Cứu sống bé gái nặng 800g

Lê Hoàng ,
Chia sẻ

Ngày 28/7/2014, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết đã cứu sống một bé gái sinh thiếu tháng, nặng 800g.

Cứu sống bé gái nặng 800g 1
Cháu Ngọc Diệp nặng chỉ 800g đang được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn – Trưởng khoa nhi hồi sức sơ sinh cho biết ngày 31/3/2014, bé gái Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp sinh tại bệnh viện và chuyển đến khoa Nhi hồi sức, sơ sinh trong tình trạng nguy kịch, sự sống mong manh phải thở máy ngay từ lúc sinh. Đây là một ca nhi sinh thiếu tháng khi thai khoảng 26 tuần tuổi và nặng 800g. 

Cháu bé đã được chăm sóc chế độ đặc biệt và sức khỏe cháu tiến triển tốt, ổn định. Sau 45 ngày, bệnh viện và người nhà chuyển cháu bé lên. Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM kiểm tra tổng quát và theo dõi trong 20 ngày. Kết quả, mắt, tai, não,… phát triển bình thường, ăn, bú khỏe, ngủ ngon, ít khóc quấy. Đến nay, sau gần 4 tháng, cháu bé nặng 4kg.

Cứu sống bé gái nặng 800g 2
Cháu bé trong vòng tay mẹ

Chị Hoàng Ánh Phương, 26 tuổi ở thôn 6, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo – mẹ của cháu bé kể chiều cùng ngày chị đi ra vườn thì bị trượt chân té dẫn đến động thai, người nhà đã đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. “Khi chuyển lên bệnh viện cháu bé chỉ còn mấy phần trăm sự sống, hy vọng sống rất mong manh, các bác sĩ giành giật sự sống, tận tâm tận lực cứu cháu. Qua báo tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cháu”, chị Phương xúc động nói. 

Chia sẻ