Cuộc sống đẹp như mơ giữa đại dương của em bé được sinh ra trên thuyền

Vân Anh (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một em bé được sinh ra trên thuyền và cả gia đình chọn cách sống giữa đại dương, hòa mình với sóng nước, quanh năm lênh đênh trên thuyền. Và họ có một cuộc sống đẹp như mơ...

Cặp vợ chồng người Canada, Genevieve và Eben Stolz đang đi vòng quanh vịnh Caribbean thì phát hiện Genevieve sắp sinh em bé. Thay vì về nhà để chuẩn bị, cả hai quyết định tiếp tục hành trình du lịch. Và cuối cùng, họ sinh con giữa biển. Họ quyết định sẽ sống trên thuyền, nuôi dạy các cô con gái giữa “đại dương” mênh mông. Giờ đây, cả hai cô con gái của nhà Stolz, Arias, 5 tuổi và Ellia, 3 tuổi, không khác gì những thủy thủ chuyên nghiệp.

Nhưng điều bất ngờ mà gia đình Stolz phát hiện ra là không chỉ có gia đình họ sống trên thuyền mà nhiều gia đình khác cũng vậy tại Bahamas. “Có cả một cộng đồng thuyền liên kết với nhau. Nhiều người là hàng xóm của chúng tôi, họ rất tốt bụng. Bahamas giống như là thiên đường của thủy thủ vậy.” – Genevieve nói.

Thay vì đến trường, các bé gái được mẹ dạy học. Genevieve từng là một giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học. Ngoài ra, hai bé gái còn được học các kỹ năng đi biển, kỹ năng điều khiển thuyền buồm mà không phải đứa trẻ nào cũng biết.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, hai vợ chồng lấy đâu ra tiền để sống trên biển? Thực ra, số tiền ban đầu là tiền tiết kiệm của người chồng, anh Eben từ ngày còn làm bán hàng. Sau thời gian gặp khó khăn, cả hai quyết định bán hết đồ đạc, nhà cho thuê để lấy chi phí sinh hoạt trên thuyền.Chiếc thuyền Necesse trở thành ngôi nhà mới của họ.

Sau một thời gian trở lại Canada để sinh bé Ellia, cả gia đình lại tiếp tục lênh đênh trên biển để đến với Cộng hòa Dominican, điểm dừng chân tiếp theo. Họ quyết định bán nhà để lấy chi phí còn Eben làm nghề sửa chữa tàu kiếm tiền qua ngày. Và cho đến nay, cả gia đình Stolz vẫn sống rất tốt trên biển cả, nơi hai cô con gái được hòa mình với thiên nhiên, với đại dương.
 
Arias, 5 tuổi và Ellia, 3 tuổi, là những thủy thủ “cừ khôi” trên chiếc thuyền kiểu cổ điển Morgan.


Hai vợ chồng Genevieve và Eben Stolz đã nuôi các con trên thuyền từ ngày còn bé.


Hai đứa trẻ có rất có kinh nghiệm khi xuống nước. Chúng không khác gì thủy thủ thực sự.

Sau khi cùng cha chơi lướt sóng ở Dominican, bé Aries quyết định tiết kiệm tiền cho chuyến đi đầu tiên của mình sau này.


Từ cá đuối gai độc, lặn biển, chèo thuyền,… cả gia đinh Stolz đều ưu thích trải nghiệm tất cả mọi thứ.


Cả gia định đặt ra một list danh sách những điểm cần đế như: Puerto Rico hay Virgins, Tây Ban Nha.


Bé Aries chơi với cả cá đuối gai độc.


Hai bé gái được biết nhiều về các loài sinh vật biển, về đại dương mỗi ngày thức dậy.


Mặc dù không đến trường, các bé gái cũng được mẹ Genevieve dạy rất nhiều kiến thức còn hơn cả trên lớp.


Trước đây, Genevieve từng là giáo viên tiếng Anh.


Các em bé vui thích khi gặp cá heo.


Chi phí của cuộc phiêu lưu đến từ nhiều nguồn: Tiền tiết kiệm, tiền bán đồ, bán nhà, tiền ủng hộ,…
Chia sẻ