Giáo viên cũng ngả nghiêng bởi bão giá

Autumn,
Chia sẻ

Đời sống tài chính nghề giáo vốn đã "đìu hiu" với đồng lương bé mọn. Nên cơn bão giá hoành hành mấy tháng nay lại càng làm giáo viên khốn đốn.

Giáo viên “méo mặt” trong cơn bão giá

Chồng là giảng viên ĐH Xây dựng, vợ là giáo viên một trường cấp 3 có tiếng ở Hà nội, gia đình chị Linh Chi ở Khu đô thị Nam Trung Yên là gia đình khá giả tiêu biểu. Nhưng trước cơn “bão giá” từ sau tết nguyên đán, gia đình chị cũng phải thay đổi cách chi tiêu: “Vợ chồng mình giờ thường xuyên đi dạy bằng xe máy cho đỡ tốn xăng, chỉ nhiều hôm phải đi cả gia đình mới đi xế hộp thôi. Cứ tình hình này có khi lại bán xe đi chứ riêng chi tiêu cho nó hàng tháng cũng lên đến cả chục triệu rồi”, chị Linh kể.

Chị Chi cho biết với lương giáo viên hai vợ chồng một tháng vài chục triệu, tiền học của con hai đứa đã năm triệu, rồi tiền xăng xe, tiền sữa, tiền thăm hỏi hàng tháng cũng đã vượt qua con số đó, vợ chồng chị đôi lúc căng như dây đàn. “Vợ chồng mình đều ở quê lên, bố mẹ cũng già cả rồi, giờ không có chút tiền nào dự trữ, nhỡ xảy ra công việc gì cũng không biết xoay xở ra sao. Nhưng với tình hình này, mình cố lắm cũng chỉ đủ chi tiêu, khó mà tích lũy được gì thêm”, chị lo lắng nói.

Không may mắn như chị Chi, vợ chồng chị Minh (giảng viên ĐH NNHN) đều là giảng viên trẻ mới vào nghề. Với đồng lương tập sự 85% lương cơ bản, con lại còn nhỏ, nhà đi thuê, vợ chồng chị đang phải đối đầu với hàng ngàn khó khăn trước mắt. “Giá xăng đã lên 21.000/lít rồi, tiếp theo là giá điện, nước cũng đã tăng, thực phẩm, nhu yêu phẩm hằng ngày tăng…mà lương giáo viên thì vẫn tàng tàng. Em cảm thấy mọi thứ cứ như loạn lên rồi ấy”, chị Minh thổ lộ.

Chị Minh cho biết, căn phòng này thuê với giá 1.5 triệu đồng mỗi tháng, mới đây chủ trọ thông báo sẽ tăng thành 1.7 triệu đồng, riêng tiền điện, nước tháng này cũng tăng thành 4 nghìn một số điện và 15 nghìn một số nước. Chị tính toán, tổng cộng các khoản chi tiêu dè xẻn nhất cho ăn uống cho cả nhà, tiền sữa cho con cũng hết 4.5 triệu đồng. Trong khi đó, tiền lương cơ bản của hai vợ chồng cũng chỉ hơn năm triệu mỗi tháng. Chưa nói đến sau Tết đến giờ, tháng nào cũng có dăm ba đám thăm hỏi, vợ chồng chị oằn cả lưng.

Mình thực sự thấy vô cùng lo lắng, nhà mình có con nhỏ, mình lại đang cho con bú để không phải mua thêm sữa ngoài, tiết kiệm khoản gì, chứ không thể tiết kiệm tiền ăn, nhỡ ốm ra thì tiền thuốc cũng quá tội. Rồi vợ chồng mình đang phải học chứng chỉ tiếng Anh hàng tháng mất vài triệu nữa mới được xét qua vòng tập sự, trong khi lương hai vợ chồng vẫn thế. Cứ đà này, không biết vợ chồng mình có bám trụ nổi với nghề không?

Ra trường với tấm bằng loại ưu, anh Hoàng (GV ĐH KTQD) may mắn được giữ lại làm giảng viên. Là giảng viên một trường ĐH có tiếng, lại có năng lực chuyên môn nên anh cũng có cơ hội để làm việc và tích lũy mua được một căn chung cư nhỏ. Nhưng nghĩ đến việc lập gia đình, anh vẫn ngập ngừng: “Lương mình giờ tiết kiệm cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, hàng tháng vẫn phải trích ra để còn học ngoại ngữ để đi du học. Mình cũng thực sự chưa muốn kết hôn vì một mình vất vả còn chịu được chứ vợ con vào lại không thể chăm nom được thì áy náy lắm!”

Anh cho biết, đồng nghiệp trẻ của anh năm nay kết hôn cũng phải đối đầu với một cơn bão giá bởi giá nguyên liệu, thực phẩm đắt hơn năm ngoái từ 10 – 20% nên mâm cỗ cũng đắt hơn 20% - 30%. Tổ chức ở nhà hàng trung bình dao động từ 1.200.00 đồng cho đến 1.800.000 đồng nên nhiều giảng viên trẻ vẫn trì hoãn đám cưới để chờ thời điểm tích lũy được nhiều hơn mới tổ chức.

Một nghìn lẻ một cách đối phó với bão giá của giáo viên

Để đối phó với cơn bão giá, vợ chồng chị Linh Chi đành nhận việc làm thêm để tăng thu nhập. Anh nhận đồ án, tối đi dạy về lại tranh thủ vẽ vời kiếm tiền sữa cho con. Chị cũng bố trí thời gian để đi dạy thêm để có đồng ra đồng vào: “Nói thật là làm thêm cũng vất vả, nhiều hôm hai vợ chồng túi bụi lại nhờ hàng xóm đón con hộ cũng thương con lắm, nhưng giảng viên sống bằng tiền lương sao mà đủ, vợ chồng mình cũng cố gắng để không bị túng thiếu mà cũng có chút tích lũy cho con cái sau này!”, chị Linh Chi chia sẻ.

Bận rộn với con nhỏ, lại đang thời kỳ thử việc nên vợ chồng chị Minh lại có cách ứng phó riêng cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi lần đến trường, anh chị đều đi chung một chiếc xe máy cho đỡ tốn tiền xăng. Bữa trưa cũng được chị cho vào chiếc cặp lồng xinh xắn cho hai vợ chồng. Cứ sau mỗi giờ lên giảng đường, anh chị lại tranh thủ mua thùng xốp về trồng rau xanh cho con ăn dặm, vừa đảm bảo sạch vừa tiết kiệm một khoản chi tiêu cho gia đình. Tay thoăn thoắt hái mớ rau cải xanh mơn mởn, chị Minh vui vẻ nói: “Mua thùng xốp về trồng rau thế này cũng cảm thấy đỡ căng thẳng, ăn cũng ngon miệng hơn vì cảm giác thứ do mình làm được, nhưng nhà trọ chật, tận dụng khoảng không nhỏ thế này thì cũng chỉ đủ dùng cho gia đình mình mà thôi chứ chả kinh doanh gì được. Đúng là cái khó ló cái khôn thôi!Trong lúc Nhà nước chưa tăng lương thì giáo viên chúng ta tăng gia sản xuất vậy”, chị vui vẻ nói.

Anh Hoàng cho biết, anh đang nhận làm tư vấn tài chính cho một số doanh nghiệp nhỏ ngoài giờ hành chính, để tăng thu nhập. Anh Hoàng tâm sự: “Thật ra công việc giảng dạy, nghiên cứu và học nâng cao chuyên môn của mình cũng rất mệt rồi, nhưng giờ mà không làm thêm thì gay lắm, không thể đủ ăn đủ tiêu với đồng lương giáo viên. Mình cũng phải có cái gì đó tích lũy để còn lập gia đình, chứ như hiện giờ thì cũng chỉ gọi là tạm đủ cho một mình mình thôi!. Điều kiện khó khăn là khó khăn chung của đất nước, bản thân nghề mình xưa nay cũng là thu nhập thấp hơn rồi nên đành phải cố gắng nhiều hơn”.


Chia sẻ