Độc thân hạnh phúc thì sao phải "xoắn"?

Mèo Xù,
Chia sẻ

Những cô gái đang sống độc thân ạ! Hãy nhớ rằng mọi việc diễn ra luôn cần đúng thời điểm. Không phải thời điểm của số đông cũng bắt buộc phải là thời điểm của bạn.

Tôi là một cô gái “đã có tuổi” nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng, những cô gái độc thân như tôi ngày càng phổ biến hơn trong xã hội. Nhưng bạn có đồng ý với tôi, con gái đến tuổi như chúng ta, mà chưa lấy chồng thì dù là một người mạnh mẽ độc lập đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chống chếnh phải không? 

Không phải vì chúng ta lo sợ, không phải vì chúng ta chán ghét cuộc sống độc thân, mà bởi dư luận, có đôi lúc sẽ khiến chúng ta cảm thấy hoang mang. Bất cứ ai gặp chúng ta, câu đầu tiên họ sẽ hỏi, khi nào cưới chồng, họ sẽ nói chúng ta phải kết hôn đi, thế nhưng chẳng ai hỏi chúng ta có muốn kết hôn không? 

Nếu như kết hôn sinh con đẻ cái được cho là quy luật tất yếu của cuộc sống thì việc lựa chọn sống độc thân lại bị ném đá là ích kỉ. Có nhiều người còn cảm thấy việc sống độc thân là hết sức đáng thương, tôi thực sự rất ghét ánh mắt thương hại nhiều người dành cho những người độc thân, cứ như kiểu độc thân là cái gì đó bất hạnh lắm vậy, cứ như kiểu giá trị của một người được khẳng định qua việc họ có thể kết hôn hay không. 

Độc thân hạnh phúc thì sao phải
Người ta chỉ hỏi gái "ế" là khi nào lấy chồng mà ít hỏi bạn đã muốn lấy chồng chưa? (Ảnh minh họa)

Nhưng độc thân thì sao chứ? Sống là phải làm gì ta muốn, làm gì khiến ta thấy hạnh phúc. Những người khác muốn gì khi quyết định kết hôn? Chắc chắn là vì họ mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc đúng không? Còn chúng ta hạnh phúc khi được độc lập và tự do làm chủ cuộc sống của mình, hạnh phúc vì không phải gắn lên mình rất nhiều thứ trách nhiệm. Suy cho cùng thì mục đích đều giống nhau, chỉ có điều cách làm thì khác nhau mà thôi.

Người ta luôn kể về những câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu rằng Hoàng Tử sẽ lấy Công chúa, hoặc Hoàng tử sẽ lấy cô bé Lọ lem, nhưng chẳng mấy ai quan tâm rằng sau đám cưới Hoàng Tử và Công Chúa sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau?

Độc thân hạnh phúc thì sao phải
Truyện cổ tích luôn kết thúc bằng đám cưới, trong khi đó bao nhiêu vấn đề xảy ra sau đám cưới... (Ảnh minh họa)

Tôi từng nghe có nhiều người nói, thôi cứ kết hôn, một lần rồi thì li hôn cũng được, như thế vẫn còn hơn là... ế. Tại sao chúng ta phải đặt mình vào cái lựa chọn mà ta đã chẳng có tí niềm tin nào như vậy? Không phải cứ kết hôn mới có thể hạnh phúc, sống độc thân cũng có thể hạnh phúc được chứ sao?

Còn có nhiều người cố gắng kết hôn trong khi họ chưa hề muốn, họ kết hôn không phải vì mình mà muốn để cho hả lòng dư luận, để khỏi phải mang tiếng "ế", điều đó thật sự đáng sợ. Chúng ta sống cho mình chứ không sống để cho vừa lòng dư luận. Hãy hạnh phúc theo cách ta muốn chứ không phải hạnh phúc theo chuẩn mực mà người khác đặt ra cho mình

Những cô gái đang sống độc thân ạ! Hãy nhớ rằng mọi việc diễn ra luôn cần đúng thời điểm. Có khi là cùng một việc nhưng với mỗi người thì lại nên giải quyết việc đó vào những thời điểm khác nhau, không phải thời điểm của người khác thì nó cũng bắt buộc phải là thời điểm của bạn. Quyết định một việc vào đúng thời điểm cũng chưa chắc đã cho ra một kết quả tốt nhất, nhưng ít ra thì bạn cũng biết rõ là nên phải làm gì với nó , ngay cả khi không có kết quả tốt nhất thì bạn cũng đã tự chủ và kiểm soát được nó. Đó mới là lựa chọn thời điểm. Kết hôn cũng vậy, có những người kết hôn từ khi 18 tuổi, nhiều người sẽ nói đó là quá sớm, nhưng khi bản thân thấy sẵn sàng và khi gặp được đúng người thì cũng không cần chần chừ, cũng có những người đến 50 tuổi mới kết hôn, nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc.

Và đâu phải độc thân thì tức là không yêu ai, độc thân đâu có nghĩa là là đơn độc, độc thân chỉ đơn giản bởi chúng ta chưa vội ràng buộc cuộc đời mình với một ai đó mà chúng mình chưa dám chắc rằng có thể hạnh phúc và gắn bó lâu dài hay không. 

Nếu độc thân là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta ở thời điểm hiện tại, thì sao không vui vẻ và tận hưởng những tháng ngày tự do hạnh phúc ấy?
Chia sẻ