Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe

Lê Bảo,
Chia sẻ

Lúc chập tối thì giá gửi mỗi chiếc xe máy là 30 ngàn đồng, nhưng chỉ ít phút sau giá bị đẩy lên đến 50 – 60 ngàn đồng. Hàng ngàn người tham gia Lễ hội đếm ngược đã bị “chém đẹp” ngay trong khoảnh khắc đón chào năm mới 2014.

Đêm qua (31/12/2013) hàng ngàn người đổ về quảng trường Nhà Hát Lớn cùng tham gia Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2014 (tính theo dương lịch). Đây là hoạt động được tổ chức thường niêm hàng năm khi trước thềm năm mới thu hút các bạn trẻ, gia đình trẻ và hàng ngàn người dân Thủ đô. 

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 1

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 2
Lượng người đổ về Hồ Gươm - trái tim của Thủ đô và Nhà Hát Lớn rất đông.

Do lượng người đổ về đây quá lớn nên đến hẹn lại lên, hàng trăm điểm trông giữ xe tự phát mọc lên như nấm và vô tư “chém đẹp” hàng ngàn người. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi vào hồi 20 giờ tối thì tại khu vực quanh Nhà Hát Lớn như: Phố Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Khay, phố Đinh Lễ… giá gửi một chiếc xe máy là 30 ngàn đồng. Tuy nhiên đến thời điểm khoảng 22 giờ thì gần như các địa điêm trên đều chật ních, không một chỗ trống, nhiều điểm giữ xe đã “hét” giá lên đến 50 ngàn đồng và chỉ trông đến 1 giờ sáng ngày 1/1/2014.

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 3

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 4

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 5
Khoảng 22 giờ đêm các điểm gửi xe ở phố Đinh Lễ không một chỗ trống.

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 6
Mặc dù bị nâng giá từ 30 ngàn đồng lên 50 ngàn đồng nhưng hầu hết mọi người đều mong chủ bãi gửi ưu ái nhận thêm xe của mình.

Do nhiều người không thể tìm được điểm gửi xe gần khu vực Tràng Tiền, Nhà Hát Lớn nên đành phải gửi xe quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực cạnh tiệm kem Thủy Tạ… cũng với giá từ 30 – 50 ngàn đồng.

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 7
Những điểm gửi xe quanh tượng đài Lý Thái Tổ cũng chật ních.

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 8

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 9

Hàng ngàn người đón năm mới bằng việc “bị” chặt chém khi gửi xe 10
Dù bị "chặt chém" nhưng hầu hết mọi người đều mong gửi được xe để tham dự lễ hội.

Tuy bị “chặt chém” nhưng hầu như những người tham gia Lễ hội đều hài lòng, thậm chí nhanh chóng nhờ nhân viên dắt xe để “xí chỗ” vì sợ phải mang gửi những nơi cách cả kilomet.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hương – anh Hùng cho hay: “Hai vợ chồng cùng con đến đây nhưng không may mắn vì những chỗ gửi xe gần khu vực Nhà Hát Lớn đều chật kín. Cuối cùng tôi đành phải mang xe ra tận tượng đài Lý Thái Tổ gửi với giá 50 ngàn đồng”.
Chia sẻ