Cưới 1 tháng đã bị “sét đánh” với đồng nghiệp mới

Theo Eva/ Khampha.vn,
Chia sẻ

Mới cưới vợ được hơn một tháng nhưng Thịnh đã bị “sét đánh” với Na - Đồng nghiệp mới ở công ty. Thịnh rất hoang mang, bởi anh không thể khống chế tình cảm của mình dành cho cô….

Thịnh không hiểu vì sao, anh và vợ có tới 3 năm tìm hiểu, yêu nhau rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Vậy mà khi cưới nhau mới được hơn một tháng, vợ chồng son đang hạnh phúc, ngọt ngào thì bỗng dưng, anh lại rung động với Na ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hôm đó, khi lần đầu tiên gặp Na ở bãi gửi xe của công ty, dù chưa biết cô là ai, nhưng trái tim anh đã lỗi nhịp. Sau khi hỏi bác bảo vệ, Thịnh mới biết, cô là nhân viên mới của Công ty, làm ở phòng Hành chính - Kế toán.

Từ hôm đó, Thịnh tìm mọi cách thường xuyên lên phòng Hành chính - Kế toán để được nhìn Na nhiều hơn. Tìm hiểu thông tin về Na, Thịnh biết cô đã có chồng và 01 đứa con, nhưng chồng cô hiện đang đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Dù biết Na đã có chồng, có con nhưng Thịnh không khống chế được tình cảm của mình, anh thường xuyên quan tâm, tìm cách để được nói chuyện, gần gũi với cô. Nếu trước đây, Thịnh thường xuyên đi muộn thì từ ngày Na đến Công ty, anh luôn chấp hành đúng giờ giấc, bởi vì Na là người đi chấm công. Trước đây anh thường ra ngoài ăn cơm, thì giờ đây cũng gọi cơm về văn phòng ăn chung với mọi người, bởi buổi trưa Na cũng ăn ở đó…

Cưới 1 tháng đã bị “sét đánh” với đồng nghiệp mới 1
Từ hôm đó, Thịnh tìm mọi cách thường xuyên lên phòng Hành chính - Kế toán để được nhìn Na nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Sau hơn một tuần, mọi người ở Công ty bắt đầu phát hiện sự khác thường của Thịnh, thấy anh thường xuyên quan tâm đến Na nên thỉnh thoảng buông lời trêu chọc. Dù thế, mọi người chỉ nghĩ là trêu cho vui thôi, bởi Na hơn Thịnh 01 tuổi, lại đã có chồng, còn Thịnh cũng vừa cưới vợ. Không ai biết rằng, mỗi lần được mọi người gán ghép, Thịnh lại thầm vui vẻ trong lòng. Nhiều khi Thịnh nghĩ, ước gì mình chưa lấy vợ, Na chưa lấy chồng, anh sẽ theo đuổi cô, cưới cô làm vợ.

Thậm chí, có lúc anh còn mong ước xấu xa hơn rằng: Chồng Na đi xa lâu ngày, biết đâu cô cũng cần một bờ vai để lấp đi những ngày trống vắng, anh muốn là bờ vai đó. Suy nghĩ đó đã thôi thúc ánh mắt Thịnh không ngừng nhìn về phía Na. Lấy tư cách là đồng nghiệp, anh xin số điện thoại của cô, thường xuyên nhắn tin, hỏi han cô trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình…

Còn Na, vì mình là người mới, thấy Thịnh quan tâm, hỏi han nên cô cũng vui vẻ đáp lại. Hơn nữa, ngoài những người trong phòng thì anh là người dễ gần nhất, nên có việc gì, cô cũng nhờ anh giúp đỡ. Từ đó, Na với Thịnh thân thiết với nhau hơn. Thịnh là khách thường xuyên ở nhà cô, khi thì đến giúp cô đóng cái đinh, kê cái bàn, khi thì chỉ thuận đường ghé chơi, mua cho cháu gói bánh…

Có lần, khi đến phòng trọ của Na giúp cô sửa ống nước, khi Na đưa khăn mặt cho Thịnh lau tay, đứng đối diện với cô, không kiềm chế được tình cảm của mình, Thịnh đã ôm cô vào lòng và hôn cô. Mới đầu, Na còn giãy giụa nhưng được một lúc rồi cô cũng xuôi theo… Họ hôn nhau quên cả trời đất. Hôm đó, nếu không có tiếng chuông điện thoại, giữa hai người đã không chỉ dừng lại ở nụ hôn…

Cưới 1 tháng đã bị “sét đánh” với đồng nghiệp mới 2
Từ đó, Thịnh bắt đầu so sánh Na với vợ. Nếu đặt hai người ở cạnh nhau, lần nào Na cũng giành phần thắng. (ảnh minh họa)

Lúc đó, Thịnh rất lo rằng, Na sẽ xa lánh mình, nhưng ngược lại, cô vẫn dịu dàng như vậy, vẫn đón nhận sự quan tâm của anh. Thịnh nghĩ có lẽ Na cũng thích anh, cũng cần một bờ vai lúc xa chồng… Vì thế, Thịnh mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận cô. Rồi việc gì đến cũng đã đến, hai người họ đã vượt quá giới hạn của tình đồng nghiệp.

Na nói với Thịnh rằng: Em mong quan hệ chúng ta chỉ ở mức như thế này, không công khai, không ảnh hưởng đến hạnh phúc hai gia đình. Có lẽ, với anh em là một cơn gió lạ, còn em xa chồng lâu ngày, sự quan tâm của anh cho em sự ấm áp. Em không muốn vì chúng ta mà hai gia đình sẽ tan vỡ… Thịnh đồng ý với Na, bởi anh cũng không muốn li hôn khi giấy đăng ký kết hôn còn chưa ráo mực.

Từ đó, Thịnh bắt đầu so sánh Na với vợ. Nếu đặt hai người ở cạnh nhau, lần nào Na cũng giành phần thắng. Thịnh thấy Na xinh hơn, dịu dàng hơn, nói chuyện có duyên hơn, ân ái với cô cũng ngọt ngào hơn… Trước đây, anh thấy vợ mình mạnh mẽ, đáng yêu thì giờ đây, anh lại thấy cô đanh đá, chua ngoa. Chồng nói một câu đã cãi hai câu. Rồi thức ăn vợ nấu, anh cũng không thấy ngon như trước. Tan làm, anh cũng không muốn về nhà ngay mà thích ghé qua nhà Na, trò chuyện với cô một lúc… Bởi vì sợ điều tiếng, ở công ty, họ vẫn ít quan tâm nhau hơn trước…

Rồi vợ Thịnh cũng phát hiện ra sự khác thường của chồng, gặng hỏi nhưng anh không biết trả lời thế nào, chỉ biết gắt gỏng, kêu rằng cô lắm chuyện để cho qua. Tưởng chồng làm việc vất vả, vợ anh lại càng chăm chút, quan tâm hơn. Thế nhưng, càng được vợ quan tâm, Thịnh lại càng khó chịu. Đôi khi ân ái với vợ, anh lại cảm giác như mình đang phản bội Na.

Thịnh không hiểu nổi mình, cũng không biết quan hệ của anh với Na sẽ tiếp tục được bao lâu. Vì anh, cuộc sống của hai vợ chồng mới bắt đầu chưa được bao lâu đã bước đầu rạn nứt…

Chia sẻ