Đằng sau câu chuyện cô gái công khai mặt "mộc" vì chán sống ảo và lừa dối người yêu

Trang Linh,
Chia sẻ

Những bức ảnh mặt mộc chi chít mụn và vết thâm được một cô gái đăng tải trên trang cá nhân, ngược 180 độ với những hình ảnh xinh tươi trước đó với lý do khiến dân mạng "bàng hoàng".

Những bức ảnh mặt mộc và câu chuyện "phải đẹp mới có người yêu"

Mới đây, trên một tài khoản Facebook có hơn 32.000 người theo dõi, một cô gái trẻ đã dũng cảm công khai những bức ảnh gây sốc chụp chính khuôn mặt của cô khi chưa trang điểm. Trong ảnh, gương mặt của cô gái hiện lên với hàng loạt mụn và vết thâm, cộng thêm những giọt nước mắt. Đáng nói hơn, những hình ảnh này như trái ngược 180 độ với những bức ảnh long lanh trước đó được cô nàng này up lên mạng xã hội.

sống ảo
Một trong những bức ảnh long lanh của Tú Ngà được đăng tải trên mạng xã hội.

sống ảo
Và bức ảnh mặt mộc đi ngược trào lưu sống ảo gây sốc.

Trong khi giới trẻ đang đắm đuối với trào lưu sống ảo, tìm mọi cách để thể hiện sự xinh đẹp, giàu có, hạnh phúc của mình trên mạng xã hội, cô gái này lại chọn cách phô bày mặt mộc không mấy xinh đẹp của mình công khai, theo cô chia sẻ, vì đã quá mệt mỏi. Chỉ sau vài giờ đăng tải, những bức ảnh gây sốc của cô đã hút về hơn 24.000 bình luận và hơn 5.500 lượt chia sẻ cũng như hàng nghìn lời bình luận của dân mạng.

sống ảo
Status của cô gái trẻ gây "bão" cộng đồng mạng.

Cùng với những bức ảnh gây "giật mình", cô cũng chia sẻ những dòng tâm sự đẫm nước mắt: "Về tới nhà, chạy vô phòng khóc sướt mướt. Biết bao giờ tôi mới được như người ta. Mấy năm trời ra đường chỉ nhờ vào son phấn. Ra đường cho bớt xấu, nhưng ai ngờ dưới lớp son phấn đó toàn là tàn nhang, mụn, vết thâm.

Nhiều lần tự hỏi, khi bỏ lớp đó ra thì ai yêu mình thật lòng? Ngược lại, chả có ai như vậy cả. Không ai yêu một đứa mặt đầy khuyết điểm như thế, không hề. Ban ngày đi chơi củng ngại, sợ (người ta) lại thấy mụn. Ban đêm thì lại tự tin hơn. Con trai cứ nhìn vào sắc đẹp, đẹp thì mới được yêu. Khi bỏ lớp trang điểm xuống thì qua vài ngày sau chạy mất dép.

Mệt mỏi quá rồi. Tôi không muốn yêu cũng không dám đi chơi với ai, cũng vì chuyện này mà ra. Gắn liền cả mấy năm trời, tìm người yêu mình lẫn cả khuyết điểm của mình khó vậy sao?

FB là ảo. Những hình ãnh chỉnh 360 sao cho lung linh chứ chả bao giờ được như vậy. Mọi người đừng nghĩ em đẹp. Em rất xấu, mặt đầy mụn, không như mọi người nhìn thấy đâu. Em thật lòng xin lỗi mọi người thời gian vừa qua.

Thật sự, em tên thật là Lê Thị Tú Ngà, sinh năm 1995 chứ không phải 1988 hay là Lê Khã Ái. Thật sự em sai. Em xin lỗi mọi người. Em cũng có lý do để làm vậy là muốn không ai tán tỉnh hay yêu thương em. Em rất sợ người ta sẽ thất vọng về em. Em xin lỗi mọi người. Thật sự xin lỗi
".

sống ảo
Cô gái chia sẻ mặt mộc trong nước mắt.

Cùng với sự bực dọc vì trào lưu sống ảo, mà trước đây mình cũng là một "tín đồ", Tú Ngà cũng chia sẻ tâm sự với người yêu cũ - động lực khiến cô chia sẻ những bức ảnh mặt mộc không mấy xinh đẹp của mình: "Bây giờ, em quá mệt mỏi vì phải sống như vậy. Một người em yêu nhất em cũng phải buông tay vì điều này. Sợ mai này em không dám đối mặt với sự thật trước mặt anh ấy. 

Em xin lỗi anh rất nhiều, nhiều lắm. Trước giờ em chỉ giả dối son phấn qua facetime, Tango với anh cả năm trời, nhưng tính ra, em với anh chia tay cũng gần 2 năm. Em không biết nói gì hơn, vì sao em lại làm vậy với anh, thật sự em không phản bội anh, không lăng nhăng. Em chỉ muốn anh hạnh phúc với một người nào đó xinh đẹp hơn em. Dù em rất đau khi chia tay và nói nặng lời với anh như vậy.

Em nhớ tất cả anh à. Em luôn theo dõi anh hằng ngày mấy năm vừa qua. Anh làm gì, ra sao và yêu ai rồi, nhưng em vui vì em biết anh đang yêu một người có trong danh sách FB của em. Em vui rằng cô gái đó rất đẹp. Em vui lắm. Vui muốn khóc vì anh đã có người mới tốt hơn em rất nhiều. Dù rằng em yêu anh rất nhiều, không ai so sánh được, nhưng em hạnh phúc khi nhìn thấy anh hạnh phúc. 

Anh biết không hả Sang, bây giờ, cả mạng xã hội sẽ biết con người thật của em mấy năm vừa qua. Em đã lừa dối họ và cả anh nữa. Xin lỗi rất nhiều nhưng em không biết nói gì hơn ngoài hai từ đó".

sống ảo
Quá mệt mỏi vì phải chạy theo trào lưu sống ảo, Tú Ngà quyết định cho dân mạng biết sự thật.

Tung ảnh gây sốc vì muốn được thương yêu thật lòng

Cô gái Lê Thị Tú Ngà (1995) chia sẻ, cô quê ở Nha Trang và hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh. Tú Ngà cho biết, sống ảo có lẽ đã là một xu hướng của nhiều dân mạng, đặc biệt là những cô gái trẻ. "Có lẽ cô gái nào cũng muốn mình xinh đẹp, đẹp tự nhiên hay son phấn cũng chẳng quan trọng, vì ai cũng tung những bức ảnh đẹp nhất lên mạng xã hội, thích được ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài bắt mắt. 

Có lẽ 90% người ngoài cuộc nhìn ảnh em trước đây sẽ nghĩ rằng, em xinh đẹp như ảnh của em. Chính em có lúc còn không tin vào mắt mình. Khi em công khai ảnh mặt mộc, nhiều người đã nghĩ rằng trước đây em toàn lấy ảnh ai đó để đăng lên, nhưng không phải, đó chính là em, chỉ khác là em đã trang điểm thôi".

sống ảo
Gương mặt của Tú Ngà khi chưa trang điểm không mấy ấn tượng.

Nói về quyết định gây sốc, Tú Ngà cho biết: "Em đã suy nghĩ chuyện này suốt 4 năm qua, và quyết định công khai vì quá mệt mỏi khi cứ phải che giấu khuôn mặt mộc. Ai rủ đi chơi em cũng không dám đi, chỉ dám đi chơi ban đêm, vì khi đó không ai thấy rõ khuyết điểm của em. Giờ nói ra hết, lòng em rất nhẹ nhõm lắm. 

Em công khai mặt mộc, trước hết là để cho mình. Em muốn sống thật với mình hơn chứ không phải nấp dưới lớp son phấn kia nữa. Sau đó, em hy vọng sẽ tìm được ai đó yêu thương mình vì chính con người thật của mình, chứ không phải vì nhan sắc".

sống ảo
Nhưng với khả năng trang điểm khéo léo, cô gái "biến hóa" rất xinh xắn.

Tú Ngà cũng tiết lộ, sự đổ vỡ tính cảm với người yêu cũ là Việt kiều Mỹ cũng chính là lý do thôi thúc cô công bố sự thật. Cô nói, anh là người cô yêu nhất và không thể so sánh được với những người nào khác. Anh ấy cũng yêu thương Tú Ngà, nhưng không biết sự thật về nhan sắc của cô. Anh tưởng Tú Ngà xinh đẹp như những bức ảnh mà cô đăng trên Facebook. Cứ mỗi lần gặp nhau trên mạng, trò chuyện trên video call, cô lại make up cho xinh xắn để anh không phải xấu hổ với ai.

sống ảo
Những hình ảnh xinh đẹp của Tú Ngà được cô gái thể hiện với người ngoài khiến cô mệt mỏi.

Đến khi hai người gặp nhau ngoài đời, Ngà cũng chỉ dám gặp người yêu vào ban đêm. Nhưng rồi, nỗi lo anh phát hiện ra sự thật nên đã chủ động chia tay.2 tháng trước khi anh về Việt Nam, cô đã giả vờ "kết hôn" với người khác trên Facebook để anh tin rằng cô đã thay lòng. Lúc đó, cô gái chưa nghĩ đến chuyện sẽ công khai mặt mộc, chỉ nghĩ rằng, nếu để anh phát hiện ra sự thật, cả hai đều đau khổ, nên giải pháp tốt nhất là chia tay.

sống ảo
Cô gái trẻ có khả năng make-up khéo léo, che giấu khuyết điểm trên gương mặt.

Cho đến giờ, hai năm sau khi chia tay người cũ, biết anh đã có người mới, hạnh phúc mới, Ngà quyết định công khai mọi chuyện, vì không muốn lừa dối bất cứ ai cũng như lừa dối chính mình nữa. Ngà kể, trong hai năm qua, cô có nhiều chàng trai săn đuổi, làm quen, rủ đi chơi, tỏ tình, tất cả đều là bởi họ bị thu hút bởi những hình ảnh xinh đẹp của Ngà trên Facebook, nhưng cô "không dám yêu, không dám chấp nhận ai vì họ chỉ thích nhan sắc, không thích một cô gái xấu xí mặt đầy mụn như em". 

sống ảo
Cô gái trẻ được nhiều người săn đón từ những bức ảnh long lanh trên mạng.

Tú Ngà cho hay, cô không mấy tin vào chuyện đàn ông chú ý và yêu thương phụ nữ bằng tâm hồn, vì sau khi chia tay bạn trai cũ, cô chưa gặp ai chấp nhận vẻ bên ngoài thực của mình, mà hầu hết đều thích thú khuôn mặt xinh đẹp sau khi trang điểm của cô. Đó cũng là lý do cô gái tung ảnh mặt mộc để sống thật với mình và làm "phép thử" với tình yêu đích thực.

sống ảo
Tú Ngà hy vọng mình sẽ tìm thấy tình yêu đích thực sau khi ngừng sống ảo.

Trong thời gian tới, cô gái trẻ muốn tập trung vào việc làm đẹp cũng như trau dồi nghề make up. Cô cho hay, cô học make up tại TP. Hồ Chí Minh theo phong cách phương Tây. Tú Ngà đã học được 5 tháng và chị họ cô là người truyền nghề.

"4 năm trước, em đổ 450 triệu để mở quán net, làm cô chủ ở Nha Trang. Nhưng rồi không muốn ngồi mãi như vậy và muốn có sự nghiệp em đi học make up, còn cửa hàng net để người nhà trông coi. Em chọn học make up vì muốn làm đẹp cho chính mình và những phụ nữ khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi".

sống ảo
Tú Ngà đã từng làm cô chủ nhỏ ở Nha Trang, nhưng cô đã học thêm make up vì muốn có sự nghiệp riêng.

sống ảo
Cô chọn nghề này vì muốn thấy mình và những phụ nữ khác xinh đẹp.

sống ảo
Cô gái không hối hận vì những bức ảnh gây sốt và hy vọng, trong tương lai mình sẽ tìm được người yêu mình thật lòng.


Chia sẻ