Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online "long lanh", nhận hàng thực tế "thảm hại"

Minh Anh,
Chia sẻ

Mua hàng qua mạng nhanh gọn, không mất thời gian nhưng cũng kèm theo đó là không ít tình huống dở khóc dở cười.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook có chia sẻ rất nhiều câu chuyện về khách hàng mua sản phẩm online, được người bán ship tới tận nơi và kết quả là khi nhận được sản phẩm, trả tiền đâu đấy rồi về nhà mới biết món hàng mình mua không như tưởng tượng.

Một người phụ nữ đã trở thành một trong số những nạn nhân như vậy khi mua mặt nạ dưỡng da chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên làm đẹp da vùng mặt qua mạng.

Trước đó, theo như hình ảnh được chia sẻ thì chiếc mặt nạ này to phủ kín cả mặt được in trên bao bì quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, khi nhận được hàng, người này vô cùng bất ngờ, không thể tin vào mắt mình khi chiếc mặt nạ có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ đắp được một vùng trên khuôn mặt.

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online
Chiếc mặt nạ dưỡng da mua online đắp có kích cỡ nhỏ hơn thực tế khuôn mặt rất nhiều.

Tình huống này khiến nhiều người vừa cười vừa khóc, cùng với đó là sự bức xúc với kiểu bán hàng “lừa đảo”, “tỉnh ăn nhầm thua” của người bán hàng online đối với khách hàng.

Tiếp đó, nhiều chị em phụ nữ khác cũng nhảy vào kể nể về chuyện bị “lừa” khi mua hàng online. 

Dở khóc dở cười khi mua hàng online
Tương tự chiếc mặt nạ trên, chiếc mặt nạ này còn bé hơn, chỉ bằng nửa bàn tay.

Một facebooker than thở: “Lạy các mẹ bán hàng, em mua cái váy 200k về con em mặc mà em cười không ngậm được mồm nữa”. Kèm theo đó là hình ảnh bé gái mặc chiếc váy “rách” te tua, lộ hết cả da thịt.

Dở khóc dở cười khi mua hàng online

Dở khóc dở cười khi mua hàng online
Nhìn mặt trước chiếc váy không ai có thể ngờ phía sau lại "rách nát" như thế này.

Tương tự trường hợp trên, Facebooker Linh Hoang cũng dở khóc dở cười với chiếc váy mua cho con gái qua mạng: “Nhìn ảnh trông còn đỡ chứ nhìn lúc nó đi lại, rồi ngồi xuống thì nẫu ruột, cứ tung tóe như cái gậy đuổi ruồi”.

Dở khóc dở cười với chuyện mua hàng online của chị em phụ nữ
Chiếc váy Linh Hoàng mua cho con gái cũng bị "đánh lừa" bởi chỉ nhìn thấy mẫu mã phía trước.

Dở khóc dở cười với chuyện mua hàng online của chị em phụ nữ
Một bé gái khác cũng trở thành nạn nhân khi người mẹ mua online phải một chiếc váy "nửa kín nửa hở".

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội cũng lan truyền một đoạn video mang tên “Chỉ có những ai mua hàng trên mạng mới hiểu”.

Đoạn video dài gần 2 phút nói về cặp đôi nam nữ chọn mua quần áo trên một trang web, trên đó có ghi tất cả các kích thước cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn như vòng eo, mông, ngực, độ co giãn, chất lượng, đồ dày, có lớp lót hay không…

Trong clip, cô gái cho biết mình là chuyên gia mua hàng trên mạng đã 11 năm do đó có thể tự tin để mua được hàng vừa rẻ lại vừa chất lượng.

Tuy nhiên, đến khi nhận hàng về, chiếc quần dài được mua lại không như tưởng tượng, chiếc quần bị xẻ 2 bên cao lên tận đùi mặc vào trông rất kệch cỡm, mà theo bạn trai của cô gái nói vui thì “trông còn khiêu khích hơn cả mặc đồ lót”.

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online
Chiếc quần biến dạng khi người mặc đổi tư thế khiến người xem được phen cười vỡ bụng.

Còn đây là một video khác nói về việc mua máy cuốn nem trên mạng về dùng nhưng cho ra sản phẩm không như ý. Chiếc nem vỡ vụn không cuộn lại được chỉn chu như trong clip quảng cáo và còn thua xa chiếc nem được cuộn thủ công bằng tay.

Chiếc máy cuốn nem trong clip quảng cáo cho ra từng chiếc nem đều tăm tắp.

Video thực tế cho thấy máy cuốn nem mua trên mạng về không thể cuốn nổi một chiếc nem tử tế.

Trước đó, cũng có không ít những trường hợp dở khóc dở cười với chuyện mua hàng online mà nguyên nhân chủ yếu là do không tận mắt kiểm tra sản phẩm. Những bức ảnh này được cư dân mạng Trung Quốc bức xúc chụp lại.

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online
Ít ai tin 2 sản phẩm bên trái với bên phải cùng là một sản phẩm giữa được quảng cáo trên mạng với sản phẩm thật.

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online
Trên ảnh, chiếc váy hồng này rất hợp cho dân công sở mặc đi làm nhưng trên thực tế lại như váy ngủ.

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online
Mua hàng online không được thử, chỉ được ngắm khiến nhiều cô nàng biến mình thành kiểu thời trang "thảm họa".

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online

Dở khóc dở cười chuyện đặt hàng online
Sự khập khiễng giữa sản phẩm được quảng cáo long lanh nhưng thực tế thì không như mơ.

Nói về hình thức kinh doanh trên mạng, hàng nhận về không giống như hình ảnh đã được quảng cáo, Thạch Văn Khiết gọi đây là kiểu kinh doanh “treo đầu dê bán thịt chó”. Tiếp lời Thạch Văn Khiết, facebooker Thao Pham đưa ra lời khuyên không nên mua hàng qua mạng vì “chụp lên ảnh bao giờ cũng đẹp hơn ở ngoài; mẫu mã, kích cỡ, chất liệu,... thì cầm vào mới biết, mất thời gian nhưng vẫn tốt hơn nhiều!. Nhanh gọn, không mất thời gian chưa chắc đã tốt”, người này nhắc nhở.

Những "tai nạn" không cách nào đỡ nổi khi mua hàng online của các khách hàng trên đây là lời cảnh báo mọi người mà đặc biệt là chị em phụ nữ, những tín đồ của các món hàng online nên cẩn thận với việc mua bán khi chỉ nhìn thấy hình ảnh mà không thể kiểm tra được. 

Nếu trong trường hợp không thể tới trực tiếp xem sản phẩm thì nên chọn mua sản phẩm từ các trang web có uy tín và đặc biệt là phải kiểm tra lại sản phẩm khi nhận được hàng.

Chia sẻ