Hai mẹ con nhà buôn đồng nát bị sát hại dã man

Theo Phunutoday.vn,
Chia sẻ

Sáng 30/8, trong lúc chở bố đi làm về nhà, anh Lê Đăng Du phát hiện thấy vợ và con gái bị sát hại dã man ở trong phòng.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9giờ sáng nay (30/8) tại một điểm thu mua đồng nát nằm trên tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 
Nạn nhân là chị Lê Thị Lan (SN 1987, quê Thanh Hoá) và cháu Lê Thị Phương (SN 2009), cả hai bị hung thủ dùng gậy đập nhiều nhát vào đầu cho đến chết.
 
Nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường được xác định là Nguyễn Văn Quân (SN 1982, quê Kiên Giang) là người làm thuê ở điểm thu mua đồng nát nhưng đã nghỉ việc hơn một tháng nay.
 

Hiện trường vụ án và nghi phạm giết người.

Người dân sinh sống ở gần bên cho biết, vợ chồng chị Lan thuê dãy phòng này làm điểm thu mua đồng nát được hơn 1 năm nay. Sáng cùng ngày thấy bên nhà chị Lan vẫn bình thường không có gì khả nghi. Chỉ đến khoảng hơn 9 giờ sáng thì thấy anh Du chở ông Lê Đăng Chư (SN 1960, là bố của anh Du) đi xe máy ở đâu đó về nhà.
 
Thấy ông Chư kêu cứu, mọi người chạy sang thì thấy anh Du đang cố bắt giữ Nguyễn Văn Quân nên người dân lao vào hỗ trợ trói đối tượng vào gốc cây sau nhà, đồng thời gọi điện cho cảnh sát 113.

Trong khi đó, chị Lan nằm thoi thóp trên vũng máu ở trong buồng ngủ cùng với cháu Phương (3 tuổi) đã chết. Sau khi bắt giữ nghi phạm, mọi người vội đưa chị Lan và cháu Phương đến bệnh viện nhưng cả hai đã tử vong bởi nhiều viết thương ở đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân đã được công an thị xã Thuận An bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý. Thông tin mới nhất trong chiều nay,30/8, cho biết Nguyễn Văn Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gia đình anh Du chuẩn bị đưa xác hai mẹ con chị Lan về quê Thanh Hoá an táng. Công an Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.
Chia sẻ