Hạnh phúc từ sự... học

,
Chia sẻ

Ít ai nghĩ đến niềm hạnh phúc từ một hoạt động tưởng chừng quá đỗi khô khan, lắm khi còn cực nhọc vô cùng, đó là hạnh phúc từ sự… học.

Khái niệm hạnh phúc thường gây ấn tượng nhiều nhất từ chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình… Người ta cũng đợi chờ hạnh phúc từ cuộc sống muôn màu, từ những thành công hay chiến thắng, từ một lần lên chức lên lương… Ít ai nghĩ đến niềm hạnh phúc từ một hoạt động tưởng chừng quá đỗi khô khan, lắm khi còn cực nhọc vô cùng, đó là hạnh phúc từ sự… học.

Khi việc học không phải là điều bắt buộc, khi việc học là một nhu cầu và khi việc học mang lại cho chúng ta niềm vui hoặc một lợi ích nào đó, hẳn chúng ta sẽ hạnh phúc? Bạn sẽ như thế nào nếu mình không được học?

Học không chỉ là đến trường, nghe giảng, ghi chép và làm bài kiểm tra để lên lớp, học là cả một quá trình tự mình thay đổi bằng nhiều hình thức rất đa dạng, học trong trường học qua việc đọc sách, học bằng cách tham gia các trò chơi, học bằng việc chuyện trò, tham gia công tác xã hội… Mỗi ngày mình cảm thấy có sự đổi thay trong nhận thức, thái độ hoặc hành vi của chính mình từ sự trải nghiệm, từ sự quan sát chủ quan của bản thân, ấy là kết quả của sự học. Vậy nên, việc học chắc chắn cho ta niềm vui vì sự hiểu biết tăng lên không ngừng, việc học thật sự mang lại niềm hạnh phúc!


Thông thường, khi một nhu cầu của cá nhân được thoả mãn, một cảm xúc tích cực sẽ hình thành, hạnh phúc sẽ đến gần với chúng ta hơn. Sự khát khao kiến thức được thực hiện bằng sự tìm kiếm các giá trị từ nhiều nguồn thông tin sẽ giúp chúng ta chiếm lĩnh được mục tiêu, vậy là con người đã thành công lúc đó, sao lại không hạnh phúc? Phiêu lưu trên internet với những hình ảnh sống động, với những xa lộ thông tin tít tắp ai lại chẳng thấy niềm vui? Vậy là hạnh phúc cũng sẽ gần hơn đấy chứ? Hãy trở thành một người có kiến thức rộng, một người có hiểu biết sâu, bạn sẽ làm chủ câu chuyện của mình thật hoàn hảo, bạn sẽ được người ta quý trọng, sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, sẽ được đồng nghiệp ưu ái… hạnh phúc đến quá gần đấy chứ? Hạnh phúc ấy bắt đầu từ đâu nếu không phải từ việc học?

Ngày nay, các kỹ năng xã hội đang được nhiều người quan tâm, dù đôi lúc có vẻ hơi thái quá nhưng đó là một xu hướng tích cực, bạn có vui không khi mình học được cách chăm sóc bản thân để mình điệu nghệ hơn, duyên dáng hơn? Bạn có hạnh phúc không khi mình học được cách thức làm người khác hài lòng hoặc biết cách vượt qua stress? Muôn mặt cuộc đời với bao điều cần được chia sẻ, cần được hỗ trợ và cần được học. Học để kiếm tiền, học để biết làm chồng làm vợ, học để biết dạy con, học để trở thành ông bà chủ, vậy thì hạnh phúc biết chừng nào khi được học?

Vậy mà, vẫn còn không ít người chưa chịu “ngộ” khi mình có nhiều điều kiện để được học, nhiều người tiếc nuối khi cơ hội được học đã xa vời hoặc khi cảm thấy mình không còn sức để học, họ loay hoay như tìm kiếm để chuộc lại “lỗi lầm” – nhưng ai đó lại quên mất một điều: sự học không bao giờ là trễ cả, người ta có thể học bất kỳ lúc nào, khi nào và ở đâu, người ta có thể học cả cho đến khi cuộc đời chấm hết!

Và dĩ nhiên, học để nhận biết mình đang hạnh phúc lại là điều tuyệt vời hơn nữa.

Theo Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy
SGTT
Chia sẻ