"Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"

Chuyên gia Tâm lý - Tiến sĩ Xã Hội Học Trịnh Hòa Bình và Tiến sĩ - Bác sĩ cao cấp Tô Thanh Phương đã bày tỏ ý kiến và giải mã hành động man rợ của Đặng Trần Hoài - kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em. "Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"
"Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"
7103342

Chuyên gia Tâm lý - Tiến sĩ Xã Hội Học Trịnh Hòa Bình và Tiến sĩ - Bác sĩ cao cấp Tô Thanh Phương đã bày tỏ ý kiến và giải mã hành động man rợ của Đặng Trần Hoài - kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em. "Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"

Vụ giết người, hiếp dâm ở Sơn Tây:

"Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"

Chuyên gia Tâm lý - Tiến sĩ Xã Hội Học Trịnh Hòa Bình và Tiến sĩ - Bác sĩ cao cấp Tô Thanh Phương đã bày tỏ ý kiến và giải mã hành động man rợ của Đặng Trần Hoài - kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em.

Trong thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan đến trẻ em. Trong đó đáng chú ý là vụ án giết và hiếp dâm 2 chị em cháu Khuất Thị Q. (4 tuổi) và Khuất Thị H. (8 tuổi) trú tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mới diễn ra 3 ngày gần đây. Thủ phạm của vụ án cuồng dâm man rợ này chính là Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

"Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"
Hung thủ giết, hiếp trẻ em Đặng Trần Hoài (Ảnh: Thanh Niên Online)

Trước những bức xúc của dư luận, trong cuộc trao đổi ngắn với chúng tôi, chuyên gia Tâm lý, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dư luận Xã hội (Viện XHH Việt Nam) và Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Tô Thanh Phương (Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1) bày tỏ ý kiến, giải mã về vụ án giết và hiếp dâm trẻ emman rợ này.

Không thể biện minh cho hành động quá dã man, ngoài sức tưởng tượng

Theo Chuyên gia Tâm lý, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dư luận Xã hội: Hai ngày nay, vụ án đặc biệt này rất được dư luận xã hội quan tâm. Đây là một vụ án quá dã man. Dã man vì tội phạm vô nhân tính Đặng Trần Hoài giết chết một bé gái 4 tuổi chỉ vì sợ bị phát hiện khi “hành sự”. Càng dã man hơn khi sau đó, tội phạm Hoài lại vẫn tiếp tục hãm hiếp bé gái lớn.

Tôi không biết hành động man rợ này của kẻ sát nhân Đặng Trần Hoài có phải có vấn đề về tâm thần không vì hành động của hắn quá thú tính, ngoài sức tưởng tượng. Nếu hắn là một người hoàn toàn tỉnh táo và bình thường thì không lý do nào có thể biện minh cho hành động thú tính này được. Những kẻ mất hết nhân tính, vô nhân đạo này sẽ phải bị pháp luật nghiêm trị thích đáng.

Sáng nay cập nhật thông tin tôi cũng biết nhà của tội phạm rất khá giả. Kẻ sát nhân Đặng Trần Hoài cũng đã có vợ và có con mới sinh được 10 ngày tuổi. Chưa kể, bố của Hoài còn kể khi ở nhà, hắn rất hiền lành. Tôi thấy nhiều người thắc mắc là người con, người chồng, người cha hiền lành như hắn sao lại giết người và hiếp dâm trẻ em? Tuy nhiên tôi thấy điều này cũng dễ hiểu và dễ cắt nghĩa được. 

"Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"
Chuyên gia Tâm lý, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dư luận Xã hội

Thực tế, dù gia đình họ có sốc, ngạc nhiên hay không ngạc nhiên với hành động này của đứa con trai mình thì mọi chuyện không hay cũng đã xảy ra rồi. Vì thế người thân trong gia đình nói tốt về kẻ sát nhân máu lạnh này cũng là điều bình thường. 

Những người thân của hung thủ muốn đây là hành động biện minh để giảm nhẹ tội cho hắn. Bởi vì nếu quy nó vào hành động bộc phát thì có thể giảm nhẹ tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Thực chất, hành động này cũng xuất phát từ tình yêu thương, cách nhìn nhận của cha mẹ với con cái. Có thể con họ đã hung bạo, ngạo ngược và họ cũng đã từng phải chịu đựng quen rồi, nhưng dù sao hắn vẫn là con trai dứt ruột đẻ ra của họ.

Xét đến cùng, hành động man rợ của Đặng Trần Hoài có nhiều nguyên nhân. Nhưng trước hết, đó là cả một quá trình giáo dục sai lệch từ phía gia đình. Sau đó, là chính cách nghĩ, cách làm, cách nhìn cuộc sống méo mó, phiến diện của bản thân hắn. Ngoài ra, cũng có nhiều nguyên nhân tưởng như rất thờ ơ khác ngoài xã hội có thể tác động tới hắn như: game, những thông tin quá chi tiết về hiếp dâm hay cuồng dâm.

Vì đây là một vụ án quá dã man nên tất nhiên vài ngày nay nó đã gây nên tâm lý rúng động, hoang mang và nghi ngờ cho mọi người. Đây còn là báo động về sự xuống cấp về nhân cách của một số bộ phận thanh niên bây giờ.

Nhưng bị tác động nhiều nhất có lẽ là những gia đình trẻ hay các phụ huynh có con gái. Là cha mẹ hay người lớn trong nhà, họ sẽ cảm thấy hoang mang, dẫu nó là mặt trái của sự phát triển xã hội. Họ lo sợ con gái nếu không được để mắt cẩn trọng, theo sát 24/24 giờ thì có thể sẽ bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp, bị tai nạn "từ trên trời rơi xuống" bất cứ lúc nào.

Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu

Đây là ý kiến của Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Tô Thanh Phương (Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1). Theo bác sĩ Phương, qua theo dõi vụ án giết người và hiếp dâm 2 bé gái ở Sơn Tây, tôi cũng để ý thấy có tình tiết trước khi gây án, hắn có đi uống rượu trong đám cưới về. Khi đi ngang qua thôn Đông Triều, xã Cổ Đống, thấy nhà 2 bé kia không ai có nhà nên đã nảy sinh hành động man rợ kia. Dưới góc độ là một chuyên gia tâm thần tôi nhận thấy nếu là do chỉ uống rượu nhiều thì không thể dẫn đến hành động man rợ như thế.

Bác sĩ Tô Thanh Phương cũng cho biết, tuy chính bản thân hung thủ Đặng Trần Hoài đã khai nhận do uống nhiều rượu nên không kiểm soát được hành vi và đã gây ra vụ án kinh hoàng trên. Nhưng tôi vẫn thấy Hoài đã rất tỉnh táo khi có ý định cướp xe máy và xe ô tô để tẩu thoát. Vì thế, lời khai trên của hắn không thuyết phục và hành động man rợ này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho rượu mà là do cuồng dâm.

"Hành động của kẻ sát nhân không phải loạn thần do rượu"
Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Tô Thanh Phương - Trưởng khoa 6 (Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1)

Nếu uống say đến mức bị loạn thần do rượu thì hành động của kẻ sát nhân này cũng nguy hiểm và dã man không kém với thực tại đã xảy ra. Nhưng hắn vẫn nhận thức được hành động của mình: biết lợi dụng cơ hội khi chủ nhà vắng nhà, biết giở trò đồi bại, biết chạy trốn khi bị phát hiện, biết xấu hổ cầm chiếc áo để che chỗ kín, biết định cướp xe 2 lần để trốn... Nếu bị loạn thần do rượu, hắn sẽ bị mất ý thức trong hành động và có thể gây họa cho xã hội.

Bác sĩ Tô Thanh Phương cũng chia sẻ rằng bản thân bác sĩ cũng đã điều trị nhiều bệnh nhân tâm thần vì loạn thần do uống quá nhiều rượu. Tuy nhiên khi đã say, họ không tự chủ được hành vi của mình và dẫn đến loạn cảm giác, mất ý thức trong hành động. 

Cách đây 2 tháng, vị bác sĩ này cũng điều trị cho một bệnh nhân bị loạn thần do uống quá nhiều rượu và thành nghiện rượu. Vì bị rối loạn ý thức trong hành động nên bệnh nhân này còn mang dao định chém chết cả người nhà. Thậm chí có lúc bệnh nhân còn lấy cả phích nước sôi dội vào chính con đẻ còn bé bỏng của mình. May mà có người can ngăn kịp thời và đưa đến viện điều trị sớm, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho xã hội.
cuộc thi ảnh gia đình - we are afamily