Đốt nhà chỉ vì vợ chưa làm bữa tối

,
Chia sẻ

Guy Edward Jones, sống tại Charleston (tây Virginia, Mỹ), đã thiêu rụi ngôi nhà đang ở chỉ vì vợ chưa chuẩn bị bữa tối, cảnh sát địa phương cho biết.

Beverly Jones, vợ Guy, đã gọi cho tổng đài điện thoại khẩn cấp nhờ giúp đỡ vào tối Chủ nhật vừa rồi (23/5). Beverly kể lại rằng, trở về nhà sau khi uống rượu cùng bạn bè, ông chồng 60 tuổi của bà đã rất tức giận vì bữa tối chưa có sẵn trên bàn. 

"Ông ấy ném hết đồ đạc và lật đổ bàn ăn", Beverly nói, "Sau đó ông ấy đuổi tôi ra ngoài bởi vì ông ấy sẽ đốt nhà, và dọa nếu tôi không ra, ông ấy sẽ thiêu rụi luôn cả tôi cùng với ngôi nhà". Beverly phải sang nhà người hàng xóm và khi trở về, bà sững sờ nhìn thấy chồng đi ra ngoài, còn lửa đang ngùn ngụt cháy từ dưới tầng hầm của ngôi nhà.
 
 
Beverly đã rất tức giận, bởi hành động của ông chồng không chỉ biến ngôi nhà họ dày công xây dựng và chăm sóc trong suốt 10 năm qua thành tro bụi, mà còn phá vỡ luôn cuộc sống hôn nhân. Bà quyết định sẽ ly dị chồng và không muốn gặp lại ông ta nữa.

Theo cảnh sát địa phương, trường hợp này không giống như những vụ bạo lực gia đình mà họ từng chứng kiến. Thay vì nhận khoản tiền nộp phạt 50.000 USD, cảnh sát đã bỏ tù Guy vì cố ý gây hỏa hoạn.  
 
Theo Sức khỏe đời sống
Chia sẻ