"Gái xinh, gái xấu" trong mắt các chàng trai

Thanh Hải, Thu Hà,
Chia sẻ

3 chàng trai độc thân chia sẻ suy nghĩ về gái đẹp, gái xấu và quan điểm "chọn gái" thời nay.

"Mặt đẹp mà não không có nếp nhăn thì chán lắm!"

Anh P.H.Luân (phóng viên, 32 tuổi, Cầu Diễn) bày tỏ: “Tất nhiên khi nhắc tới một người phụ nữ đẹp người ta thường nghĩ ngay đến bề ngoài của cô ấy. Nói theo công thức thì là da trắng, môi đỏ, ngực nở, chân thon… Nhưng mà đó là công thức để người ta chấm thi hoa hậu thôi. Với riêng tôi, cảm nhận về một người phụ nữ đẹp cũng đơn giản lắm. Cười duyên, ánh mắt có hồn, một gương mặt toát lên vẻ trong sáng… đã đủ làm tôi đêm về mất ngủ rồi.


"Mặt đẹp mà mà não không có nếp nhăn thì chán lắm!" - P.H.Luân chia sẻ. (Ảnh được làm mờ theo yêu cầu của nhân vật)
Điều đáng nói hơn cả là cái vẻ bề ngoài chỉ tạo ấn tượng ban đầu, nó không lâu bền bằng vẻ đẹp bên trong. Giống như bạn nhìn thấy một cái bánh trông ngon mắt sẽ dễ lên cơn thèm. Cho tới khi bạn nếm thử thì chưa chắc mùi vị của nó đã làm cho bạn vừa miệng đâu.

Nếu một cô gái xinh đơn thuần chỉ là một bình hoa mà không có sự dịu dàng, sâu sắc, không am hiểu, biết cách đối nhân xử thế thì sớm muộn cũng sẽ được đem đi trưng bày chứ chẳng thể dùng. 

Đặc biệt là thời nay, có mấy anh đạt tầm đại gia mà lấy vợ chỉ quan tâm nàng đẹp tới mức nào, chăm chăm lấy vợ đẹp để khoe mẽ với thiên hạ. Thời buổi cơm áo gạo tiền, vợ chồng phải chung vai gánh vác trăm mối lo. Lấy một cô xinh như mộng, mà chẳng biết làm gì thì nguy hiểm lắm. Phụ nữ rất cần thông minh để hỗ trợ người đàn ông của họ. Nói thật, đẹp thì ai chẳng thích. Nhưng mặt đẹp mà não không có nếp nhăn thì chán và vô vị lắm bạn ơi”.

"Yêu gái xinh làm gì cho mệt đầu!"

Không có nhiều thời gian cho chuyện yêu đương vì công việc quá bận rộn, Đ.Điệp, chàng trai 27 tuổi (lập trình viên) lại thấy ngại những cô gái đẹp.

"Chẳng biết người khác nghĩ sao nhưng bản thân tôi không thích có người yêu xinh. Thử nghĩ xem khi bạn và người ấy đi chơi với nhau, biết bao nhiêu người dòm ngó, chỉ trỏ rồi lại so sánh. Đó là chưa kể bản tính của đàn ông thích độc chiếm. Chẳng đàn ông nào chịu được cảnh kẻ khác cứ nhòm ngó, săn đón, ve vãn người yêu mình. Yêu mà lúc nào cũng lo lắng "gái nhà" bị kẻ khác theo đuổi, cướp mất thì rất mệt mỏi.


Điệp lại "sợ" gái đẹp

Chưa hết, hầu hết các cô xinh, được nhiều người theo đuổi nên tính thường đỏng đảnh, thích làm cao. Các cô tự coi mình là trung tâm, mọi người phải xoay quanh mình. Bởi vậy họ thường hay nổi tính công chúa, bắt người khác phải theo mình. Ngày nào cũng phải nghĩ vắt óc để làm vừa ý người yêu xinh, tính tình thì tiểu thư, thật đau đầu. 

Tôi biết có một cô nàng xinh lắm, body rất "nuột", nói chung con trai ai cũng thích. Nhưng để bảo cưa nàng thì ai cũng... né. Vì nàng chảnh và mắc bệnh thích thể hiện kinh khủng. Nói chuyện cứ như trên mây và thể hiện bao nhiêu đại gia thích em, nhìn nàng mà tôi phát sợ.

Yêu phải một cô nàng xinh đẹp lại còn thông minh thì còn khổ hơn. Yêu nhưng lúc nào cũng cảm thấy áp lực: mình phải theo kịp cô ấy, không thể thua cô ấy, mình không thể đế cô ấy xấu hổ,... Những người phụ nữ đã đẹp lại thông minh như cái rốn của vũ trụ. Người đàn ông luôn xoay quanh họ. Kiểu gái này rất sắc sảo, tự lập và thường khiến người đàn ông cảm thấy nhỏ bé, tự ti, mình chẳng là gì với cô ấy. Đây là điều ít đàn ông nào chấp nhận được.
 
"Gái xấu là đã không muốn... nhìn mặt"

Anh T.M.Hùng (kỹ sư, 28 tuổi, Cầu Giấy) thẳng thắn thừa nhận bản thân rất “dị ứng” với phụ nữ xấu: “Tôi cũng thuộc hàng hơi hơi đẹp trai, điều kiện kinh tế ổn, nếu như bây giờ tôi lại cặp kè với một em xấu xí, mọi người sẽ cho rằng một là tôi bị úp sọt, hai là đang có ý định đào mỏ đấy. 

Rất xin lỗi nếu như những lời thẳng thắn của tôi động chạm tới các chị em vốn không được trời phú cho một dáng vóc ưa nhìn. Nhưng thật sự rất khó! Xấu, tôi đã không muốn nhìn thì làm sao có thể yêu được.

Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về thằng bạn thân. Nó cũng khá khẩm lắm nên được hàng tá các em săn đón. Rồi thì nó cũng chảnh, nhưng chẳng hiểu sao lại rơi vào lưới tình của Yến - một cô nàng mà nếu chấm cực thoáng, nhan sắc cũng chỉ đạt điểm 3.

Từ khi yêu nhau, thấy thằng bạn cũng chịu khó gom góp tiền cho người yêu đi tút tát nhan sắc, chính tôi cũng từng ngỡ nó đã bị vẻ đẹp tâm hồn của Yến chinh phục. Ai dè mấy bữa trước, tôi đã thấy bạn đổi relationship thành Single. Hóa ra, nó không thoát khỏi cái mặc cảm người yêu... xấu. Thậm chí khi "quan hệ", nó cũng không muốn nhìn thẳng vào mặt người yêu. Mới yêu đã thế, lấy nhau thì ra sao?? Thế là chia tay đấy.

Cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng tùy từng trường hợp thôi, mà cũng không đúng với xã hội bây giờ lắm. Đàn ông ai chẳng sĩ diện, yêu là phải cảm thấy hãnh diện khi đi bên người ta. Chứ như thằng bạn tôi đó, xấu hổ khi đi cùng người yêu thì chẳng mấy mà tan. Tất nhiên tôi không cần một quốc sắc thiên hương, nhưng ít ra không đẹp thì người tôi yêu cũng phải xinh xắn, ưa nhìn".

Chia sẻ