Đánh ghen bằng... phân lợn tại Hà Nội

Theo Infonet,

Sau nhiều lần ngăn cản không được, chị Hà đã dùng cả xô phân lợn đổ lên đầu “tình địch”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 29/6, ngay trước cửa số nhà 67, ngõ 405, tổ 34, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Do nghi ngờ chồng mình quan hệ bất chính với chị Hoàng Hồng Hạnh (SN 1982, Ngọc Thụy, quận Long Biên), chị Đỗ Thúy Hà (SN 1976) và con gái là Đỗ Việt Hoàng Anh (SN 1994, Ngọc Thụy) đã dùng phân lợn đổ lên đầu chị Hạnh.

Vợ chồng chị Hà làm nghề giết mổ lợn. Hạnh mở cửa hàng cắt tóc gội đầu ở ngay trong ngõ và đã có chồng. Cả hai nhà cách nhau không xa.

Chồng chị Hà có quan hệ với chị Hạnh và từng bị bắt quả tang khi đang “quan hệ” với nhau tại một nhà nghỉ ở gần nhà. Lúc đầu chị đã bỏ qua, nhưng người phụ nữ ấy đã buông những lời nói bóng gió để cố tình khiêu khích chị.


Ảnh minh họa

Uất ức trước sự phản bội của chồng nhưng vì thương con, muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình nên chị Hà nhẫn nhịn chịu đựng, không ngờ người đàn bà kia được đà lấn tới, càng lấn sâu vào hạnh phúc gia đình chị.

Khi bị bắt quả tang, 2 người đã hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ. Chồng Hạnh cũng đưa vợ đến xin lỗi gia đình chị Hà và hứa sẽ về quản lý giáo dục vợ cẩn thận.

Tưởng xong chuyện khi chồng vứt cái sim điện thoại anh ta vẫn dùng liên lạc với Hạnh đi, nhưng chị Hà sốc khi đọc được tin nhắn mùi mẫn trong đó. 

Gọi điện cho Hạnh để nhắc nhở nhưng người phụ nữ này lại giễu cợt khiến chị buộc phải dùng cả xô phân lợn đổ lên đầu “tình địch”.
Chia sẻ