Kệch cỡm trò tìm vợ còn trinh của các đại gia

Theo Soha,
Chia sẻ

"Tuyển vợ trinh nữ" đang là mốt khẳng định đẳng cấp, phô trương quá đà của một vài đại gia lắm tiền nhiều của.

Sự tăng trưởng quá nóng của các nền kinh tế khiến cho nhiều người trở nên giàu có đột ngột và bắt đầu nghĩ đến việc điên cuồng hưởng thụ. Họ chơi biệt thự, du thuyền, chuyên cơ... và một điều không thể thiếu đó là đàn bà.

kech-com-tro-tim-vo-con-trinh-cua-cac-dai-gia

Song nếu cặp kè với chân dài, lấy vợ hoa khôi... thì hiện nay cũng chỉ được coi là những kiểu chơi trội truyền thống, không tạo ra được tiếng vang. Vì thế các đại gia ngày nay còn nghĩ ra những trò độc hơn, lạ hơn để "thể hiện" đẳng cấp. Đó là "tuyển vợ trinh nữ" cùng với nhiều tiêu chuẩn khác cũng rất "đẳng cấp".

Tỷ phú Trung Quốc tổ chức cuộc thi tuyển vợ còn trinh và phải là "hàng thật"

Người đàn ông giàu có đã yêu cầu được giấu tên và chi trả cho một CLB độc thân ở Quảng Châu 5 triệu NDT để giúp ông tìm kiếm một người vợ với tiêu chuẩn như độc thân, tuổi từ 18-28, chiều cao từ 160-175cm, có bằng cao đẳng trở lên, có ngoại hình nổi bật, và đáng lưu ý nhất là phải là “hàng thật” và vẫn còn là một “trinh nữ”.

Để phục vụ khách hàng “giàu có” của mình, CLB này hiện đang tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm vợ tỉ phú”. Cuộc thi sẽ được tiến hành ở 10 thành phố, bắt đầu từ Quảng Châu, Thâm Quyến.

Trong vòng đầu tiên, có tới 2.800 “mỹ nhân” đã tới tham dự để tìm kiếm “vận may” có một buổi hẹn hò với tỉ phú. “Cuộc thi” thu hút người đẹp ở mọi lứa tuổi trong đó ứng viên trẻ nhất mới 19 tuổi và già nhất là 56 tuổi.

kech-com-tro-tim-vo-con-trinh-cua-cac-dai-gia

Những người phụ nữ tham dự cuộc thi này thuộc các thành phần, nghề nghiệp khác nhau, như hướng dẫn viên yoga, giáo viên đại học, nhà phân tích tài chính, sinh viên đại học Boston và thậm chí có cả một nữ hoàng sắc đẹp.

Không rầm rộ và hoành tráng như các siêu đại gia của Trung Quốc, các "tiểu đại gia" của Việt Nam cũng nhất định không muốn lấy vợ mất trinh và phải là con nhà tử tế, xinh đẹp... mặc dù bản thân đã trải qua tất cả 4 đời vợ.

Đại gia Lê Ân: Đã lang chạ thì tôi không lấy

Vừa cưới vợ thứ 5 đáng tuổi con mình, đại gia Lê Ân tuyên bố: "Cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng...". Tuyên bố hùng hồn của ông đã khiến nhiều người bất bình.

kech-com-tro-tim-vo-con-trinh-cua-cac-dai-gia

Đại gia Lê Ân đã từng qua 5 đời vợ

Có độc giả chia sẻ: “Một ông già nhiều tiền, có học, nhưng phát biểu thiếu văn hóa. Ông ta không xấu hổ về quá khứ của ông ta, lẽ ra ông ta còn ngồi tù, nhưng đời đã nhân đạo với ông mà ông ta không nhận ra để có một suy nghĩ có tình người về phụ nữ. Có lẽ ông ta chỉ coi phụ nữ là đồ chơi, nên ông ta mới phát ngôn như vậy. Thật bất hạnh cho tất cả những người phụ nữ làm vợ (thực ra là đồ chơi) của ông ta".

Không chỉ thế, vị "đại gia" này còn thêm vào những lời mỉa mai, nói xấu vợ cũ, rằng hồi xưa ông ta chơi bời chẳng may dính bầu nên mới phải cưới. Đúng là một phát ngôn vô trách nhiệm và "thiếu văn hóa".

Cô dâu bị trả về vì mất trinh, có clip sex

Cách đây không lâu, dư luận được phen xôn xao về vụ cô dâu bị đại gia trả về vì mất trinh tại huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.

Đó là câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, Xuân Thùy về làm dâu nhà đại gia. Do Xuân Thùy chưa đủ tuổi kết hôn, nên chỉ có đám cưới mà không có hôn thú.

Mới làm dâu được 10 ngày, khi hương đang nồng lửa đang đượm, thì chồng của Xuân Thùy bảo Thùy không còn trinh tiết. Quan trọng hơn, bạn bè của chồng lẫn… cha chồng của Xuân Thùy đều cho rằng, Thùy là nhân vật chính trong một đoạn clip sex tự quay được truyền tải đầy trên mạng Internet.

kech-com-tro-tim-vo-con-trinh-cua-cac-dai-gia

Vợ chồng Thùy trong ngày cưới

Với lý do Thùy bị bệnh viêm xoang, Thùy được gia đình chồng gửi trả về nhà mẹ đẻ. Trước khi công bố nguyên nhân chính của sự từ chối con dâu là giống nhân vật trong clip sex.

Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu ẩn chứa biết bao nhiêu hệ lụy và những nỗi đau sau này. Đặc biệt là số phận của một người phụ nữ rơi vào tay kẻ lắm tiền nhưng máu lạnh như hoàn cảnh của những người vợ trước của đại gia Lê Ân hay cô dâu Xuân Thùy. Còn vị tỉ phú Trung Quốc kia liệu có tìm ra được một người vợ hoàn hảo, tri kỷ bằng cả triệu đô ấy?

Và nếu có thì liệu có thể sống hạnh phúc suốt đời với một cuộc hôn nhân được mua bằng tiền? Tiền không phải lúc nào cũng mua được tất cả, nhất là tình yêu. Những kiểu phô trương quá đà này chỉ tạo nên một cảm giác kệch cỡm mà thôi.

Chia sẻ