Mạng xã hội - Từ thế giới ảo đến đời sống thật

Hậu quả khôn lường từ những trò đùa trên facebook

Quang Hưng,
Chia sẻ

Theo thống kê mới nhất của GlobalWebIndex, Việt Nam “lọt” vào top 10 quốc gia “nghiện” facebook nhất thế giới. Chính sức lan tỏa mạnh mẽ này đã khiến nhiều chuyện tưởng chừng chỉ là đùa tếu táo vô hại nhưng mang đến những hậu quả khôn lường.

Facebook là mạng xã hội có sức kết nối và lan tỏa rất lớn, không ít bạn trẻ muốn thể hiện mình bằng những phát ngôn “gây sốc” và những câu “còm” sao cho thật ấn tượng. Để đạt được điều này, nhiều người sẵn sàng lôi những khiếm khuyết của người khác để đưa lên facebook để trêu đùa chủ yếu để gây ấn tượng hay câu view và câu like. Họ đâu biết rằng, sự vô cảm khi không quan tâm tới hành động tưởng chừng như chỉ là bông đùa đó đã khiến cho “nạn nhân” bị tổn thương nặng nề.

Cười cợt thái quá

Cộng đồng mạng từng “dậy sóng” với một Kim Oanh “bị” gán cho biệt danh “Hotgirl bigC” chỉ vì những bức ảnh cô chụp khá nhí nhảnh với gu thời trang “khác người” với rất nhiều phụ kiện như vòng và nơ kẹp trên đầu. Nhiều “anh hùng bàn phím” bắt đầu thể hiện bằng cách chê bai, ném đá với những câu “còm” kiểu như “Chị này có bệnh gì không?” hay nặng nề hơn là “Con điên trốn viện”. Những bức ảnh của Kim Oanh lan rất nhanh, nhiều bạn trẻ còn tìm cách gặp cô gái này ngoài đời thực để quay phim, chụp hình rồi sau đó về “cho lên face” một cách không hề có thiện chí với những lời bình luận khó nghe như một cách “thể hiện đẳng cấp”.

Hậu quả khôn lường từ những trò đùa trên facebook  1
Chỉ vì có phong cách ăn mặc khác người mà hình ảnh Hot girl BigC trở thành đề tài nóng hổi trên mạng

Kim Oanh không phải trường hợp đầu tiên bị đưa ra trêu đùa và bình phẩm về ngoại hình của mình, điển hình nhất còn có một bạn gái tên Ngọc Anh bị gán cho cái tên “hotgirl Thắm Tây”. Những hình ảnh hết sức đời thường của cô gái trẻ này được lan truyền cùng những lời bình phẩm ác khẩu trên các diễn đàn, và sau đó khi facebook lan truyền đến Việt Nam thì cô cũng “nổi” luôn cùng trang mạng xã hội này. Cư dân mạng gán cho cô đủ nickname, từ “hotgirl Thắm Tây”, “gái chảnh Hà Thành”, “dân chơi Phú Thọ”, tất cả bởi vì cô có ngoại hình không được ưa nhìn”. Ngọc Anh từng tâm sự rằng sau khi những bức hình của mình bị phát tán với những lời bình phẩm khiếm nhã đã khiến cuộc sống của cô dường như trở thành địa ngục, phải chăng không ưa nhìn cũng là một cái tội?

Facebook thịnh hành, việc hình ảnh cá nhân dù vô tình hay hữu ý được chia sẻ là điều khó tránh khỏi. Đây là trào lưu thu hút khá đông cộng đồng mạng tham gia. Việc sử dụng ảnh của một “nạn nhân” bất kỳ nào đó để ghép, hay chế ra đủ hình dạn kỳ dị nào đó, cốt chỉ để bông đùa, hay nhiều trường hợp là một sự …trả thù cho bõ ghét. Nạn nhân có thể là một người nào đó không quen biết, nhưng có bức ảnh bị coi là “độc đáo” hay chính là người quen của “tác giả” bức ảnh đó.

Hậu quả khôn lường từ những trò đùa trên facebook  2

Hình ảnh hồn nhiên bị cư dân mạng chế giễu

Hậu quả khôn lường từ những trò đùa trên facebook  3

Chỉ vì không ưa nhìn, cô bé bị gán biệt danh "Thắm Tây" và phải chịu áp lực khủng khiếp từ trò đùa tưởng chừng bình thường của cư dân mạng

Hậu quả khôn lường từ những trò đùa trên facebook  4
Lập hẳn một Fanpage chỉ để chế giễu một người

Hậu quả khôn lường từ những trò đùa trên facebook  5
Nguyễn Thị Chầm Linh đã tự kết thúc cuộc đời sau khi bị bạn chế ảnh và đưa lên Facebook

...Và hậu quả khôn lường.

 Việc chế ảnh. đùa cợt một nhân vật nào đó trên facebook không phải là thứ vô hại trong thế giới ảo nữa, nó bước ra đời sống thật và đôi khi gây hậu quả nghiêm trọng cho chính đối tượng bị giễu cợt hoặc người đứng ra bông đùa, giễu cợt người khác. Những bức ảnh bị chế thực sự không ít thì nhiều gây tổn thương sâu sắc đến hình ảnh và danh dự của người bị chế. Đau xót nhất là vụ em nữ sinh Nguyễn Thị Chầm Linh, học lớp 12 trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch thất, Hà Nội đã uống thuốc diệt cỏ tự tử chỉ vì em bị bạn trai cùng lớp chế ảnh với một thân hình ăn mặc hở hang và sau đó tung lên facebook, cùng nhiều lời bình phẩm khó nghe. Sau cái chết của em không rõ những kẻ đã gián tiếp gây nên cái kết thương tâm này có “hả hê” hay có chút nào hối hận không, chỉ biết nỗi đau còn lại đè nặng lên cha mẹ của cô bé.

Không chỉ có những bạn trẻ bồng bột mới chế thực hiện những bức ảnh chế để trêu chọc người khác. Cô bạn tên Ngân Trang hiện đang làm ở một công ty tư nhân hào hứng kể, không chỉ cô mà nhiều người bạn cùng công ty, ngoài địa chỉ facebook chính còn có một vài địa chỉ “ảo” làm nơi xả stress, mỗi lần tức gì với sếp là sẽ chế ảnh sếp với một hình bất kỳ nào đó rồi đưa lên địa chỉ “ảo” bình phẩm cho bõ ghét. 

Cô còn kể có trường hợp bị “tai nạn”, một cậu cùng phòng sau khi bị sếp mắng cho một trận tơi bời, tức khí ngồi trong phòng làm việc chế ảnh sếp với thân là một …con chó. Không ngờ khi đang mải mê chế thì sếp đứng đằng sau nói thêm “màu lông này vẫn chưa đủ đẹp”. Thế là bị phạt vì làm việc riêng trong giờ làm việc và sau đó còn có hình ảnh vô cùng xấu trong mắt sếp nên sớm rời công ty. Tuy nhiên cô bạn kia vẫn không rút ra bài học mà còn cười lớn nói khi cho rằng “Nó dại, ai lại đi chế ảnh trong giờ làm việc, tối về nhà làm, và làm liền vài cái dùng dần, có giời mà biết”. Không biết cô bạn đó có biết câu “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” không.


Không những đối tượng bị đem ra làm trò đùa nếm mùi cay đắng, chính những chủ nhân của trò đùa cũng nhận đủ hậu quả khi không lường trước được hậu quả. Những trò đùa của giới trẻ kể ra còn vô vàn kiểu, tất cả chỉ cốt để “tác giả” được phen khoe mẽ với thiên hạ hay đơn giản chỉ là đổi lấy một trò cười sảng khoái. Họ không biết rằng tất cả những gì họ viết ra, hay phát ngôn đều ảnh hưởng tới một vài người nào đó. Từng có vụ 3 người bị bắt vì tung tin đồn nhảm rằng chủ tịch ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà bị bắt, tin đồn này khiến thị trường chứng khoán chao đảo. Tương tự hai vợ chồng tại Hà Nội đã bị công an triệu tập và phạt hành chính 20 triệu đồng vì tung tin đồn nhảm về dịch Ebola xuất hiện ở Việt Nam gây hoang mang dư luận. 

Thế mới thấy rằng, đùa với Facebook có thể gây ra những hậu quả khôn lường!

Chia sẻ