Em bé 1kg của bà mẹ "4 lần sinh nở, 2 lần mất con"

Hà Hương, ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Lúc sinh ra, con gái của chị Dương Thị Anh (40 tuổi) chỉ được 1 kg, bé như một chú rùa con nên được bố mẹ đặt tên Lê Thị Bé. Hai lần phải ôm thi hài con từ bệnh viện, gia đình chị Anh chỉ ước mong sau em bé thứ 4 của mình tai qua nạn khỏi.

Nỗi đau 4 lần sinh nở, 2 lần mất con

Một buổi chiều cuối thu, vào thăm bé Lê Thị Bé tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Bé gần 2 tháng tuổi, nhưng nặng chỉ 1,8kg, so với độ tuổi của bé, người ta ngỡ bé mới vừa lọt lòng. Bé đang nằm ngoan ngoãn trên giường, thật khó có thể ngờ rằng lúc sinh ra bé nặng chưa đầy 1kg. 

Bố mẹ bé là anh Lê Khắc Lường (45 tuổi) và chị Dương Thị Anh (40 tuổi), thôn Phú Yên, xã Phú Xã, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Chị Anh bị suy thận mãn gần 20 năm nay, dù biết mình ốm yếu, phải gắn liền với viên thuốc, bệnh viện suốt đời nhưng dường như chẳng để ý đến bản thân. 

Em bé 1kg của bà mẹ

Em bé 1kg của bà mẹ

Em bé 1kg của bà mẹ
Mẹ bị suy thận, Bé ra đời ở tuần thai tứ 35, bị suy dinh dưỡng bào thai, phải thở máy

Nhà nghèo, tuổi cao, lại mang bệnh nặng nhưng chẳng lúc nào anh chị ngừng hi vọng, mong ước mình có thêm con. Nhớ lại, chị Anh bật khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau giàn giụa làm ướt nhèm cả khuôn mặt gày gò của chị. Kí ức dồn dập ùa về khiến chị không chịu đựng được, hai lần ôm thi hài con từ bệnh viện về nhà với chị còn đau hơn cả cái chết. “Hai đứa nó đi. Chúng là con của tôi, là con của tôi đấy mà tôi có làm được gì? Có làm được gì cho con? Tôi chẳng làm được gì cả". Năm 2001, bé đầu tiên của chị bị mất vì chị bị sản giật. Bé thứ 2 bị nhiễm độc thai nghén nhưng may mắn đã được các bác sĩ can thiệp kịp thời, bé đã qua khỏi, hiện bé đã 12 tuổi. Một thời gian sau, chị mang thai bé thứ 3, nhưng cũng chỉ ít phút sau khi ra đời bé bị mất do huyết áp của mẹ tăng quá cao. 

Nhìn đứa con thứ 4 của mình nằm ngoan ngoãn, chị Anh vừa pha sữa cho con, vừa chia sẻ:  “Giờ con được 1,8kg, trộm vía mỗi bữa con ăn được 40ml. Vì tôi phải truyền kháng sinh nhiều nên sữa mẹ ít, bé phải tăng cường sữa ngoài dành cho trẻ sinh non”.

Em bé 1kg của bà mẹ

Hình hài nhỏ bé của bé đã phải trải qua 37 ngày thở máy, bao lần cai thở máy không thành công và cũng từng đó thời gian ròng rã điều trị các bác sĩ mới cứu được tính mạng của em. 

Chi Anh nhớ lại: "Tôi không thể quên được cảm giác ngạc nhiên, lo lắng khi lần đầu được bế con trên tay. Vì con sinh ra chưa đầy 1kg, lúc mới sinh bé chỉ to bằng con rùa con, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Vì điều này nên tôi quyết định đặt tên con là Lê Thị Bé”. 

Em bé 1kg của bà mẹ

Dù sinh ra ở tuần thứ 35 nhưng vì chị Anh mắc bệnh suy thận cấp, cao huyết áp (240-120mg/ml) nên bé Bé bị suy dinh dưỡng bào thai, khi sinh ra bé bị suy hô hấp nặng, cơ thể tím tái, không khóc, nhiễm độc nước ối, thân nhiệt lạnh 35 độ C…

Hiện tại, Bé đã cai được thở máy, từ một em bé chưa đầy 1 kg, sau gần 2 tháng, bé đã gần 2kg, theo bác sĩ Tiến Dũng – Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, bé sẽ được theo dõi và có khả năng được xuất viện trong tuần tới, nhưng các bác sĩ y tá lại lo lắng cho bé bởi gia cảnh nghèo khó, mẹ bé cũng bệnh nặng, gia đình làm nông không biết có đủ điều kiện chăm lo cho bé. 

Em bé 1kg của bà mẹ

Cần lắm một tấm lòng!

Gia đình anh chị thuộc diện nghèo nhất xã. Kể từ khi sinh con, căn bệnh của chị càng trở nặng nhưng nghèo chẳng có tiền, chị cứ mặc kệ sức khỏe của mình trôi theo tự nhiên. Ốm yếu, sinh con, rồi lại càng ốm yếu, đôi vợ chồng nghèo chỉ biết đi vay mượn tiền khắp nơi nơi để có tiền chữa bệnh, chăm con. 

Để hai mẹ con tự chăm sóc nhau trong viện, anh Lường về quê cố gắng làm gấp đôi, gấp ba bình thường, anh ao ước, sẽ có ngày vợ được chữa khỏi bệnh, gia đình trả được nợ, con cái khỏe mạnh. Thế nhưng, mỗi ngày chăn trâu, làm ruộng, anh cũng chỉ kiếm đủ cái ăn qua ngày cho cả gia đình. Từng ngày phải nhìn người vợ mệt mỏi, thiếu ăn, anh chỉ biết nuốt nước mắt mà đắng chát cõi lòng. 

Em bé 1kg của bà mẹ
Hiện tại, hai mẹ con chị đang nằm trong phòng dịch vụ với số tiền 400.000 đồng/ngày/giường. Chị tâm sự: “Tôi cũng muốn được nằm ở phòng bình thường 40.000 đồng/ngày nhưng không thể vì con mình bị sinh non, suy dinh dưỡng bào thai, hệ hô hấp không tốt dễ nhiễm chéo nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuê phòng đắt đỏ này".

Anh Lường nhớ lại, từ ngày lấy chị Anh, anh cũng nhận thấy vợ thường xuyên có triệu chứng mệt mỏi, xanh xao, buồn nôn, cơ thể gầy yếu. 

Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện để đưa vợ đi thăm khám. Mãi tới khi chị có bầu đứa con đầu lòng - khi những triệu chứng của chị nặng hơn, thường xuyên bị ngất xỉu mỗi khi làm việc, cơ thể ngày càng gầy rộc đi trông thấy, hay chóng mặt, buồn nôn, thì anh mới dám vay mượn tiền để đưa vợ mình đi khám.

Anh buồn bã nói: “Hóa ra Anh bị bệnh suy thận từ lâu mà không ai biết. Từ ngày biết vợ đau ốm, bao lần bảo vợ nghỉ ngơi nhưng cô ấy nào chịu. Cả quá trình mang thai sinh con, tôi cũng xót xa nhìn vợ ăn nắm mỳ, lúc lại bữa cháo rau, chẳng có dinh dưỡng, chẳng ai nhận ra là Anh mang bầu cả. Đã thế, cô ấy luôn tay luôn chân làm ruộng vất vả".

Suy thận khiến trong quá trình mang thai chị gặp nhiều biến chứng, những lần sinh nở không thành là do huyết áp của chị tăng quá cao. Do bị bệnh quá lâu lại không được điều trị kịp thời, ăn uống kham khổ nên tình trạng sức khỏe của chị càng trở nên nguy hiểm. 

Anh Lê Khắc Lường - bố cháu bé sút đến 7kg trong 2 tháng vì phải chạy đi chạy lại giữa quê để chăm bố mẹ già và Hà Nội có vợ bệnh, con thơ. Anh chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi làm thuần nông, từ sáng tới tối đều cắm mặt với con trâu, bờ ruộng, bữa ăn qua ngày”. Dù chăm chỉ, vất vả, hai vợ chồng anh chị chẳng thể làm ăn tích cóp gì sau những lần khám chữa bệnh cho chị Anh, những lần sinh nở trước, gia đình quay cuồng, giật chỗ nọ, vá chỗ kia, bán hết mọi thứ đã có thể bán vẫn không có tiền đóng viện phí cho ca sinh nở lần thứ 4 này. Từ ngày mang thai điều trị rồi sinh bé Bé, gia đình anh chị phải vay mượn số tiền khổng lồ lên tới hơn 100 triệu đồng. 

Mọi sự đóng góp xin gửi về: 

Chị Dương Thị Anh – anh Lê Khắc Lường, địa chỉ thôn Phú Yên, xã Phú Xã, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0988903715

Chủ tài khoản: Anh Lê Khắc Lường

STK: 711a34706852

Ngân hàng Công thương, Hương Khê, Hà Tĩnh
Chia sẻ