Cứu sống bé trai đẻ non chỉ nặng 9 lạng

Hồng Hạnh (Theo QQ),

Bất ngờ vỡ ối, sản phụ 38 tuổi ở Trung Quốc không còn cách nào khác đành phải đẻ non. Bé sơ sinh ra đời có cái đầu chỉ nhỏ bằng quả trứng ngỗng, cánh tay còn chưa hoàn thiện.


 Bé Đậu Đậu thuộc trường hợp trẻ sơ sinh có thể trọng
 siêu thấp, tỉ lệ sống sót là vô cùng thấp

Khi Mai Mai - mẹ bé vỡ ối, chị mới có thai được 27 tuần, các cơ quan của thai nhi như phổi… vẫn chưa hoàn thiện. Nếu chị sinh con, tỉ lệ sống sót của đứa bé là vô cùng thấp. Khi khám, các bác sĩ còn phát hiện tử cung của chị đã bị viêm nhiễm. Nếu thai nhi ở trong đó lâu sẽ không tránh khỏi bị nhiễm trùng và dễ gặp biến chứng.

Các bác sĩ còn chưa kịp điều trị viêm nhiễm cho chị Mai Mai, thai nhi trong bụng chị đã… chui ra ngoài. Khi ấy, Đậu Đậu rất nhỏ, đầu của bé chỉ to bằng quả trứng ngỗng, hô hấp khó khăn, toàn thân tím tái, khóc như mèo kêu, cân nặng chỉ được 900g. 

Đối với bé sơ sinh thông thường, cân nặng đều phải từ 2.5kg trở lên. Trường hợp dưới 1kg trong y học gọi là cân nặng siêu thấp và tỉ lệ sống sót vô cùng nhỏ.  Tuy nhiên, các bác sĩ và gia đình Đậu Đậu vẫn hết lòng cứu chữa cho bé.

1 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi Đậu Đậu chào đời, các bác sĩ làm đủ mọi cách, dùng mọi phương tiện y học để hỗ trợ, bé mới có thể hô hấp bình thường. Liên tiếp những ngày sau đó, bé phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Đầu tiên là việc hô hấp khó khăn khiến bé liên tục ngừng thở, tổng cộng bé đã bị ngừng thở hơn 100 lần.

Bên cạnh đó, Đậu Đậu cũng không thể bú mà phải hấp thu dinh dưỡng nhờ ống tiêm. Bé cũng không đại tiện được mà phải nhờ các y tá rửa ruột bằng nước muối để đẩy chất dịch bẩn ra khỏi cơ thể. Không chỉ có vậy, cơ thể Đậu Đậu còn bị viêm nhiễm nặng, có thể bị nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, sau 2 tháng chữa trị, sự nỗ lực của gia đình, các bác sĩ và nghị lực sống đã giúp Đậu Đậu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ngày 3-6-2012, bé đã được ra viện để trở về nhà lần đầu tiên sau khi chào đời.
Chia sẻ