Hãi hùng những kiểu phá thai "chui"

Tổng hợp,
Chia sẻ

Chỉ vì những phút xốc nổi, lại thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, nhiều người đã tìm cách giải quyết "hậu quả" bằng những phương pháp phi khoa học, bất kể hậu quả thế nào…

Suýt chết do tự phá thai bằng thuốc

Biết mình dính bầu, Huệ, 16 tuổi, ở Hà Nội liền giấu cha mẹ tự đi mua thuốc phá thai uống. 3 tuần sau, cô phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng mất máu nhiều, thể trạng yếu, da xanh, huyết áp tụt chỉ còn 70/40.

Khi tiến hành siêu âm ổ bụng thì các bác sĩ thấy có khối u to, âm đạo có mùi hôi rất khó chịu, máu vẫn tiếp tục chảy. Còn khối thai trong tử cung bệnh nhân đã gần 3 tháng, bị thối rữa và nhiễm trùng nặng. Đây là ví dụ điển hình của việc thiếu hiểu biết khi tự ý phá thai bằng thuốc với thai đã quá to. Việc phá thai bằng thuốc chỉ được áp dụng với thai dưới 7 tuần, và dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

 Khiếp đảm kiểu phá thai bằng que vót nhọn

Phương pháp phá thai rất “lang băm” này thường thấy ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi. Cô Nguyễn Thị D. quê ở Thái Bình đã bị mất mạng vì “áp dụng” phương pháp phá thai thời Trung cổ này. Nghe người ta mách, D. tìm đến một bà lang ở Chăm Mát, TP Hòa Bình, chuyên phá thai. Bà lang đặt vào âm đạo của cô một đoạn que tươi không rõ là loại cây gì.

Hai ngày sau, thai chưa ra nhưng D. bắt đầu sốt cao liên tục, có dịch màu đen ra theo đường âm đạo và mùi rất hôi. Ngày thứ tư thì sức khỏe D. suy sụp nghiêm trọng buộc phải đến bệnh viện thì được chẩn đoán là nhiễm trùng máu do phá thai. Sau tám ngày hôn mê thì cô D. qua đời.


(Ảnh minh họa)

Giám định pháp y thấy phần phụ từ âm đạo đến tử cung, ống dẫn trứng, vòi trứng, buồng trứng có màu đen như bùn và cũng mủn như bùn, mùi hôi rất khó chịu. Dấu hiệu nhiễm trùng máu biểu hiện rất nặng ở khắp các phủ tạng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng từng tiếp nhận một trường hợp nguy cấp do phá thai bằng đặt que dâu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt nhẹ, có biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc.

Sau khi khám sơ bộ, các y, bác sĩ bệnh viện thấy tử cung của bệnh nhân có 1 que dâu dài khoảng 10cm chưa tiêu hủy và 1 đoạn dây thò ra bên ngoài, thai vẫn chưa ra. May thay đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua khỏi.  

 Phá thai với… nan hoa xe đạp

Trước đó, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội cũng từng xảy ra một vụ sản phụ bị chết do phá thai bằng nan hoa xe đạp. Vì ngại nên chị N.T.L đã tìm tới cơ sở phá thai chui của một anh bộ đội về hưu. Anh ta cắt thân đèn pin làm mỏ vịt, dùng nan hoa xe đạp uốn cong để kéo thai nhi ra. Hậu quả là chị L đã chết do thủng tử cung và mất máu.

 Phá thai bằng thuốc bắc

Ngại đi bệnh viện để phá vì cái thai đã quá to, chị Chị Hoàng Thị Thy (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã tìm đến một bà lang để nhờ bốc cho mình một thang thuốc phá thai thật mạnh. Sau khi bốc những vị như Ô Kim, Cao Ích Mẫu, Hồng Hoa, Dương Qui, Mẫu Đơn Bì, Đại Hoàng, Phụ Tử, Thiềm Thoái… bà lang đưa cho chị Thy và dặn về nhà sắc uống đều đặn ngày 2 lần thì cái thai sẽ tự động tuột ra.

Nghe lời bà lang, chị Thy về nhà sắc thuốc để uống, nhưng vừa mới uống được 1 lần thì chị đã bị đau bụng quằn quại, mặt mày tím tái. Quá sợ hãi, người nhà chị Thy phải đưa chị đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 Phá thai bằng các phương pháp dân gian

Ngoài các phương pháp phá thai cực kỳ nguy hiểm như phá thai bằng que, bằng thuốc bắc thì trong dân gian còn lưu truyền cách phá thai bằng rau thơm, rau răm, rau ngót. Đây là một phương pháp phổ biến, không chỉ diễn ra ở những vùng cao, hẻo lánh mà được nhiều bạn trẻ ngay tại thủ đô áp dụng. Phá thai bằng phương pháp này là dùng rau ngót giã sống hoặc xay lấy nước rồi uống. Hoặc là ăn các loại rau thơm như rau răm với mức độ nhiều và thường xuyên.

Bạn N.T.P, một bạn trẻ từng áp dụng phương pháp phá thai này chia sẻ:  "Em đã từng phá thai bằng cách uống nước rau ngót. Khi đó em bị đau bụng dữ dội và tiêu chảy. Nghĩ rằng có triệu chứng như thế là đã bỏ được cái thai nhưng thực tế hai tháng sau em vẫn không có kinh và mới biết cái thai đã được 12 tuần tuổi. Em vô cùng hoang mang và lo sợ, nhưng nhờ có mẹ em mà mọi chuyện được giải quyết. Cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy kinh sợ mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy và không thể tha thứ cho mình".

Chia sẻ