Trung Quốc:

Cứu sống bé sơ sinh bị nhét va li thả trôi sông

Lê Hồng Hạnh (Theo Huanqiu.com),
Chia sẻ

Một nhân viên cấp thoát nước trong lúc đang làm việc trên sông đã vớt được một chiếc va li. Mở ra, anh tá hỏa khi nhìn thấy bên trong là bé gái sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi.

Sự việc xảy ra trên dòng sông gần khu vực cầu Bách Hoa, Cẩm Giang, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào sáng ngày 11/5. Người phát hiện ra chiếc va li là anh Ngô Minh Cương.

Địa điểm vớt được chiếc va li chứa bé gái chỉ cách nơi dòng nước đổ về phía hạ lưu không đầy 2km. Nếu chỉ chậm 20, 30 phút nữa, cô bé tội nghiệp có lẽ sẽ không còn cơ hội sống sót.


Địa điểm vớt được chiếc va li chứa bé gái sơ sinh
.

Ngô Minh Cương cho biết, lúc ấy anh và một người bạn lái xuồng máy về phía chiếc va li để vớt nó lên. Vừa chạm tay vào thì nghe thấy tiếng khóc oe oe, anh sợ toát cả mồ hôi. Anh thận trọng hé mở nắp va li, ánh sáng chiếu vào xuyên qua kẽ hở, nhìn rõ 1 chiếc chân bé xinh xinh đang động đậy – đó là một bé gái còn sống!

Họ vội vã lái xuồng máy về phía bờ sông, nhẹ nhàng đặt va li lên bờ. “Nhìn thấy chúng tôi, cháu đã bớt khóc hơn”, Ngô Minh Cương kể lại.

Lúc được phát hiện, bé gái nằm ngửa, sắc mặt vẫn hồng, thân thể được bọc trong một cái vỏ gối màu đỏ. Vỏ gối ngấm nước làm ướt bé gái, cô bé quẫy đạp, thân mình run lên từng chặp, không ngừng kêu khóc.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Sợ rằng bé gái bị vứt bỏ do trên cơ thể có dị tật, hoặc đang mắc bệnh nặng, họ đã gọi xe cấp cứu đưa ngay cô bé tới bệnh viện kiểm tra.


Bé gái tội nghiệp đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhân dân Tứ Xuyên
.

Bước đầu kiểm tra cho thấy, bé gái mới sinh được khoảng 1 tuần, không có khiếm khuyết bẩm sinh, cũng không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Chỉ có điều bị thả trôi sông như vậy, cháu ngấm nước nên bị viêm phổi, cần được điều trị nhưng thật may là không nguy hiểm lắm.

Cảnh sát cho biết, tại hiện trường, họ thấy trên cổ bé gái buộc mảnh vải giống một chiếc khăn buộc và thắt nút cực kỳ chặt. Bác sĩ cho biết thắt nút kiểu này chứng tỏ có người có ý định giết chết bé gái, tuy nhiên cuối cùng lại nới lỏng ra. Có lẽ người đó đã không nhẫn tâm ra tay với bé.

Trong chiếc va li còn có một chiếc tã và một hộp sữa. Cảnh sát phán đoán, có lẽ người nhét bé gái vào va li đầu tiên đã có ý định giết chết bé, nhưng sau đó không nỡ ra tay nên đã nhét thêm vào 2 vật này để ông trời quyết định sự sống chết của bé.

Bên cạnh đó, ở vùng rốn của bé gái còn có một đoạn thắt dây rốn, tuy rất nhỏ nhưng các bác sĩ cho biết đoạn thắt này là kiểu mới, chỉ có ở 1 số bệnh viện lớn ở Thành Đô, như vậy phạm vi điều tra lai lịch bé gái sẽ được thu hẹp lại và dễ dàng hơn với cảnh sát.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Chia sẻ