Dự lễ hội: Khiếp!

,
Chia sẻ

Rải tiền đầy gốc cây, ngập đầu cả tượng thánh thần, bán hàng rong trong sân chùa, trộm cắp, đánh nhau… Trong mùa lễ hội, đền chùa nhìn vào đâu cũng có thể bật ra chữ “khiếp”.

Từ tết đến nay, mỗi ngày có đến vài ba lễ hội khai mạc. Lễ hội nào cũng có ý nghĩa văn hóa, lịch sử. Nhưng có đi dự các lễ hội thì mới thấy kinh khiếp về ý thức của phần lớn người dân, về sự cẩu thả trong khâu tổ chức.
 
Sau đây là những hình ảnh đau lòng ở các lễ hội đầu xuân trên cả nước.
 
Hội cướp phết ở Hiền Quan, Lâm Thao, Phú Thọ nhằm đề cao tinh thần thượng võ, ngợi ca sức khỏe.
Cả trăm trai làng đã lao vào cuộc chiến cướp phết, và năm nay nó đã vượt giới hạn, trở thành một cuộc loạn đả kinh hoàng.
Trong ảnh: một chàng trai tham gia cướp phết bị đánh hội đồng tàn bạo! -
Ảnh: Đức Thảo
 
“Quan họ xin tiền” tại hội Lim ở thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh - Ảnh: An Thái


Một thùng kem to bày bán chính giữa lối vào chùa Đậu - Ảnh: Trần Thị Thanh Tâm


Hiện giờ có mốt tự lập hòm công đức, đặt vào đó một vị tượng đứng ôm tiền rất phản cảm. Nhiều vị chết lụt trong tiền như tượng ở đền Đá Đen này - Ảnh: Trần Thị Thanh Tâm

Một cảnh lạ lùng: có biển cấm bán hàng vẫn bán tràn lan. Hơn thế, bàn thờ đặt lễ chỉ cách hàng quán bán đồ lễ có hai gang tay - Ảnh: Đỗ Lãng Quân

Lối vào đền Bà Triệu ở Phủ Na (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) ngập ngụa rác do người dân đến dâng lễ vô ý thải ra - Ảnh: Thông Thiện

Năm nay, “ông hổ” ở phủ chính, khu di tích Phủ Giầy, huyện Vụ Bản, Nam Định “bội thu” tiền lẻ - Ảnh: Thuận Thắng


Tượng Phật chèo thuyền ở phủ chính, khu di tích Phủ Giầy, Nam Định bị du khách rút mất chèo để nhét tiền vào tay - Ảnh: Thuận Thắng


Một cây sanh bình thường ở khu di tích Phủ Giầy, huyện Vụ Bản, Nam Định được du khách cho là thiêng nên rải tiền khắp gốc cây để… cầu lộc - Ảnh: Thuận Thắng

Chị Thiều Thị Liên (bìa phải) bị mất dây chuyền vàng khi chen lấn lên thắp hương ở đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa)
Ảnh: Hà Đồng

Dịch vụ cho thuê trang phục quan họ chụp ảnh với giá 20.000 đồng/ lần tại hội Lim - Ảnh: An Thái
 
Hương tiền đặt lễ ở đền Cùng (làng Diềm, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh) -
Ảnh: An Thái

Vừa mua vé vào cổng chùa Thầy, chúng tôi rùng mình nhìn thấy các hồ nước lềnh bềnh rác.  
Nam thanh nữ tú len tìm chỗ ngồi ngắm thủy đình, ngắm chùa Thượng và Nguyệt Tiên kiều giữa… xú uế.  
Ảnh: Đỗ Lãng Quân
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ