Hai con bất hiếu, bố tức mình “hỏa táng” hết tiền tiết kiệm cả đời

Anh Đào,
Chia sẻ

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã quyết định sau khi chết hỏa táng hết số tiền tiết kiệm cả đời cùng với thân thể của mình sau khi chết vì hai cậu con trai cứ đùn đẩy nhau chăm sóc bố.

Câu chuyện được tiết lộ bởi một nhân viên làm ở nhà hỏa táng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ông Yang cho biết cả cuộc đời làm nhân viên ở đài hóa thân chưa bao giờ chứng kiến cảnh cả người cả tiền bốc cháy ngùn ngụt như vậy.

Người cha đang được nhắc đến ở đây tên là Tao. Ông đã qua đời vào tháng 2/1015. 10 năm trước, ông Tao đã quyết định giao lại trang trại ở quê cho hai người con trai trông nom chăm sóc rồi một mình lên thành phố thuê một căn nhà nhỏ và sống qua ngày bằng nghề nhặt rác.

Thời gian trôi qua cũng nhanh, cho đến ngày ông cảm thấy sức khỏe không còn tốt và không thể tự kiếm sống được nữa. Lúc này ông mới thông tin cho hai cậu con trai để tìm kiếm sự giúp đỡ và hi vọng được sống với con cháu những ngày cuối cùng.

Nhưng đời quả thật không như là mơ, người cha khốn khó và tội nghiệp ấy đã liên tiếp nhận được hai lời từ chối. Kẻ nọ đùn đẩy cho kẻ kia, không một ai trong số hai cậu con trai nhận trách nhiệm báo hiếu với cha. Họ đều dành những lời lẽ thậm tệ nhất để mong không phải rước một ông già tuổi cao sức yếu về nhà.

Sau một hồi phân giải không có hồi kết, ông Tao cuối cùng đã quá đau khổ phải trở về căn nhà thuê. Không có người chăm sóc, ông đã ra đi ở đó chỉ một mình. Hàng xóm kể lại rằng, trước đó vài ngày đã thấy ông Tao liên tục mặc quần áo tang. Không ai biết thực hư mọi chuyện như thế nào và tại sao ông ấy phải ăn vận như thế. Chỉ có bản thân ông và hai đứa con trai trời đánh kia mới biết được rằng, ông Tao làm như vậy là đã tự để tang cho chính mình.

Và cũng không có ai biết rằng ông đã có sự sắp xếp cho chính bản thân và khối tài sản của mình. Sau khi ông qua đời, các con trai đã đưa thi thể ông đi hỏa táng. Trong lúc mọi người chờ đợi ở bên ngoài, một người đàn ông đã bí mật thực hiện nguyện ước cuối cùng của ông già tội nghiệp, đó là đốt luôn số tiền 210.000 nhân dân tệ (khoảng 712 triệu đồng) cùng ông sang thế giới bên kia.

trung quốc
Vì quá tức giận trước hành vi bất hiếu của hai con trai, ông Tao đã quyết định hỏa táng toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng với mình sang bên kia thế giới. Ảnh minh họa.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã ra quy định cấm tiêu hủy tiền mặt dưới mọi hình thức nhưng ông già Tao vẫn không còn cách nào khác để phản ứng lại sự bất hiếu của hai cậu con trai. Trong trường hợp này, tặng tiền cho tổ chức từ thiện cũng có thể là một giải pháp tốt nhưng đã không được thực hiện.

Ngay sau khi được chia sẻ trên truyền thông, câu chuyện của ông già Tao đã lấy đi không ít nước mắt và sự phẫn nộ của mọi người. Người ta càng thương ông bao nhiêu thì lại càng căm ghét thói ích kỷ của kẻ làm con bấy nhiêu. Đời có bao nhiêu mà hững hờ, cha mẹ đã sinh con ra, nuôi con rồi cho con cả cơ ngơi làm ăn mà cuối cùng lại nhận về câu từ chối phũ phàng rồi tới mức phải tự để tang cho bản thân hay sao?

(Nguồn: CCTV)

Chia sẻ