Đôi lúc chúng ta đã vô duyên đừng hỏi

Huyền Trang - Lan Anh,
Chia sẻ

Những hành động, lời nói không phù hợp với hoàn cảnh sẽ biến chị em phụ nữ thành những kẻ vô duyên trong mắt người đối diện.

Trong cuộc sống, có những hành động, lời nói mà chúng ta xem là bình thường, nhưng thực ra, với những người chứng kiến hay phải chịu đựng nó, đó là những tình huống vô duyên nhất quả đất!

vô duyên
Khi bạn tỏ ra thân mật với chồng/bạn trai của phụ nữ khác qua những hành động nhỏ nhặt như mua nước uống, thức ăn, đưa cho anh ta khăn tay để lau mồ hôi, nhờ anh ta chở về nhà..., dù bạn cố giải thích rằng mình vô tư, tuyên bố "tôi chỉ coi anh ấy là bạn", không chỉ vợ/bạn gái anh ta nổi nóng với sự vô duyên này, mà ngay cả những người ngoài cuộc cũng sẽ công nhận, đó là một sự vô tư kỳ quặc!

vô duyên
Đưa ra lời khuyên và nhiệt tình tư vấn về dinh dưỡng cho ai đó trong khi bạn không phải chuyên gia, nhất là khi họ không hỏi ý kiến bạn về chuyên đó cũng là một hành động vô duyên mà không ít phụ nữ từng vướng vào. Cho rằng đó là sự quan tâm giữa phụ nữ với nhau, nhưng việc đưa ra phát ngôn về chủ đề nhạy cảm này sẽ lãng xẹt hết sức, nếu như khổ chủ đang đề cập đến một câu chuyện khác, còn bạn thì nhảy vào nói leo như thể mình là lây-đi (lady) Biết Tuốt! 

vô duyên
Cũng nhạy cảm tương tự vấn đề dinh dưỡng, bình phẩm về cân nặng, vóc dáng của một ai đó rất dễ khiến bạn trở thành một kẻ vô duyên. Chẳng cần phải ném vào mặt ai có vóc dáng hơi-đặc-biệt-một-tí những ngôn từ nặng nề, chê bai thẳng thừng, chỉ cần một cái nhún vai kiểu: "Em bất lực", một cái bụm miệng cười khúc khích hay một lời từ chối tưởng chừng lịch sự: "Ở đây không có đồ phù hợp với chị", thề là đủ khiến người khác bị tổn thương. 

vô duyên
Bạn có tin, những lời khen, sự quan tâm chân thành của ta có thể khiến đối phương tin rằng ta đang "đá xoáy" họ?
Đôi khi, những lời khen còn gây tổn thương "chết người" hơn cả lời chê bai, như khi ta khen nhầm ai đó chẳng hạn. Sẽ thật vô duyên nếu bạn rao lên với một người phụ nữ sinh con đầu lòng đã lâu (mà chưa giảm được mỡ bụng): "Chị sắp có bé thứ hai rồi à? Bao nhiêu lâu nữa chị sẽ sinh?" hoặc khen một em bé đáng yêu, xinh xắn rằng bé thật... giống bố.


vô duyên
Sẽ chẳng hay ho gì nếu một cô gái nghe nhạc, xem phim bằng máy tính cơ quan trong giờ nghỉ trưa mà không thèm đeo headphone. Sự "hồn nhiên" này quả thực là ác mộng với những đồng nghiệp của cô ta, ngay cả khi cô ấy xem các video liên quan đến công việc.

vô duyên
Bạn cho rằng, đưa những hình ảnh mặn nồng của bạn với người cũ lên Facebook cùng những lời lẽ sướt mướt, trong khi hai người đã đường ai nấy đi từ lâu và bạn vẫn chưa có ai ngỏ lời yêu là thú vị? Không, đó là một hành động cực kỳ vô duyên, không chỉ với người cũ, vì rất có thể anh ấy đã yên ổn bên tình yêu mới, và cả với những bạn bè của bạn, trừ phi bạn muốn trả đũa người cũ và tạo nên một "cơn sốt" quan tâm ảo trong những bạn bè của mình.

vô duyên
Gọi nhầm tên người khác, nhất là khi bạn hẹn gặp lần đầu, đó không chỉ là một sự lỡ miệng vô duyên mà còn là một thảm họa, nhất là khi bạn cần gây ấn tượng với người đối diện.

vô duyên
Xổ toẹt vào mặt ai đó rằng món đồ họ đã mất nhiều công sức và tình cảm để lựa chọn cho bạn rằng chúng không phù hợp với bạn, bạn không thích chúng, đó có lẽ là một trong những hành động vô duyên, phũ phàng nhất.

Chia sẻ