Gặp cô nàng "phù thủy" hóa trang của bộ phim "Quả tim máu"

Nhã Đan,
Chia sẻ

Dưới bàn tay sáng tạo của Lilian Trần, nhân vật trong các bộ phim bom tấn của màn ảnh Việt hiện lên vô cùng sống động, chân thực.

*Tên: Lilian Trần

*Tốt nghiệp cao học chuyên ngành mỹ phẩm, làm đẹp và hóa trang cho phim và hóa trang hiệu quả tại Trường đại học George Brown (Canada).

*Từng làm việc với những nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Mario Miotti, John Ortner.

*Là một trong số 11 chuyên gia trang điểm hoá trang từ khắp thế giới được mời tham gia thuyết trình về các xu hướng, công nghệ hoá trang trang điểm mới tại Global Face Art 2014 ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).

*Từng khẳng định được tài năng hóa trang của mình qua các bộ phim truyện Love letter from an open grave (phim hài về zoombie), Death warriors (phim nhựa của hãng phim Buck Production)..., một số chương trình truyền hình của Đài CBC Canada. 

*Phim truyện nhựa Việt Nam đã tham gia: Lời nguyền huyết ngải, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Cô dâu đại chiến 2, Quả tim máu…


Hóa trang cho nhân vật trong phim là một công việc sáng tạo thầm lặng tại trường quay, góp phần rất lớn trong việc tạo hình nhân vật, đem đến hiệu quả cho bộ phim. Hóa trang không phù hợp sẽ không thuyết phục được khán giả. Tính cách, tâm lý, tâm trạng của nhân vật sẽ bị phá hỏng nếu khuôn mặt, dáng hình bị đặc tả sai.

Dưới bàn tay tài hoa, ánh mắt nghệ thuật, biểu cảm, khéo léo của mình, Lilian Trần đã góp phần thổi hồn cho các nhân vật trong rất nhiều bộ phim bom tấn của điện ảnh Việt thời gian gần đây.

Gặp cô nàng
Lilian Trần - "phù thủy" hóa trang của hàng loạt phim bom tấn Việt

Từ bỏ ánh hào quang ở nước ngoài 

Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng ngay từ nhỏ, Lilian Trần đã bộc lộ rõ tố chất của một người ham mê nghệ thuật. Từ ngày bé, chị đã rất thích vẽ chân dung, thích màu sắc.

Từ khi học lớp 6, cô bé Lilian đã suốt ngày bắt chị gái làm người mẫu để vẽ. Lilian dành phần lớn thời gian để tự mình vẽ tranh, nhìn vào các bức ảnh chụp diễn viên Hongkong thời đó để bắt chước trang điểm, làm tóc sao cho giống các diễn viên.

18 tuổi, chị sang cùng gia đình sang Pháp rồi định cư tại Mỹ. Ở trời Tây, Lilian Trần càng có điều kiện để thực hiện niềm đam mê. Chị theo học về trang điểm, hóa trang phim một cách bài bản tại nước ngoài, tốt nghiệp cao học chuyên ngành mỹ phẩm, làm đẹp và hóa trang cho phim và hóa trang hiệu quả tại Trường đại học George Brown (Canada). Lilian Trần cũng đã khẳng định được tài năng của mình qua các bộ phim, show truyền hình tại Canada và được làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng.

Sau một thời gian làm việc ở trời Tây, chị quyết định trở về Việt Nam. Chị chia sẻ: “Nói là cống hiến mình không dám nhận vì thực ra thời điểm theo gia đình trở về Việt Nam mình chưa nghĩ là sẽ làm công việc hóa trang tại đây. Nhưng có lẽ là cái duyên đã đưa đẩy mình tiếp tục với công việc thú vị này”.

Gặp cô nàng
Lilian Trần và các diễn viên phim Thiên mệnh anh hùng

Về cơ duyên dẫn tới điện ảnh, chị bộc bạch, sau khi về nước, chị định dành khoảng thời gian đầu tận hưởng cùng gia đình chút không khí nghỉ ngơi. Một lần, tình cờ chị đọc báo trên mạng thấy có bài viết về Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đang chuẩn bị làm một bộ phim kinh dị.

Thấy đây là một dự án hay, hợp với chuyên môn của bản thân và cũng muốn thử sức xem điều kiện làm phim ở Việt Nam như thế nào, khác gì so với nước ngoài, chị chủ động liên hệ với đạo diễn bày tỏ ý muốn hợp tác.

Với kinh nghiệm, kiến thức và tài năng của mình, Lilian Trần đã nhanh chóng chinh phục được niềm tin của đạo diễn kỹ tính và chính thức ký hợp đồng làm bộ phim ở Việt Nam.

Gặp cô nàng
Lilian Trần hóa trang cho nhân vật Quỷ vương gia trong Thiên mệnh anh hùng

So sánh về công việc hóa trang điện ảnh ở trong nước so với quốc tế, Lilian tâm sự: "Ở nước ngoài có rất nhiều thuận lợi: ngành công nghiệp phim ảnh rất phát triển; môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt, chỉ một phút lơ là, non tay, chắc chắn sẽ bị đào thải".

Lilian cảm thấy rất vui khi khâu hóa trang trong phim ảnh đã được chú trọng một vài năm gần đây, và được đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, vật liệu hạn hẹp, đắt đỏ và khí hậu môi trường không tạo điều kiện cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho chị trong công việc.

"Bàn tay thần" thổi hồn cho nhân vật

Với tài năng của mình, Lilian Trần đã có một chỗ đứng vững chắc và uy tín trong làng phim Việt. Chị tham gia hóa trang cho rất nhiều tác phẩm bom tấn của điện ảnh Việt: Scandal, Thiên mệnh anh hùng, Quả tim máu,...

Đặc biệt trong phim Quả tim máu, bộ phim điện ảnh gần đây nhất chị tham gia, khán giả màn ảnh rộng đều ấn tượng và "hết hồn" với tạo hình nhân vật ma mị của chị.

Gặp cô nàng
Lilian Trần rất tỉ mỉ và cầu toàn trong công việc

Trước khi nhận một dự án phim, Lilian Trần đọc kịch bản, phân tích kịch bản, lên tạo hình nhân vật  trên giấy. Chị chia sẻ, việc phác họa tạo hình nhân vật trên giấy là một khâu vô cùng quan trọng. Bởi trí tưởng tượng của mỗi người là khác nhau, không thể "tả miệng" cho đạo diễn về tạo hình nhân vật được.

Đạo diễn tưởng tượng ra hình ảnh nhân vật một kiểu, người khác đọc kịch bản lại tưởng tượng nhân vật 1 kiểu khác. Vậy nên điều quan trọng là phải đưa cho đạo diễn hình ảnh đó để khi nhìn ảnh, đạo diễn sẽ thấy đây đúng là nhân vật họ cần hay không. 

Là một người cẩn thận, kỹ tính, cầu toàn, Lilian Trần luôn tỉ mỉ và sát sao trong từng chi tiết tạo hình nhân vật. Những vết rách da, vết thương của nhân vật, không chỉ đơn giản quệt một vệt máu lên là xong, Lilian Trần dùng vật liệu tạo nên những vết gồ ghề, mảnh da như miệng vết thương thật.

Trong phim Lời nguyền huyết ngải, tạo hình nhân vật của NSƯT Thành Lộc cần có một mái tóc muối tiêu rất khó để làm giả. Lilian Trần tỉ mỉ tới mức theo sau một cô lớn tuổi có mái tóc dài, năn nỉ để cô bán lại cho mình để làm vật liệu hóa trang cho nhân vật vì muốn màu tóc phải giống y như thật.

Có những bộ phim, chị trăn trở và tụt mất 8 cân vì thiếu ngủ. Chị kể: “Tôi phải mất hơn 60 tiếng đồng hồ để đan từng sợi tóc bạc, làm bộ tóc giả hói cho nhân vật. Suốt quá trình quay phim, sau khi đã làm việc 18 tiếng ở trường quay, khi về nhà tôi phải đổ khuôn đầu cao su giả cho nhân vật mất 3 tiếng đồng hồ. Nhưng đổi lại, được nhìn thấy nhân vật đẹp như mong muốn, tôi lại quên hết đi những khó khăn trước đó".

Gặp cô nàng
Lilian Trần hóa trang cho nhân vật trong phim

Theo Lilian Trần, người làm nghề hóa trang điện ảnh ngoài sự khéo léo, tỉ mỉ đòi hỏi phải biết nhiều kiến thức tổng hợp, như: vẽ để tạo hình nhân vật, điêu khắc để tạo ra các khuôn mẫu dựa trên bản phác thảo, và cần phải có một kiến thức tổng hợp về văn hóa, lịch sử để tạo hình nhân vật theo đúng bối cảnh lịch sử…

Hóa trang điện ảnh bắt buộc phải am hiểu về ánh sáng, phim quay ngoài trời sẽ trang điểm như thế nào; sử dụng loại sản phẩm gì; khi quay đêm, quay trong bóng tối. Thể loại phim cũng rất quan trọng, kinh dị, cổ trang, hiện đại, thời chiến,... đều cần sự biến hóa tài tình. 

Ngoài ra cũng phải cập nhật công nghệ, máy quay sẽ sử dụng có đặc tính gì để hóa trang cho phù hợp. Chính bởi công nghệ luôn thay đổi, dù là người rất có kinh nghiệm nhưng Lilian Trần vẫn luôn dành thời gian để cập nhật về nghề nghiệp, cập nhật công nghệ mới, sản phẩm mới... để các nhân vật trên phim luôn tạo cảm giác giống thật, làm hài lòng khán giả.

Hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ

Đằng sau lưng một người phụ nữ bận rộn như chị, đó là một tổ ấm ấm áp, tràn đầy với người chồng và hai bé trai xinh xắn. Sự ủng hộ và tình yêu từ phía gia đình là nguồn động lực lớn lao giúp chị thành công được như hiện tại.

Gặp cô nàng
Mỗi khi rảnh, chị lại tìm đến những sở thích thân quen để thư giãn

Chị hạnh phúc chia sẻ: "Dù công việc với mình bận rộn, có thời điểm ít có thời gian dành cho gia đình nhưng các thành viên gia đình luôn ủng hộ và tạo điều kiện để mình theo đuổi công việc yêu thích. Để thành công với công việc mà mình lựa chọn ngoài việc được đào tạo bài bản, cần phải chăm chỉ, ham học hỏi, tìm tòi, khám phá   và đam mê là điều tiên quyết cho thành công.

Tổ ấm của mình có 4 thành viên và mình là công chúa duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều. Khi nào giận dỗi gì là chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt (tất nhiên là giả vì mình hód trang mà) là ba cha con răm rắp nghe lời. Đấy là tuyệt chiêu của mình đấy".
Chia sẻ