Giữa trưa nắng, phụ huynh “trực chiến” chờ đón con

Thanh Hải - C.T,
Chia sẻ

Cái nắng trưa hè “cộng hưởng” với không khí căng thẳng của mùa thi Đại học lại càng “hâm nóng” các bậc phụ huynh đang sốt ruột chờ con.

Sáng 9/7, các sĩ tử dự thi kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012 bước vào môn thi Sinh của khối B, môn Văn của hai khối C và D cùng một vài khối chuyên năng khiếu.

Theo thông tin dự báo thời tiết, trời Hà Nội sẽ nắng nóng trong những ngày đầu tuần. Đây sẽ là trở ngại không nhỏ cho các thí sinh và phụ huynh của các em ngồi túc trực ngoài đường.



Sắp hết giờ thi môn Sinh, phụ huynh và người nhà thí sinh tập trung đông nghẹt trước
 cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Với các thí sinh thi khối B, thời gian thi môn Sinh trắc nghiệm kết thúc từ 8 giờ 45 phút nên phụ huynh có thể đón con sớm, tránh được cái nắng trưa oi bức.


Hàng dài phụ huynh chờ đón con thi môn Văn

Trong khi đó, với môn văn, 10 giờ 15 phút thí sinh mới hết giờ làm bài. Bác Thục và bác Mai đều từ Hải Dương đưa con xuống Hà Nội thi vào khoa Khoa học Quản lý của trường Đại học Xã hội Nhân văn Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi đưa cháu đến đây từ 5 giờ sáng. Cho con ăn uống rồi đưa con vào trường thi từ 6 giờ sáng. Ngồi ở đây hơn 4 tiếng rồi. Nắng cũng không sao nhưng sốt ruột, lo cho con quá”.




Bồn chồn, lo lắng

Rất nhiều thí sinh thi môn Văn làm bài tốt nên ra sớm trước 1/3 thời gian. Bác Thành (Nam Định) hớn hở khoe cô con gái thi vào khoa Báo của Đại học Xã hội Nhân văn Hà Nội: “Cháu nói làm xong sớm, nên xin ra sớm để về nghỉ chuẩn bị cho buổi chiều thi Sử. Tôi mừng lắm. Nhưng dù sao vẫn phải nín thở chờ đợi”.



Ngóng con ngoài cổng trường








Anh Thành vui vẻ khi nghe con gái khoe làm được bài

Theo ghi nhận tại địa điểm thi Đại học Xã hội Nhân văn Hà Nội, các phụ huynh đa phần đều ngồi lại ngoài cổng trường để chờ đón con, hay tới đón con trước khi kết thúc thời gian thi cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, cũng không ít trường hợp phụ huynh vì vướng bận công việc, thậm chí vì phải “chạy tour” vài địa điểm thi để đón cả con và cháu, nên tất tưởi đến muộn.

Bác Thành (Hoàng Mai) than thở: “Hai vợ chồng tôi đều không xin nghỉ được. Sáng vợ đi làm sớm tranh thủ đưa con đi thi. Trưa tôi tạt qua đón con về mà vẫn đến muộn. Để con chờ lâu khổ thân quá. Chiều nay con thi tôi nhất quyết xin cơ quan nghỉ để chờ đón con”.






Đón con về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi thi chiều

Đặc biệt, diễn đàn Hoạt động từ thiện (hoatdongtuthien.com) và chùa Đình Quán và chùa Tứ Kỳ  đã tổ chức phát hơn 800 suất cơm trưa "dã chiến" để hỗ trợ phụ huynh và thí sinh thi Đại học.



Phụ huynh xếp hàng nhận cơm từ thiện

Cùng con ăn nhanh bữa cơm "dã chiến" để chờ đến giờ thi buổi chiều

Chia sẻ