Giận chồng nuốt 6 ống hút, 1 thìa nhựa

,
Chia sẻ

Nghi chồng ngoại tình, chị B. (39 tuổi) đã quá uất ức, giật tất cả các ống hút của các hộp sữa tươi có trong nhà, vơ luôn 2 thìa nhựa, quấn chặt rồi nuốt để tự tử.

Ngày 15/1, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận và cấp cứu một ca bệnh hết sức hi hữu. Bệnh nhân là Phạm Thị B. (39 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, do giận chồng vì nghi chồng ngoại tình, chị B đã lấy các ống hút của các hộp sữa tươi và các thìa nhựa có ở trong nhà, quấn lại và nuốt chửng.

Những dị vật là ống hút được lấy ra từ dạ dày bệnh nhân Phạm Thị B. Ảnh HL

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Nội soi của bệnh viện đã đưa bệnh nhân đi siêu âm, và phát hiện có tới hàng loạt dị vật đang nằm trong dạ dày của bệnh nhân. Những ống hút còn nguyên vỏ bọc nilông, lại quấn chặt vào nhau nên cơ thể không thể tiêu hoá được, cũng không thể trôi ra ngoài theo đường tự nhiên nên chúng nằm lại trong dạ dày. Bệnh nhân phải chịu các cơn đau đớn do co bóp của dạ dày.

Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã gây mê cho bệnh nhân và nội soi, dùng lọng để gắp các dị vật ra. Sau 30 phút, 6 ống hút còn nguyên vỏ ni lông và  thìa nhựa đã được lấy ra khỏi dạ dày của bệnh nhân B. Bệnh nhân được ra viện ngay trong ngày.

Bệnh nhân nuốt phải dị vật cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu để dị vật lâu trong cơ thể, dị vật càng tụt vào sâu. Sợ nhất là dị vật tụt sâu, rơi vào vị trí giữa tá tràng với hỗng tràng (gọi là góc Tress) và góc giữa ruột non với ruột già. Đây là 2 chỗ dị vật dễ mắc lại nhất. Nếu là dị vật nhỏ thì người ta theo dõi sự di chuyển của dị vật có thể ra khỏi cơ thể theo đường tiêu hoá không? Nhưng với dị vật lớn thì thường bị mắc lại ở 2 góc này, gây đau, khó chịu cho bệnh nhân,thậm chí gây thủng abces,

BS  Khoa Nội soi, Bệnh viện Việt Đức

Theo Hiền Lê
VTC
Chia sẻ