Hàng trăm "thây ma" náo loạn đường phố Sài Gòn

Linh ; Ảnh: Andy,
Chia sẻ

Hơn 200 người nước ngoài và Việt Nam đã bắt đầu Halloween bằng buổi tối thú vị khi hóa trang thành các Zombie diễu hành qua tuyến đường chính khu trung tâm quận 1 (TPHCM) và "dọa" người đi đường.

Khác với đa số các chương trình tổ chức cho dịp Halloween thường thấy, chương trình này không bán vé, chỉ từ sự kêu gọi tham gia và giới thiệu của các thành viên BTC trên Facebook mà những người hứng thú sẽ đăng ký tự nguyện.

7 giờ tối, tại lầu 2 của một quán dành cho người nước ngoài khu trung tâm quận 1, trong không khí thân thiện, cởi mở và thoải mái, mọi người vừa làm quen, trò chuyện vừa giúp nhau hóa trang. Một điểm đặc biệt nữa là mọi người tham gia phải hóa trang thành zombie – xác sống. Dù cho muốn là cô dâu, cướp biển, anh hùng, cha xứ, phù thủy…  thì cũng phải là phiên bản zombie.

Hàng trăm
Mọi người tập trung từ rất sớm để hóa trang

Tham gia sự kiện này có nhiều người đã đi làm, sinh viên và cả một vài em nhỏ người Việt cũng như nước ngoài. Họ đều rất dễ làm quen, họ nói chuyện, vui cười và chụp hình với nhau một cách vui vẻ dù cho chưa biết tên hay nghề nghiệp của nhau.

Hàng trăm

Hàng trăm
Các em nhỏ cùng tham gia với kiểu hóa trang "hiền" hơn người lớn 

Với đủ các loại trang phục và cả mặt nạ, cách hóa trang đơn giản, hiệu quả với bông, khăn giấy, các loại màu họ đã tự biến mình thành những sinh vật đáng sợ, với tâm trạng vui vẻ nhất.

Lam, một người tham gia, cho biết: “Vui lắm, thấy háo hức như sắp được quà vậy đó. Mình đang tò mò không biết chút nữa ra ngoài đường mọi người nhìn thấy nguyên bầy zombie sẽ phán ứng như thế nào?”

Trong khi đó, một vài người bạn nước ngoài phấn khích đến nỗi sau khi hóa trang đã xuống ngay phía dưới để tập dượt dáng đi zombie. Một người phụ nữ nước ngoài hào hứng kể: “Tôi đến đây cùng với vài người bạn Việt Nam. Mới đầu rủ thì họ e ngại nhưng đến đây rồi thì ai cũng thích thú, ai cũng phải thốt lên: “vui quá, vui quá” Điều đó làm tôi thấy rất tuyệt và hình như tôi được gần gũi hơn với những người bạn Việt của mình.”

Hàng trăm
Nếu không tự làm được, bạn có thể nhờ chuyên gia hóa trang.

Hàng trăm

Hàng trăm

Hàng trăm
Tuy nhiên, đa số thành viên đều tự "làm đẹp" cho nhau.

Hàng trăm
Nhiều người lại muốn tự "tút tát" để có vẻ ngoài ưng ý nhất.

Ngoài việc làm cho nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam bớt nhớ nhà, thì: “Đây là dịp để thể hiện sự sáng tạo của mình và quan trọng nhất là được vui vẻ, cười đùa cùng nhau. Dù Việt Nam không có những trò truyền thống trong dịp Halloween như “Ăn kẹo hay bị ghẹo”, bí ngô hình mặt quỷ thật, ra đường không có nhiều nhóm hóa trang để dọa nhau thì những chương trình như thế này cũng làm chúng tôi cảm thấy thoải mái, gần gũi với đất nước và con người nơi đây hơn.”, Jack, làm việc ở một trung tâm anh ngữ, chia sẻ.

Sau những cố gắng thì đây là thành quả:

Hàng trăm

Hàng trăm

Hàng trăm

Hàng trăm

Hàng trăm
Trước giờ xuống đường tranh thủ chụp thật nhiều hình.

Hàng trăm

Hàng trăm
Zombie trông "ngầu" vậy chứ cũng thích "làm dáng" trước ống kính.

Một số zombie khác đã chuẩn bị trước từ ở nhà và đến đây để tham gia vào phần hay ho nhất của chương trình diễn ra vào lúc hơn 9 giờ tối. Đó là tập đoàn zombie sẽ đi dọc tuyến đường khu trung tâm theo kiểu đặc trưng: tay giơ về phía trước, chân lật khật bước, miệng gầm ghè, kêu gào… như phim kinh dị.

Hàng trăm

Hàng trăm
Hơn 200 zombie quả làm nhiều người dân giật mình thích thú.

Hàng trăm

Hàng trăm
Sau khi dọa người thì họ còn "tấn công" cả xe taxi.

Kết thúc sự kiện, nhiều người đã chia sẻ trên Facebook tâm trạng vui vẻ, lời cám ơn ban tổ chức và nhiều bức ảnh mà họ chụp trong chương trình. Còn bạn, hãy chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đáng sợ cho mùa Halloween năm nay để trải nghiệm cảm giác cả năm mới có một lần này nhé.
Chia sẻ