Em đẹp em có quyền?!

Hoàng Hường,
Chia sẻ

“Em đẹp, em có quyền”, nhưng con gái ạ, quyền đó không mang đến cho con tình yêu chân thành, mà chỉ dẫn con đến làm mồi cho những thợ săn tình chuyên nghiệp.

Em đẹp em có quyền?! 1
Em đẹp, em có quyền?!

Con gái yêu của mẹ, có một câu nói khá nổi tiếng “Làm một người phụ nữ thật khó. Bạn phải nghĩ giống một người đàn ông, hành động như một quý bà, hình thức giống một quý cô, và làm việc như một con ngựa” để thấy vị trí và vai trò nặng nề mà xã hội đòi hỏi ở người phụ nữ, đặc biệt phụ nữ Châu Á.

Tuy nhiên cũng chính ở đây mẹ tìm thấy một bài học, chính xác hơn là một nguyên tắc sống để con tìm thấy tình yêu thực sự. Hãy thay câu “hành động như một quý bà” thành “cư xử như một người trưởng thành”. 

Con à, mẹ đã chứng kiến rất nhiều cô gái trẻ đau đớn vật vã với tình yêu. Bị lừa gạt, bị bỏ rơi, bị trêu đùa… trong vô số lý do nhưng các cô gái đó hoặc còn ít kinh nghiệm sống, hoặc quan điểm sai đã tự tạo bi kịch cho mình.

Sự chảnh chọe, coi thường, xem nhẹ, gây nhiễu… là những biểu hiện dễ thấy của một cô gái trẻ. “Em đẹp, em có quyền”, nhưng con gái ạ, quyền đó không mang đến cho con tình yêu chân thành, mà chỉ dẫn con đến làm mồi cho những “gã thợ săn”.

Những cô gái xinh đẹp, nhiều lợi thế, lắm chiêu trò luôn là mục tiêu của những thợ săn tình chuyên nghiệp. Những tay chuyên nghiệp này thừa kinh nghiệm để đọc vị mọi chiêu trò làm mình mẩy của mấy cô gái mới lớn, thoải mái thời gian và chiêu thức chơi trò mèo vờn chuột với sự chảnh chọe với mấy cô; và hơn cả là thừa sự tàn nhẫn để cho các cô bài học đau đớn nhớ đời trước khi bỏ đi.

Sự trưởng thành nào cũng đã được trả bằng kinh nghiệm. Hãy lấy kinh nghiệm của mẹ để học phí bớt đi:  Sống giản dị, chân thành; Tôn trọng người và tự trọng mình. Những trái tim thật thà, lại loạn nhịp vì con không chịu đựng được mấy trò thử thách này đâu. Đừng coi những chiêu trò vớ vẩn đó là “làm giá” khiến con được chú ý hơn. Nó chỉ biến con thành đối tượng đáng ghét, cần “dậy dỗ”.

Hãy đến cuộc hẹn đúng giờ, tôn trọng lời hứa và những nguyên tắc. Làm được như vậy, là con đang cư xử như một người trưởng thành, sẽ (ít) người bị chọc giận và đùa giỡn với con; con cũng không mất đi cơ hội có được tình cảm chân thành.

Ngay cả khi ai đó làm con đau khổ, hãy luôn cố vượt qua. Coi những cú thất tình như một sự tập dượt. Sau này nhìn lại con sẽ thấy: ừ nhỉ, nếu không có mấy “thằng khốn nạn” đó thì sao con nhận ra người đàn ông thật sự của đời mình tốt và đáng trân trọng thế nào.

Bài viết này có lẽ không quá sắc sảo, cũng không mới; nhưng học được hoàn toàn không dễ. Sóng gió sẽ nhường nhịn những người khôn ngoan trong sự giản dị, chân thành, con ạ!

(Thư gửi con gái của nhà báo Hoàng Hường - Facebook Hãy yêu chính mình)

Chia sẻ