Không có 4,5 USD, cay đắng nhìn con tử vong

Linh Nhi,

Em bé sơ sinh vừa tròn 5 ngày tuổi này đã phải lìa bỏ sự sống sau khi một bệnh viện từ chối chữa trị cho em bởi gia đình không đóng đủ khoản viện phí là 4,5 USD.

Theo trang tin Asia One, em bé đáng thương này được sinh non tại một bệnh viện ở thành phố Jalandhar (Ấn Độ) hôm 20/7. Vì sức khỏe yếu nên buộc phải đặt em vào lồng ấp.

Tới ngày 25/7, tức là khi em bé mới tròn 5 ngày tuổi, vì gia đình không có đủ khoản tiền 4,5 USD (khoảng 100.000 đồng) để nộp phí sử dụng lồng ấp, nên các nhân viên y tế của bệnh viện đã ngưng cho em nằm lồng ấp và trả em về cho cha mẹ.

khong-co-45-usd-cay-dang-nhin-con-tu-vong
Bé gái đáng thương 5 ngày tuổi qua đời vì cha mẹ không có đủ tiền đóng viện phí - Ảnh minh họa

Vài giờ sau, tình trạng sức khỏe của em bé xấu đi nghiêm trọng, nhưng bệnh viện vẫn dửng dưng. Bé đã qua đời ngay trong vòng tay người mẹ trẻ.

Hiện tại, cha mẹ của bé là anh Painter Sanjeev Kumar và chị Anita đang đệ đơn kiện các nhân viên y tế của bệnh viện đã trực tiếp làm con gái họ tử vong.

Trong khi câu chuyện xót xa này đang lan tỏa trên truyền thông và các mạng xã hội Ấn Độ, thì phía bệnh viện vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Thậm chí, các nhân viên y tế của bệnh viện này còn đang cố gắng đẩy trách nhiệm sang phía gia đình em bé, biện minh rằng họ chỉ làm theo nguyên tắc: để sử dụng lồng ấp cần thiết phải có văn bản ký kết rõ ràng giữa người nhà bệnh nhân và bệnh viện.

Chia sẻ