Kiếm bội tiền nhờ lượm ve chai sau lễ hội pháo hoa
Sau đêm pháo hoa rực rỡ Đà Nẵng, những người nhặt ve chai đổ xô nhặt rác do du khách để lại như một phần chìm của bức tranh.


Em Trần Ngọc Anh (8 tuổi) vác sau lưng bao tải lớn, thoăn thoắt nhặt nhạnh vỏ chai. Ngọc Anh nói: “Em đi lượm về giúp mẹ để bán thêm kiếm tiền mua sách vở, năm nào bắn pháo hoa em cũng đi lượm cùng em gái và mẹ”.

Cậu bé này nhặt được khá nhiều chai nước vứt lại


Rất nhiều rác là vỏ chai, áo mưa người dân vứt lại sau đêm pháo hoa đầu tiên trên sống Hàn.

Chị Lê Thị Ý (43 tuổi, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) cho biết: “Cứ mỗi mùa tổ chức lễ hội pháo hoa, tui cùng con trai đi lượm vỏ chai về để bán. Đêm nay hai mẹ con lượm được nhiều lắm, bán cũng được hơn 100 ngàn đó!”




Thành quả của những người nhặt ve chai.