Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc

Lanxiang,
Chia sẻ

Đã nhiều năm không thể trở về quê hương, những người phụ nữ nghèo sống ở xứ người luôn khắc khoải một nỗi nhớ nhà da diết.

Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 1
Khi còn ở Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hương, 51 tuổi là giáo viên tiểu học.  Năm 1993, sau khi ly hôn với người chồng trước, cô cưới một người đàn ông Trung Quốc rồi sang sống ở thành phố La Định, Quảng Đông. Một năm sau đó, cô Hương có định trở về Việt Nam và được chồng đưa cho 1000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, 20 ngày sau, cô quyết định quay lại. Hiện tại, hai con trai lớn của cô đều đã trưởng thành và kết hôn.
 
Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 2
 Lý do duy nhất khiến cô chưa thể về thăm quê hương là phải chăm sóc cô con gái 17 tuổi bị liệt não.
 
Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 3
Cô Trịnh Minh Hà năm nay 58 tuổi. 12 năm trước, cô bị lừa bán sang Trung Quốc. Cho đến nay, trong lòng cô Hà lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ da diết với quê hương. 4 năm trước, chồng cô Hà không may trúng gió. Từ đó, toàn bộ gánh nặng gia đình đổ hết lên vai người phụ nữ nhỏ bé này. Mặc dù trong lòng còn oán trách chồng, nhưng cô Hà vẫn không bỏ đi.
 
Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 4
Vì người chồng bệnh tật và khả năng tài chính không cho phép nên cô vẫn chưa một lần được trở lại Việt Nam.
 
Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 5
Những lá thư của người thân cô Hà và tờ tiền 200 đồng cũ kĩ mà cô trân trọng cất giữ.
 
Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 6
Cô Vương Hoa, 42 tuổi, bị lừa bán sang Nam Ninh, Trung Quốc vào năm 1992. Sau đó, cô được một người nông dân Trung Quốc lớn hơn 38 tuổi sống ở Liên Châu, Quảng Đông mua về làm vợ. Cô Hoa luôn lạc quan tin tưởng vào một ngày được trở về quê hương.
 
Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 7
Cô Nguyễn Hoa, 33 tuổi, sinh ra tại Hà Nội. Năm 1994, một người đồng hương ngon ngọt dụ dỗ cô sang Trung Quốc làm thuê rồi lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Lúc đó, cô Hoa mới 15 tuổi. Năm 2006, chồng cô qua đời, để lại cho cô 3 đứa con nheo nhóc. Hiện, mẹ con cô Hoa phải ở trong một căn nhà vô cùng tồi tàn. Hoàn cảnh khó khăn khiến cô khó có cơ hội được về Việt Nam.
 
Giấc mơ hồi hương của những phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc 8
Cô Nguyễn Vân, 33 tuổi, bị liệt chân từ năm 8 tuổi. Dù vậy, cô vẫn có thể làm việc nhà mà không gặp trở ngại gì. Năm 1992, một người Trung Quốc hơn cô Vân 20 tuổi bỏ tiền mua cô về làm vợ. Hai người đã có với nhau 2 mặt con, nhưng do cô không có chứng minh thư ở Trung Quốc nên không thể làm giấy khai sinh cho các con. Gia đình quá nghèo khiến mong ước về thăm quê của cô Vân chưa thể thực hiện.
Chia sẻ