Hà Nội: Rau tăng giá từng ngày

,
Chia sẻ

Rau hết mùa, người nông dân đang trồng rau cho vụ mới nên hàng hiếm, không ngon mà giá đắt.

Cả tuần nay, giá bày rau xanh của chị Thơi (ngõ 98, đường Xuân Thủy) lèo tèo vài thứ đỗ xanh, bắp cải, su hào, khoai tây... Tức là chỉ có vài loại, lại không ngon. Chị Thơi cho biết, mấy ngày qua nay rau xanh đắt, không dám buôn nhiều loại vì sợ không bán được. Rau lấy tại gốc đã cao hơn so với bán lẻ thì sao dám lấy. Mấy loại củ, quả không tăng mạnh bằng rau nên lấy bán dễ hơn.

Cách đây gần 1 tháng, các loại rau trên đều được bày bán khắp nơi, non mỡ mà giá rớt thê thảm. Nhiều người nông dân rơi nước mắt khi bán hết cả xe rau không đủ một bữa ăn sáng của người thành phố (rau ế, bán tháo hoặc thái làm thức ăn chăn nuôi, bón ruộng...)

Ngồi kế bên, cửa hàng rau của chị Sam phong phú hơn. Thế nhưng theo chị Sam, rau tăng giá mạnh đến gần tuần nay. Loại nào cũng tăng 2-3 lần so với trước đó 2 tuần. Vẫn biết bữa ăn hàng ngày trong mỗi gia đình không thể thiếu rau xanh nên dù đắt chị Sam cũng cố buôn về vài mặt hàng. "Mỗi thứ chỉ dám lấy một ít vì nếu bán không hết, ế mà bỏ đi thì khổ. Rau đắt mà" - chị Sam nói.

Tại chợ Nghĩa Tân, cả dãy hàng bán rau xanh. Nhiều bà nội trợ giật mình khi ngồi xuống chọn rau. Có người chê nhà này bán đắt, bỏ sang nhà kế bên giá cũng thế. Giá cả là chung cả chợ nên dù kén chọn vẫn phải chấp nhận mua. Một mớ rau mùi bé xíu giá 2.500 đồng, rau thơm 2.000 đồng.

Nếu như tháng trước rau cải cúc chỉ 500 đồng mớ thì nay là 1.000 đồng; mùng tơi 1.500 - 2.000 đồng/mớ. Đỗ xanh loại xấu cũng bán được 8.000 đồng/kg. Súp lơ bé tẹo mà hàng nào cũng quát tới 3.000 đồng/cái. Có thời điểm su hào bán rẻ như cho. Cả xe su hào người bán cũng chỉ thu về vài chục ngàn đồng vì giá rẻ quá, có 500-1.000 đồng/củ.

THi giờ một củ su hào đã lên 1.500-2.000 đồng. "Hành hoa hôm qua còn mua 13.000 đồng/kg nay đã lên 15.000 đồng, có hàng còn bán tới 18.000 đồng/kg. Có khi còn không có hàng mà lấy" - một chị bán rau cho hay.

Lật đi, lật lại mớ rau cải xanh không được ngon, lá đã sâu mà bà bán hàng "quát" 1.500 đồng/mớ, người khách tưởng nghe nhầm hỏi lại, bà bán hàng nói chắc như đinh đóng cột: "Đúng giá 1.500 đồng/mớ, không mặc cả nhé. Rau đắt lắm, không có mà mua đâu".
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ