gia đình.

Chị thích khoảng thời gian nào nhất trong ngày?

Cuối tuần hoặc mình hoặc chồng mình sẽ dành 1-2h cùng con chơi và tạo hình từ bìa các-tông, nấu bếp, làm bánh, nấu súp.

Thường khoảnh khắc mình thích nhất là chủ nhật, sẽ là ngày bố con các bạn ý chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Một người đàn ông và 2 đứa trẻ đứng trên ghế cao, cắt thái, nhào bột, nêm nếm nấu lên một bữa ăn. Những lúc đó, mình đứng ngắm, hihi.

“Là phụ nữ, dù có con hay chưa, điều quan trọng là học cách làm mình hạnh phúc”

Anh nhà có giúp đỡ chị chăm sóc con cái và việc nhà nhiều không ạ?

Chồng mình làm kinh doanh và thực sự là rất rất bận. Anh đi ra khỏi nhà khi lũ trẻ chưa dậy và về nhà khi lũ trẻ đã ngủ. Có những tháng anh đi công tác 2 tuần, kể cả khi mình mới sinh cháu.

Ngược lại, những ngày khi anh ở nhà, những kỳ nghỉ gia đình, anh dành 100% quĩ thời gian anh có cho con. Thứ 7 chủ nhật anh dạy con bơi, chơi thể thao, làm các đồ tự chế, nấu ăn, đi chợ cùng con, dạy các thói quen vệ sinh và đọc truyện trước khi đi ngủ. Những kỳ nghỉ gia đình chúng tôi đi đến những miền đất mới, học về thiên nhiên, con vật và học về văn hóa. Và hơn tất cả, chồng mình là người tiên phong thổi những ước mơ vĩ đại vào tâm hồn các con. Ước mơ về tàu thuyền, về thời gian, không gian, thiên nhiên và vũ trụ.

“Là phụ nữ, dù có con hay chưa, điều quan trọng là học cách làm mình hạnh phúc”
Cả gia đình thường dành cho nhau những kì nghỉ để vun đắp tình yêu

Và hơn tất cả, chắc có lẽ anh đi nhiều và hiểu nhiều hơn mình về xã hội phương tây, anh dạy các con anh về sự riêng tư, về giữ gìn vệ sinh thân thể, về văn hóa xếp hàng, về thói quen ăn uống lành mạnh, về thưởng thức ẩm thực và lối sống tiết kiệm…

Sau chồng, ai là người đàn ông quan trọng thứ 2 của chị?

Đó là bố mình. Bố mình là nhà khoa học, và luôn dạy mình từ từ nhìn mọi sự việc một cách đa chiều.

Cảm nhận ở chị là một người phụ nữ rất cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng.

Mình học được của bạn chồng mình (cười). Anh ấy siêu vui tính và thường để sự việc phát triển theo hướng tự nhiên. Thế nên mình ngấm được ít thư thái của anh ý.

Là một phụ nữ Việt, lấy chồng Tây, sống ở đất nước Hồi giáo, chị chắc hẳn có những trải nghiệm rất đặc biệt?

Mình là người Việt, sống theo cách của bản thân mình (mình không dám gọi nó là của Phương Tây) giữa một đất nước đạo Hồi. Mình học đủ để biết tôn trọng phong tục tập quán của nơi mình sống, mình học đủ để biết không phán xét sự lựa chọn cách giáo dục nuôi dưỡng con của người khác, và bố mình dạy mình đủ để biết đọc, nghiên cứu và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho chính bản thân mình.

Trải nghiệm quí giá nhất là không vội phán xét, không bao giờ dám phân xét thì đúng hơn. Mỗi nền văn hoá có một sự khác biệt và tinh tuý, và con người ta cũng có cách ứng xử khác nhau. Mình nhặt về cái hay để làm đầy túi khôn thôi.

“Là phụ nữ, dù có con hay chưa, điều quan trọng là học cách làm mình hạnh phúc”

Steve Jobs không phải một ngày làm nên được ngay Apple, Đường Tăng không phải cưỡi mây cái vèo mà thỉnh được kinh. Làm mẹ, làm vợ, hay làm phụ nữ cũng vậy, chúng ta học từng ngày, ghi chép từng ngày và không ngừng học hỏi. 

Cám ơn chị về buổi trò chuyện rất thú vị!

Series hộp kín - Bí mật của hạnh phúc!

Series hộp kín sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự giữa những nửa đích thực trong gia đình! Nếu các bạn đang tự hỏi: liệu mình có hiểu chồng/vợ mình nhiều như những gì mình đang nghĩ? Hay đơn giản là lo sợ sự hi sinh của mình dành cho anh ấy/cô ấy sẽ đến sai địa chỉ, mời các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi

WAF sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự giữa hai vợ chồng! Hãy gửi những chia sẻ của bạn cho chúng tôi tại địa chỉ:http://waf.afamily.vn/hop-kin.htm.


Chia sẻ