Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên
Bà Park Geun-hye vừa giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của “xứ sở kim chi”.
Kết quả kiểm phiếu ngày 19/12 cho thấy bà Park Geun-hye của đảng Thế giới mới cầm quyền đã dẫn trước đối thủ Moon Jae-in của đảng Dân chủ Thống nhất với tỉ lệ 51,6% so với 48,02%.
Bà Park Geun-hye mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ.
Bà Park là con gái của cố tổng thống Park Chung-hee, người bị ám sát vào năm 1979. Chiến thắng sít sao của bà cũng đánh dấu lần đầu tiên một người con của tổng thống được bầu chọn vào cùng một vị trí như cha mình.
Trong sự kiện ăn mừng tối qua tại Gwanghwamun Plaza ở Seoul, bà Park cho hay chiến thắng của bà đại diện cho “chiến thắng của người dân đang hy vọng vượt qua khủng hoảng và khôi phục kinh tế”. Bà phát biểu: “Tôi sẽ là một tổng thống giữ lời hứa và mở ra thời đại hạnh phúc cho mọi người”.
Bà Park trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.
Bà Park Geun-hye năm nay 60 tuổi, chưa từng kết hôn và cũng không có con. Bà tốt nghiệp Đại học Sogang tại Seoul vào năm 1970, chuyên ngành công nghệ điện tử.
Sau khi chiến thắng đối thủ là ông Moon, bà Park khẳng định sẽ cống hiến hết mình để cải thiện cuộc sống người dân và cố gắng thống nhất hai miền.
“Tôi thực sự cảm ơn tất cả các bạn. Cuộc bầu cử này là chiến thắng của tất cả mọi người”, bà Park nói trước đám đông.
Là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, bà Park đã trở thành nhân vật quyền lực nhất đất nước nơi tư tưởng trọng nam khinh nữ khá phổ biến. Các nhà phân tích cho rằng chiến thắng này khẳng định phụ nữ hoàn toàn có thể vươn lên trong thế giới chính trị khắc nghiệt của Hàn Quốc.
Bà Park là con gái của cố tổng thống Park Chung-hee.
Bà Park đã từng tuyên bố sẽ công khai đối thoại với Triều Tiên nhưng cũng kêu gọi Bình Nhưỡng phá hủy chương trình hạt nhân để tiến tới quan hệ tốt hơn với Seoul.
Rất nhiều cử tri lớn tuổi Hàn Quốc tôn sùng ông Park Chung-hee, cha của bà Park Geun-hye vì chính sách kinh tế cứng rắn đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cũng bị không ít người chỉ trích vì đã đàn áp những người bất đồng chính kiến bằng các biện pháp quá khắc nghiệt.
Nhiều người tin rằng các cử tri bỏ phiếu cho bà Park hy vọng bà sẽ thừa hưởng sự mạnh bạo của cha mình trên cương vị tổng thống để thúc đẩy kinh tế đất nước và giải quyết bất ổn chính trị.