Giấc ngủ trưa "3 không" nhọc nhằn dưới nắng nóng 40 độ C

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Không giường, không điện, không quạt, trên dọc các tuyến phố Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Xiển, Cầu Giấy… những người lao động, người bán hàng rong, xe ôm, bốc vác… chập chờn giấc ngủ trưa vội vàng dưới tiết trời nắng 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cực điểm. Không được làm việc trong văn phòng có quạt, có điều hòa, những người lao động này làm việc dưới cái nắng nóng chói chang như bỏng rát da thịt, nhọc nhằn kiếm cơm qua ngày, cứ trưa họ lại tìm chỗ trú chân để nghỉ ngơi lấy sức bằng những giấc ngủ vội vàng đầy nhọc nhằn. 

Trên các tuyến đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc… các anh, các chị công nhân, các bác xe ôm lưng ướt đầm bởi mồ hôi đang vạ vật ngủ lấy sức cho buổi chiều nắng gắt. 

Một số hình ảnh giấc ngủ trưa vội vàng của người dân lao động được chúng tôi ghi lại: 


giấc ngủ trưa
12 giờ trưa, mặt trời đứng bóng, ai trở về nhà nấy, hoặc giấu mình trong những tòa nhà cao tầng tránh ra đường, thì những người lao động nghèo lại lặng lẽ tìm cho mình những chỗ trú chân như gầm cầu, gốc cây, ghế đá...

giấc ngủ trưa
thậm chí những bác xe ôm ngả lưng ngay trên xe máy của mình để tranh thủ nghỉ ngơi.

giấc ngủ trưa
Anh Chiến làm nghề xe ôm ở bến xe Giáp Bát, bày tỏ do trời nắng nóng gay gắt, trưa anh không tài nào ngủ được gần bến xe vì hơi nóng từ những chiếc ô tô khách phả ra, nắng nóng dội xuống, từ mặt đường bốc lên... anh thường ra gầm cầu vượt gần đó làm chỗ ngả lưng. “Gọi là nghỉ ngơi, ngủ một xíu nhưng có ngủ được đâu vì nóng lắm, hơi nóng cứ phả thẳng từng đợt vào mặt”.

giấc ngủ trưa
Với họ, họ lấy gầm cầu là giường, cỏ làm gối, gió nóng trên 40 độ C làm quạt. Gương mặt ai cũng mệt mỏi vì nắng nóng, vì những gánh nặng mưu sinh

giấc ngủ trưa
Nhiều người bán hàng rong, lao động, xe ôm, bảo vệ dọc đường Nguyễn Hùng thường tìm đến những nơi gần bãi cỏ để ngả lưng tránh nắng nóng. Anh Toản -  một xe ôm hành nghề trên đường này cho biết 

giấc ngủ trưa
Nhiều người trải bạt ra để nằm.

giấc ngủ trưa
Có người cẩn thận hơn, mang sẵn chiếu, ghế xếp ra bãi cỏ nghỉ ngơi. 

giấc mơ trưa
Bên cạnh gánh hàng rong, các chị cũng tranh thủ chuẩn bị chợp mắt

giấc mơ trưa
Đoạn đường Nguyễn Xiển dài khoảng 3km có rất nhiều người lao động trú nắng nóng vào những ngày này.

giấc mơ trưa
Anh Cung chỉ mong nắng bớt gắt để mọi người lại năng đi xe ôm hơn

giấc mơ trưa
Anh Viết (quê Hà Nam) đang ngủ trưa trú năng với lỗi lo "xe ôm thất sủng" vì nắng nóng

giấc mơ trưa
Những người lao động trốn nắng với bình nước đá ngay bên cạnh để giải khát, hạ nhiệt trong những ngày này

giấc mơ trưa
Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, nhiệt độ tại Hà Nội ngày hôm nay vẫn duy trì ở mức cao cực điểm.

Chia sẻ