Gái gọi sinh viên: "Giáo viên cũng... đi khách"

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Chia sẻ về chuyện sinh viên đi làm “gái gọi”, cô gái gọi tên H. còn tiết lộ, hiện nay không chỉ sinh viên mà có trường hợp ngay cả… giáo viên cũng làm gái gọi nhưng cực kì kín đáo.

Nằm cách Hà Nội không quá xa, nếu đi theo hướng Đại lộ Thăng Long, đường lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội số II khá đẹp. Nằm lẩn khuất sau những rặng cây xanh mướt, sau những cánh cổng im lìm, chúng tôi tìm gặp được một cô gái gọi từng là sinh viên có “thâm niên” đi khách khá lâu ở Hà Nội.

Sau những thủ tục cần thiết, tôi được “diện kiến” H., khác hoàn toàn so với những dự tính ban đầu, cô gái tên H. này có vóc dáng nhỏ thó vì đang bị ốm phải nằm ở phòng Y tế điều trị căn bệnh đau dạ dày.

H. xuất hiện trong thái độ khá cởi mở. H. cũng không ngần ngại trả lời những câu hỏi của tôi rất rành mạch và thậm chí còn tranh thủ “tuyên truyền” luôn về ma túy đá cùng những tác hại của nó rất bài bản.

Tuy nhiên, sau những lời tâm sự ban đầu là mới chỉ vào trại được vài tháng và bị bắt khi đang đi mua ma túy đá, không dính dáng gì đến mại dâm, H. dần hé lộ những bí mật động trời về bộ mặt thật của nạn mại dâm sinh viên vẫn đang nằm trong một vòng bí mật.
 

Cô gái gọi từng là sinh viên tên H.đang tiết lộ những bí mật về giới mại
dâm sinh viên
 
H. cho biết, cô vốn là sinh viên khoa múa một trường nghệ thuật được đào tạo rất bài bản. Nhưng do mải mê ăn chơi và cuộc đời có nhiều trắc trở nên đã trót lao đầu vào ma túy và mại dâm. H. bắt đầu chia sẻ những gì mà cô gái này từng thấy và từng “kinh qua” trong cái “nghề” đang bị nhiều người kì thị.

H. tâm sự rằng, trước khi phải vào trại do ma túy, cô gái gọi này bị “bắt nhầm” trong một đợt truy quét của lực lượng công an. Thực tế, H. bị bắt vì ma túy chứ không phải vì mại dâm. Tuy nhiên, H. vẫn hành nghề mại dâm trước khi bị bắt để kiếm tiền chơi ma túy đá. 

Và H tự nhận rằng câu chuyện của mình là điển hình trong số hàng trăm sinh viên đang "bán thân nuôi miệng" tại đất Hà thành. "Em muốn câu chuyện của mình được nhiều bạn trẻ biết tới, tránh xa vết xe đổ như em và bao bạn gái đã mắc phải".

Trong “ổ nhền nhện” mà H. từng tham gia là gái gọi trực tiếp hàng ngày, cô gái này thừa nhận có rất nhiều sinh viên đến làm “ca” sau giờ học. Thông thường, các cô gái làm gái gọi sinh viên thường đến làm vào buổi chiều và rất khó để nhận dạng được những cô gái sinh viên hành nghề gái gọi này ở ngoài đường.

Đó là chưa kể đến chuyện, các cô gái sinh viên đến “làm việc” như ở một “công ty gái gọi” chuyên nghiệp vì các tay “bố mì” thuê hẳn một khu nhà riêng biệt chỉ để chứa gái gọi. Khi khách có nhu cầu cần gái sinh viên phục vụ, ngay lập tức người trực “tổng đài gái gọi” sẽ điều “hàng” đi ngay.

Thu nhập phập phù, giáo viên cũng "tranh thủ"

Thực tế, rất khó để bắt được các “ổ nhền nhện” này vì đối với những đối tượng là sinh viên đi làm gái gọi thường chỉ làm theo ca và chỉ đến một điểm tập trung để đến nơi có khách. Sau đó sẽ về nhà chứ không ở lại điểm tập trung sinh hoạt ăn, ở như nhiều “động quỷ” khác.

H. tiết lộ rằng, với “ổ nhền nhện” mà cô từng là “hàng” quen thuộc thì những cô sinh viên đi làm gái gọi thường bịt kín mít từ lúc bước chân vào đến lúc ra khỏi điểm tập trung vì sợ… lộ hoặc gặp người quen.

Với các cô gái là sinh viên mới chập chững bước chân vào cái nghề “gái gọi” sẽ được tuyển lựa trước đó bởi nhiều nguồn. Sau đó, các cô gái gọi sinh viên này sẽ đi phục vụ ở các tụ điểm ăn chơi, nhà hàng cần có sinh viên xịn phục vụ và chỉ có khách VIP mới cần những loại “hàng trí thức” kiểu này.

Các cô gái gọi sinh viên mà H. biết trong “dịch vụ” của mình đa phần đến từ nhiều trường Đại học lớn của Hà Nội ở khu vực quận Cầu Giấy, huyện Từ Liêm. "Chuyện mọi người cứ nói sinh viên trường nghệ thuật hay làm gái bao, mại dâm cũng không oan lắm đâu anh. Rất nhiều thành viên cốt cán trong đường dây của em là sinh viên trường nghệ thuật. Thu nhập của tụi em, phập phù thì phập phù thật nhưng cũng lên tới hàng chục triệu".

Chia sẻ về chuyện sinh viên đi làm “gái gọi”, cô gái gọi tên H. còn tiết lộ, hiện nay không chỉ sinh viên mà có trường hợp ngay cả… giáo viên cũng làm gái gọi nhưng cực kì kín đáo.

Lý giải về sự thật có thể gây sốc này, H cho rằng, đi làm gái gọi với mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và đó là do cuộc sống, hoàn cảnh của từng người. Gái mại dâm cũng là một… nghề để kiếm tiền cả thôi.

Vạch trần bộ mặt “gái gọi sinh viên”

H. tiết lộ rằng, ở Hà Nội hiện nay có rất nhiều các dịch vụ gái gọi. Trong số các đường dây gái gọi đó, có rất nhiều sinh viên đang đi làm thêm theo ca. Bây giờ sinh viên thậm chí nhiều hơn các loại gái gọi là “gái đú”.

Có lẽ do từng có kinh nghiệm nhiều năm “trong nghề” nên H. rất tường tận các cô gái gọi sinh viên có mánh tránh bị phát hiện ra sao. H. cho biết, để nhận ra gái gọi sinh viên khi đóng vai một khách làng chơi không quá khó.

Đặc điểm để nhận ra sinh viên là các cô gái này thường không nhuộm tóc xanh, tóc đỏ như gái gọi đú đởn thông thường. Nếu tinh ý, từ dáng dấp đến bộ quần áo mặc trên người của các cô gái này khi đi tiếp khách làng chơi đều không phơi ra “lồ lộ” như gái gọi chuyên nghiệp.


H. khẳng định rằng những cô gái gọi tự nhận mình là sinh viên trên các web đen phần lớn đều là trò lừa đảo của các tay "bố mì"

Mặc dù đang là “mốt” của khách làng chơi hiện nay nhưng khi chưa bị bắt, H. cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp các cô gái sinh viên đi làm gái gọi đến vài ba ngày không có khách. Đơn giản vì ở các điểm tập trung gái gọi ô hợp cả sinh viên lẫn gái chuyên nghiệp hoạt động theo hình thức chia top đi khách.

Ai đến trước sẽ được ghi vào một cuốn sổ và “hàng” được điều đi sẽ dựa trên việc ai đến sớm hay đến muộn. Nhưng thường thì những cô gái sinh viên đi “làm thêm” kiểu này hay bị tranh mất lượt vì các cô gái gọi chuyên nghiệp chầu chực rất sớm. Đó là chưa kể đến chuyện các ổ chứa gái gọi chuyên nghiệp thường có giờ mở cửa khá chuẩn để tập trung gái.

Chính vì việc luôn bị tranh mất khách nên với những cô sinh viên trẻ đi làm gái dịch vụ thường phải cắn răng chịu đựng vài tháng đi ngồi bàn với khách ở các tụ điểm ăn chơi để lấy mối quen. Thông thường, nếu ngồi bàn với khách được cho tiền phải trả 50 – 100.000 về cho các tay “bố mì” đã có công điều gái. Nếu đi khách ngay tại quán thì sẽ phải trả 100.000 đồng sau khi đi khách về.

Bắt "gái gọi sinh viên" rất khó!

Mất một thời gian đi tìm khách ở các tụ điểm ăn chơi, các cô gái gọi sinh viên này tiếp tục sàng lọc ra những “khách hàng” tiềm năng để hoạt động riêng theo hình thức “truyền miệng” sau khi tách khỏi dịch vụ của các tay “bố mì”. Chính vì cách thức hoạt động tinh vi của các cô gái gọi sinh viên, H. lý giải vì sao bắt được gái gọi sinh viên không hề đơn giản.

H. tỏ ra rất am hiểu thói quen của các cô gái gọi sinh viên có lẽ cũng vì trước đây đã từng là sinh viên. H. khẳng định rằng, sinh viên đi làm gái gọi ít khi đi đêm vì lý do nhà cửa, gia đình.

Sau một hồi chia sẻ tất tần tật những gì biết được về một món “hàng” mà khách làng chơi đang ra sức săn tìm hiện nay, giọng của H. trầm xuống như chua xót về chính cuộc đời mình và tiếc cho rất nhiều những cô gái gọi sinh viên đang hành nghề ngấm ngầm:

Các cô gái gọi sinh viên thường rất có giá vì khách rất thích những “hàng” này. Rất nhiều trường hợp cũng vì lý do này lý do khác các cô sinh viên mới phải đi làm gái. Nhưng tiếc thay, không ít trường hợp như em biết, họ đi làm cái nghề mạt hạng nhất chỉ để… nuôi giai hay nuôi chính các tay bố mì…”.
Chia sẻ