Cư dân mạng làm thơ tiễn biệt 18 chiến sĩ trong vụ rơi máy bay

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng nay (11/7), 18 chiến sĩ trong vụ rơi máy bay đã được Đảng, Nhà Nước, đồng đội, người thân làm lễ truy điệu và an táng trong niềm tiếc thương vô hạn. Trong khoảnh khắc ấy, cộng đồng mạng đã làm những bài thơ đẫm nước mắt tiễn biệt các anh...

Những hình ảnh xúc động xuất hiện trên các trang mạng về lễ tang tập thể cho 18 chiến sĩ hi sinh trong vụ rơi máy bay sáng nay (11/7) khiến hàng triệu bạn đọc không khỏi nghẹn ngào. Các anh ra đi, để lại muôn vàn tiếc thương cho người ở lại, cộng đồng mạng đã viết không ít bài thơ để tiễn biệt các anh về với đất mẹ...

Cư dân mạng làm thơ tiễn biệt 18 chiến sĩ trong vụ rơi máy bay 1
Nhà Tang lễ Quốc gia sáng nay tổ chức lễ tang cho 18 chiến sĩ đã rèn luyện, chiến đấu, hi sinh vì hòa bình của Tổ quốc. Các anh ngã xuống nhưng hàng triệu người dân cả nước luôn ghi nhớ công lao, sự hi sinh thầm lặng cho đất nước...

Cư dân mạng làm thơ tiễn biệt 18 chiến sĩ trong vụ rơi máy bay 2
Một thành viên nghẹn lòng trước hình ảnh con của 1 trong 18 chiến sĩ vẫn say giấc nồng trong lễ tang cha và đồng đội.

Trước hình ảnh này, một người lính biển Việt Nam đã không khỏi xúc động:


ĐỨA TRẺ TRONG LỄ TRUY ĐIỆU CHA

Đứa trẻ trong lễ truy điệu cha 
Vẫn nằm ngủ say như ở nhà
Nỗi đau quá lớn mà chưa rõ
Ở trong em...một đứa trẻ lên ba…
Người lính anh hùng đã đi xa
Một sớm hạ máy bay rơi phát nổ
Bỏ lại đây mẹ già con nhỏ
Gian khó nặng vai gầy vợ trẻ nết na..
Nhạc chiêu hồn tử sĩ diết da
Lặng lẽ dòng người, tươi thắm vòng hoa
Cha bé nằm đó trong lá quân kỳ đỏ
Quanh những vành tang trắng xót xa..
Rồi một ngày đứa trẻ khóc oà
Cha đã hi sinh…đâu phải vắng nhà
Bằng Tổ quốc ghi công treo đó
Con đọc được rồi…rõ cả họ tên cha…
Nguồn: Lính Biển Việt Nam

Trên Facebook cá nhân của nhà thơ trẻ Lương Đình Khoa, anh viết: "Nhìn ảnh mấy đứa nhỏ khóc chịu tang, ko chịu được... 
Định đi ngủ trưa, lại ngồi gõ mấy dòng đồng cảm, chia sẻ, thay nén tâm nhang gửi tới 18 chiến sỹ vụ rơi máy bay, tang lễ vừa đưa tiễn trưa nay..."

Những đại bàng gãy cánh vẫn bay trọn hành trình
(Thay nén tâm nhang, kính viếng hương hồn các chiến sỹ tử nạn vụ rơi máy bay Mi 171 ngày 7.7.2014 tại Hà Nội)

Mưa đã rơi
Thay nước mắt triệu người tiễn biệt
Con thơ nấc nghẹn
Mẹ già nhòa mưa
Những người vợ trẻ bơ vơ
Khăn xô trắng đắng lỡ đò Phận - Duyên

Các anh vẫn bay lên
Bầu trời vẫn chào đón
Đại bàng dù gãy cánh
Chẳng thẹn chí tang bồng

Thì thôi mùa ở lại
Xanh vào cùng tháng năm
Thầm lặng cùng núi sông
Hồn kiên trinh lính Việt

Mong manh đời sống chết
Vào lính là mỉm cười
Biết ngày mai mưa rơi
Biết ngày mai bão nổi
Hôm nay thấy mặt trời
Thì bài ca còn hát
"Giữ gìn cho đất nước tôi yêu
Cho giọng nói người Việt Nam trong sáng suốt đời" (*)

 

Mưa thay đời lên tiếng
Ru hồn người an yên
Vùng trời còn khắc tên
Tình núi sông mang nặng...

Những đại bàng gãy cánh
Vẫn bay trọn hành trình
Vươn qua tháng qua năm
Mắt ngời đời kiêu hãnh.

Cư dân mạng làm thơ tiễn biệt 18 chiến sĩ trong vụ rơi máy bay 3
Giây phút cuối cùng đưa các anh về với đất mẹ.

Còn nhà thơ trẻ Lữ Thị Mai lại bày tỏ nỗi niềm của mình bằng bài thơ: 

Thôi đừng khóc...

Thôi vĩnh biệt những người ở lại
Chúng tôi theo cát bụi phương nào
Ai sẽ hát bài ca còn dang dở
Khăn trắng như mây ai chít ở trên đầu
Bố mẹ đừng gọi con mà sẽ tủi
Em chớ gọi anh, con đừng khóc chi nhiều…
Thời sôi nổi ai từng yêu sẽ hiểu
Bao nỗi niềm trăn trở hăng say
Mười tám nụ cười bay ngang tầm gió
Mười tám linh hồn ở trọ trần gian
Sáng mùa hạ ngàn hoa tươi đẹp quá
Mà mắt người nhòa lệ khắp gần xa
Thôi chào nhé những cuộc đời ở lại
Chúng tôi bên nhau nồng đượm lắm nghĩa tình
Nào ai biết xác thân lìa bao mảnh
Lời trái tim thay sức mạnh cuối cùng
Thôi đừng khóc một mai trời gió lặng
Cánh chim bằng vẫn chấp chới hiên ngang 
Chúng tôi bước sang một đời sống khác
Vẫn xót xa từng mắt lệ hai hàng
Mười tám thanh xuân nay làm cỏ dịu dàng
Xanh ẩn dụ tự tấc lòng bờ cõi.

Cư dân mạng làm thơ tiễn biệt 18 chiến sĩ trong vụ rơi máy bay 4
Nỗi đau, nỗi mất mát đối với người thân là quá lớn.

Cư dân mạng làm thơ tiễn biệt 18 chiến sĩ trong vụ rơi máy bay 5
Rất nhiều bài thơ khiến cộng đồng mạng xúc động.
Chia sẻ