Mỹ:

Kiện công ty môi giới vì xem mặt 13 lần vẫn... ế

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Dù mất khoản tiền khá lớn (45.000 USD) để nhờ công ty môi giới hôn nhân, người phụ nữ thiếu may mắn sau khi đi xem mặt đến 13 lần vẫn không tìm nổi ý trung nhân.

Joan E. Cooke, 59 tuổi, đang đệ đơn kiện một công ty môi giới hôn nhân có tiếng ở Mỹ vì đã sắp xếp hàng loạt các buổi hẹn hò gặp mặt không phù hợp cho cô, dù đã thu phí đến 45.000 USD.

Kiện công ty môi giới vì xem mặt 13 lần vẫn... ế
Joan E. Cooke đã đi gặp mặt tổng cộng 13 người đàn ông 
với hy vọng tìm được một nửa của mình.

Vào năm 2008, người phụ nữ đến từ Florida (Mỹ) này đã thuê công ty mai mối Kelleher & Associates, do cựu diễn viên Hollywood Amber Kellerher và con gái là Jill điều hành. Hai mẹ con cựu diễn viên đã khoe khoang rằng các "mối" của họ đều là những ca sĩ đã từng đoạt giải Grammy, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng.

Kiện công ty môi giới vì xem mặt 13 lần vẫn... ế
Hai giám đốc điều hành xinh đẹp của công ty mai mối Kelleher & Associates.

Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Cooke, giám đốc điều hành của 2 trung tâm chăm sóc sức khỏe, đã gặp phải những đối tượng hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của cô trong hồ sơ, khiến cô lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Theo cáo trạng gửi lên cơ quan chức năng, người phụ nữ cho biết cô đã từng gặp mặt tổng cộng 13 người đàn ông theo giới thiệu của công ty.

Một trong số đó là người chuyên cung cấp đồ chơi tình dục qua mạng và rất "lôm côm". Cooke được sắp xếp gặp đối tượng này dù trong hồ sơ của cô đề cập đến việc tìm kiếm một người đàn ông tinh tế, trí tuệ và trung thực.

Một lần khác, cô được sắp đặt gặp một người đàn ông mà sau khi tìm kiếm trên Google, cô phát hiện anh ta từng là một tội phạm lừa đảo vào những năm 1970.

Mặc dù đã thông báo cho công ty mai mối mình là người ủng hộ Đảng Dân chủ nhưng hai lần liền công ty giới thiệu cô với những người ủng hộ Đảng Cộng hòa. Khi cô thắc mắc thì được công ty giải thích đó là “sức hấp dẫn từ sự... bù trừ”.

Trong 2 trường hợp khác, những người đàn ông cô gặp nói thẳng rằng họ không tìm kiếm mối quan hệ vợ chồng mà chỉ muốn “vui vẻ” mà thôi. Một người đàn ông thậm chí còn trơ trẽn đến mức nói rằng muốn mối quan hệ giữa họ có thể… sản sinh lợi nhuận.

Kiện công ty môi giới vì xem mặt 13 lần vẫn... ế
Website bắt mắt của công ty môi giới hôn nhân Kelleher & Associates.

Trong đơn kiện, Cooke tuyên bố tất cả 13 người đàn ông cô gặp đều không phù hợp về tính cách, hoàn cảnh, sở thích, thái độ sống với mình. Cooke buộc tội Kelleher đã không hề nỗ lực tìm ra người thích hợp với cô mà chỉ “vớ đại” lấy bất kỳ ai để ghép cặp cho mình.

Cooke yêu cầu công ty mai mối này bồi thường ít nhất 25.000 USD vì những thiệt hại mà cô phải gánh chịu. Tuy nhiên, đại diện Kelleher & Association đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết công ty có tuổi đời 25 năm này chưa bao giờ bị kiện. 

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010, công ty  Kelleher & Association đã tuyên bố từng giúp 400 cặp nên vợ nên chồng.
Chia sẻ