Gặp chàng công tử nhà giàu tự tay xây dựng sự nghiệp

Nhã Đan,
Chia sẻ

Bên cạnh công việc MC, Mạnh Tùng còn là chủ của 1 nhà hàng sushi và đồ uống trên phố với doanh thu hàng năm xấp xỉ hàng tỷ đồng.


*Họ và tên: Vũ Mạnh Tùng

*Sinh năm: 1985

*Đậu thủ khoa đầu vào Khoa Quốc tế học, trường Đại học Hà Nội.

*Tham dự Diễn đàn sinh viên châu Á - Thái Bình Dương tại Penang, Malaysia; Đại hội giới trẻ thế giới tại Sydney, Australia.

*Một trong ba sinh viên Việt Nam được mời tham dự Diễn đàn “Tiếng nói tương lại” lần thứ 16 dành cho sinh viên ưu tú trên toàn thế giới tại Hoa Kỳ.

*MC của nhiều chương trình: Gia đình trẻ, Đèn đom đóm, Công dân toàn cầu, Bản tin kinh tế, Món ăn ngon…

*Quan sát viên của Hội nghị APEC tại Thủ đô Lima, Peru…

Gặp chàng công tử nhà giàu tự tay xây dựng sự nghiệp 1
Vượt qua hơn 3000 thí sinh, Vũ Mạnh Tùng giành tấm vé trở thành MC của Đài truyền hình

Chàng MC với bảng thành tích khủng

Mạnh Tùng có một bảng thành tích ấn tượng trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa. Anh đã xây dựng được cho bản thân mình một lý tưởng sống đơn giản nhưng ý nghĩa: Học hết mình, làm việc hết mình, yêu hết mình và cống hiến hết mình cho gia đình, xã hội.

Sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội, chẳng sai chút nào nếu bảo Tùng là một chàng công tử con nhà giàu. Từ nhỏ Tùng đã được bố mẹ hết sức cưng chiều. Tuy nhiên, sau vẻ ngoài hào hoa, chỉn chu của mình, Tùng là một người khá đặc biệt. 

Mạnh Tùng học rất giỏi, là dân chuyên Anh Trường THPT Hà Nội Amsterdam, nói tiếng Anh như gió, từng là Thủ khoa Khoa Quốc tế học, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (bây giờ là ĐH Hà Nội). Học giỏi như vậy song chẳng có hoạt động ngoại khóa của trường nào anh bỏ qua, Tùng tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện có chiều sâu: giúp người nghèo trong xã hội, thăm người ở trại hủi, dạy học cho trẻ em ở bãi giữa sông Hồng...  

Gặp chàng công tử nhà giàu tự tay xây dựng sự nghiệp 2
Hóm hỉnh, thông minh là điều mà ai cũng thấy ở chàng trai này

Tùng có một sở thích bất tận là đọc sách, ngay từ nhỏ, anh đã thích nghiền ngẫm sách. Và tới bây giờ, những khi rảnh, anh có thể đến thư viện từ lúc mở cửa tới khi đóng cửa chỉ để đọc và đọc. Tùng thích đọc những cuốn sách về nghệ thuật ứng xử, diễn thuyết, dẫn chương trình… Trong trí tưởng tượng và hình dung của 1 cậu bé con trước đây, hình ảnh 1 người đứng diễn thuyết trước công chúng thật hấp dẫn. Suy nghĩ đó lớn lên dần theo năm tháng, Tùng chọn đó là 1 nghề nghiệp.

Cuối cấp 3, khi những ngày chia tay thầy cô, chia tay mái trường, cô chủ nhiệm của Tùng đã nhắc nhở các thành viên lớp Tùng nhiều lần rằng: “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường". Chính lời nhắc nhở này đã giúp Tùng giữ gìn và quyết tâm thực hiện ước mơ đó. Chỉ cần mình muốn và quyết tâm, cơ hội sẽ đến với mình.

Trong trường Đại học, cậu bạn hoạt động đoàn thể khá tích cực và từ những mối quan hệ bạn bè, Tùng được biết có cuộc thi tuyển MC VTV6 và tham gia.

Trước hàng nghìn hồ sơ tham gia, số lượng chọi lên tới 50, Tùng vẫn giành chiến thắng với số điểm tuyệt đối. Anh bảo: “Những năm tham gia làm cán bộ lớp, tham gia hoạt động đoàn thể và làm MC cho các chương trình văn nghệ đã giúp mình nhiều trong việc giành được tấm vé vào Đài truyền hình”

Tùng kể rằng, để thành công với nghề dẫn chương trình, năng khiếu chỉ chiếm 1 phần nhỏ, chủ yếu là do sự cố gắng, trau dồi, nỗ lực từ bản thân, và may mắn. Nghề nghiệp này đã giúp Tùng có những kĩ năng trong việc thuyết trình và giao tiếp, cũng như phỏng vấn những viên chức cao cấp họp bàn về chương trình của APEC.

Bên cạnh đó, Mạnh Tùng cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu học hỏi những MC nổi tiếng trên thế giới bằng cách xem chương trình của họ, phân tích và đúc rút kinh nghiệm cho mình, đồng thời một việc quan trọng nữa là nỗ lực rèn luyện thêm tiếng Anh. 

Gặp chàng công tử nhà giàu tự tay xây dựng sự nghiệp 3
Mạnh Tùng và bạn bè quốc tế

Tùng muốn khán giả cảm thấy như đang nghe một người bạn nói chuyện. Lúc mềm mại uyển chuyển, lúc lại cao trào, sôi nổi, dồn dập, tạo sự căng thẳng và sự tò mò, lôi cuốn khán giả.

Có những thời điểm, Tùng đi làm từ sáng sớm tới tối mịt, thậm chí có lúc cả tuần ngồi tại bàn làm việc liên tục. Đôi lúc, Tùng thấy khá mệt mỏi với công việc MC. Mỗi lần như vậy, Tùng nhớ đến lời dạy của cha, đó là sự nhiệt tình, vui vẻ, tự tin, không bao giờ ngại nói, không bao giờ ngại chia sẻ và không bao giờ ngại làm một MC.

Đến ông chủ của cửa hàng ăn uống đông khách

Bên cạnh công việc MC, Mạnh Tùng còn là chủ của 1 nhà hàng sushi và đồ uống trên phố với doanh thu hàng năm xấp xỉ hàng tỷ đồng. Tùng thích mở cửa hàng sushi cà phê và một mình anh lên ý tưởng trang trí, thiết kế nhà hàng cho đến lên thực đơn, chọn món ăn, nhập hàng ăn. Đồ uống của quán có một số món đặc biệt như trà quế, hồng trà táo, và đương nhiên món sushi vẫn là đặc trưng của quán. 

Gặp chàng công tử nhà giàu tự tay xây dựng sự nghiệp 4

Chỉ trong thời gian ngắn, khách hàng tìm đến nhà hàng ngày một đông. Chẳng ai có thế nghĩ khi cà phê kết hợp với sushi để tạo thành "hơi thở" cho một quán cả, nhưng cậu thanh niên mạnh mẽ và cá tính Vũ Mạnh Tùng đã mạnh dạn kết hợp hai thứ đó với nhau. 

Gặp chàng công tử nhà giàu tự tay xây dựng sự nghiệp 5

Anh chia sẻ, ban đầu có không ít người tò mò với mô hình lạ lùng khi anh kết hợp cà phê và sushi. Mạnh Tùng cho rằng, bất kỳ một lĩnh vực nào cũng cần sự sáng tạo, kinh doanh cũng vậy. "Đã có một quãng thời gian dài mình trăn trở về cửa hàng này. Tạo một cái mới, xu hướng mới, hình thức mới, có sự khác biệt thì mình mới có khả năng thành công".

Để “thai nghén” ra đứa con tinh thần này, Tùng đã dành ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, sau nhiều đêm thức trắng, anh quyết định kết hợp cà phê với sushi để tạo ra phong cách cho riêng mình. Sự kết hợp này, anh hướng tới đó là một thế giới mới, thế giới mở, khơi gợi cho thực khách sự sáng tạo.

Đến quán của Tùng, bạn có thể bắt gặp những gương mặt thân quen trên truyền hình. Trong mắt của nhiều người Tùng là một MC tài năng, là một ông chủ của nhà hàng năng nổ, nhiệt tình.

Chia sẻ