Đã lăng nhăng còn dùng dao đâm chồng
Cùng với đó là tin mẹ cho con uống nhầm thuốc kháng sinh thành thuốc diệt khuẩn và tin về bà lão ở Malaysia ngã chết trong sự dửng dưng của người đi đường.
Đã đi lăng nhăng còn dùng dao đâm chồng |
Cô Brygida Scheffler bị buội tội hành hung khi dùng dao đâm vào tay trái của chồng là ông Maciej Nowicki, hơn cô này 45 tuổi.
Ông Nowicki nói với cảnh sát rằng ông bị cô vợ trẻ “cắm sừng” để cặp kè với một người đàn ông khác trong một năm trời. Khoảng 10 giờ 30 ngày 8/7 thì hai người xảy ra tranh cãi tại nhà riêng ở Deltona, Florida, Hoa Kỳ.

Cô vợ trẻ lăng loàn sau đó còn đe dọa sẽ gọi bạn đến “trừ khử” nếu ông này báo cảnh sát. Ông chồng đáng thương đã phớt lờ lời hăm dọa của vợ và gọi cho 911.
Mẹ cho con uống nhầm thuốc... diệt khuẩn |
Theo lời khai của gia đình, trẻ được mẹ đưa đi chích ngừa tại trạm y tế phường. Khi về, người mẹ nhận một bịch nilon từ y tá bao gồm 2 gói thuốc hạ sốt, 3 gói Chloramin B (loại hóa chất được dùng lau sàn nhà hoặc rửa đồ chơi của trẻ với mục đích diệt khuẩn) đang được phát miễn phí tại các trạm y tế trên địa bàn TPHCM để phòng chống bệnh tay chân miệng.

Về nhà thấy trẻ có biểu hiện quấy khóc, cơ thể nóng người mẹ lấy thuốc hạ sốt cho con, nhưng chị lại lấy nhầm gói hóa chất diệt khuẩn Chloramin B rồi hòa tan trong nước. Khi “thuốc” vừa trôi xuống họng trẻ đã ho sặc sụa kèm theo nôn ói, cơ thể tím tái. Lúc này gia đình kiểm tra lại bao bì gói “thuốc” trẻ vừa uống thì tá hỏa khi phát hiện đó là hóa chất diệt khuẩn.
Sau hơn 10 ngày được điều trị, trẻ đã vượt qua được cơn nguy kịch.
Người đi đường dửng dưng khi nhìn bã lão tử vong vì bị cướp |
Vụ việc xảy ra vào buổi sáng trên đường dọc khu căn hộ Rifle Range, Malaysia đã được camera giám sát ghi lại. Lúc đó bà Tan Kim Chuan, một góa phụ 60 tuổi, đang đi bộ tới quán cà phê của gia đình thì bất ngờ bị tên trộm dùng xe máy áp sát, giật túi xách làm bà ngã đập đầu xuống đường, nằm bất tỉnh 7 phút. Bà Chuan mới vừa chuyển đến ở trong khu căn hộ 2 tuần trước.

Những người tại khu chung cư chỗ bã lão đã tỏ ra thờ ơ khi thấy bà nằm bất động.
Máy quay giám sát cũng ghi lại từ thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 người qua đường chứng kiến cảnh bà Chuan nằm bất động trên đường mà không một ai ra tay giúp đỡ. Chỉ đến khi 3 người đi đường phát hiện ra, bà Chuan mới được đưa đến bệnh viện Penang cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Bác sĩ Zahari Noor cho biết, khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân bà Chuan tử vong do bị đa vết thương ở vùng đầu.
(Theo báo Đất Việt)