Gia đình trẻ rộ mốt xin con nuôi lấy khước

Lê Nhi,
Chia sẻ

Sau khi nhận và dồn hết tình cảm thương yêu cho con trai nuôi vài năm, chị Phương thử thụ tinh ống nghiệm lần nữa thì được hẳn 2 phôi. Kết quả, nhà chị đã có thêm 2 thằng cu kháu khỉnh chào đời.

Xin con nuôi để tiếp tục khao khát làm mẹ

Cả khu tập thể Ba La (Hà Đông) không ai không biết gia đình Liên - Mạnh. Lấy nhau 7 năm và nhiều lần vợ chồng Liên phải thụ tinh ống nghiệm (TTON) để có con nhưng vẫn không thành công. Thấy 2 người cứ loay hoay với cuộc hành trình này, ai cũng khuyên họ nhận con nuôi lấy khước dù là trai hay gái. Quá mệt mỏi với đường con cái, họ nhanh chóng gật đầu.

Nhiều ngày đi hỏi han kinh nghiệm và thủ tục xin con nuôi, Liên được mách một vài mối xin con. Cuối cùng, Liên tìm được cô sinh viên lỡ dở đang có ý cho con ngay khi sinh nở.

Qua vài lần gặp mặt và nhờ người quen trong bệnh viện, cuộc sinh nở của cô sinh viên kia đã vuông tròn. Giấy nhập viện và tên sản phụ đều đứng tên Liên. Khi giấy tờ đã xong, vợ chồng Liên chỉ việc đón bé về.

Đón con gái bụ bẫm từ viện về nhà, vợ chồng Liên thay phiên nhau chăm sóc và coi như con đẻ. Bé Ngọc Anh (tên con nuôi chị Liên) càng lớn càng đáng yêu và ngoan ngoãn.


Hơn 2 năm sau khi nhận Ngọc Anh làm con nuôi, chẳng cần phải thụ tinh ống nghiệm lần nữa,
 Liên cũng tự nhiên có thai. (Ảnh MH)

Hơn 2 năm sau khi nhận Ngọc Anh làm con nuôi, chẳng cần phải thụ tinh ống nghiệm lần nữa mà Liên cũng tự nhiên có bầu bé gái. Sau đó 2 năm, Liên lại mang bầu một bé trai.

Bác T - người hàng xóm gần nhà Liên vui mừng nói: "Từ khi nhận nuôi cháu Ngọc Anh, vợ chồng cái Liên không còn bị ức chế về mặt tâm lý phải có con nữa. Điều này khiến tinh thần ổn định, áp lực sinh con giảm hẳn. Có lẽ chính sự thoải mái này khiến vợ chồng cái Liên chẳng phải chữa chạy khó khăn như trước nữa. Cả khu tập thể này, ai cũng mừng cho nhà nó”.

Như trường hợp nhà Phương, 30 tuổi (Phan Đình Phùng, HN) cũng vậy. Dù cả hai người đều có công việc ổn định, thu nhập khá nhưng 6 năm cưới nhau, họ vẫn chưa có tin vui. Được biết, họ cũng từng cố gắng đi canh trứng, TTON, uống thuốc Đông - Tây và châm cứu đủ cả nhưng tin vui vẫn biệt tăm.

Nghe theo người bạn nhiều năm hiếm muộn, anh chị Phương cũng đã tìm đến một Trung tâm bảo trợ trẻ em để xin nhận bé trai làm con nuôi. Lần nhận con này, anh chị Phương cũng vừa dự tính cho tương lai vừa mang chút hy vọng lấy lại may mắn đường con cái.

Sau khi nhận và dồn hết tình cảm thương yêu cho con trai nuôi vài năm, chị Phương thử TTON lần nữa thì lần này chị được hẳn 2 phôi. Kết quả, nhà chị đã có thêm 2 thằng cu kháu khỉnh chào đời. "Lúc trước, có lẽ do khát khao có con bằng mọi giá khiến vợ chồng mình đều bị ức chế tâm lý nên không ổn định và thoải mái khiến mãi không có tin vui. Từ ngày có con nuôi, vợ chồng vui vẻ và không áp lực hẳn. Con đẻ đã lại về với vợ chồng mình" - chị Phương hạnh phúc nói.

Con nuôi - món quà may mắn

Ai cũng khó hiểu khi Giang, 25 tuổi (Cầu Giấy - HN) vừa mới cưới 9 tháng đã sốt sắng nhận con nuôi. Không phải Giang không đẻ được cũng không phải vợ chồng Giang "lười đẻ" mà họ chỉ đơn giản nghĩ tại sao phải sinh một bé nữa trong khi có biết bao bé đang tìm kiếm một mái ấm.

Nghĩ là làm, Giang đã nhận một cô bé bị bỏ rơi trong bệnh viện mới 3 ngày tuổi về nuôi dưỡng, yêu thương như con đẻ. Với Giang: "Con đẻ được hình thành trong bụng mẹ, còn con nuôi thì được sinh ra từ trong tim của mẹ".

Từ ngày nhận bé Phương Linh về nuôi, cặp vợ chồng này dồn hết tình yêu thương, sống có trách nhiệm với con khiến cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Tâm lý thoải mái khiến công việc làm ăn thuận lợi hơn, kinh tế gia đình họ cũng trở nên khấm khá. Hiện, Phương Linh đã được 7 tuổi nhưng rất ngoan và học giỏi nên Giang chưa hề có ý định sinh thêm một bé nữa.

Cũng cưới nhau hơn 7 năm với 4 lần mang bầu, nhưng lần nào của chị Lê, 32 tuổi cũng bị thai chết lưu. Chồng chị thì thường xuyên ốm đau bệnh tật nên ước mơ có con đẻ của hai người rơi vào tuyệt vọng.


Ảnh minh họa

Qua người quen giới thiệu, chị Lê đã xin được con từ một người phụ nữ "chửa hoang". Từ khi con nuôi hơn 7 tháng tuổi vào nhà, không khí gia đình chị vui vẻ hơn. Sức khỏe của chồng chị cũng được cải thiện và mạnh khỏe. Đặc biệt, cuộc sống của chị Lê càng trở nên viên mãn sau hơn 3 năm nhận con, chị đã bất ngờ mang bầu trở lại. Lần mang bầu này chị giữ được thai và sinh ra một công chúa.

Nói về hiện tượng trên, chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Phòng khám Tâm lý Trẻ em & Gia đình) lý giải: "Hiện nay nhiều gia đình trẻ có xu hướng xin con nuôi lấy may mắn. Điều này xét về yếu tố tâm lý là hoàn toàn tích cực".

Chuyên gia tâm lý Lê Khanh giải thích thêm: "Ban đầu, việc xin con nuôi của các gia đình có thể là hành động được coi là duy tâm. Nhưng thực tế, việc xin con nuôi đã tạo cho người trong cuộc sự thoải mái, an vui khiến tâm lý ổn định, thoải mái hơn. Do đó, công việc làm ăn của họ thuận lợi, ngay cả việc thụ thai khó khăn giờ cũng trở nên dễ dàng và tự nhiên. Vì thế, việc nhận con nuôi của người hiếm muộn với tâm nguyện trong sáng luôn mang ý nghĩa tích cực là thế".
Chia sẻ