Công sở: Rảnh quá, hóa... "chém bão"

MZĐ,
Chia sẻ

Ngồi ở văn phòng rảnh rỗi, nhiều chị em tự nghĩ ra đủ thứ chuyện không tưởng để đem lên mạng... bốc phét.

Mới đây, nhiều chị em trên một diễn đàn dành cho phụ nữ thi nhau chia sẻ đường link topic của một cô gái trẻ bị nhiễm HIV từ người yêu. Chủ nhân topic kể về hoàn cảnh đáng thương của mình,  nỗi đau khổ khi phát hiện mắc bệnh, cũng như những dự định cho tương lai khiến ai đọc cũng phải sụt sùi.

Mỗi ngày những dòng tâm sự của cô gái bất hạnh này lại được up lên đều đặn, làm cho mọi người càng cảm phục nghị lực của cô. Hàng loạt các comment chia sẻ, động viên tới tấp gửi về. Thậm chí có người còn đứng lên kêu gọi đóng góp tiền để giúp đỡ cô gái vì theo như miêu tả thì cuộc sống của cô bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Topic kéo dài đến gần 100 trang, càng dài càng thu hút nhiều người quan tâm. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người rơi nước mắt vì câu chuyện đáng thương của chủ topic nếu như một thành viên trên diễn đàn không vô tình phát hiện ra một nick name tương tự như của cô gái đang “hoạt động” tưng bừng ở diễn đàn làm đẹp khác.

Cùng một nick name, một cách viết, không ai có thể tin được một cô gái đang đau khổ vì nhiễm HIV lại có thời gian chia sẻ bí quyết mua mỹ phẩm làm đẹp. Sau khi bỏ công điều tra, các thành viên trên diễn đàn mới “ngã ngửa” khi biết nàng "thần gió" kia hoàn toàn khỏe mạnh. Cô lập topic đó ban đầu chỉ định để chơi cho vui và “cảnh tỉnh” các ông chồng hay lăng nhăng, nhưng không ngờ topic của mình lại thu hút sự quan tâm và khiến chị em "điên đảo" như vậy.


Rảnh rỗi, nhiều chị em thường thích lên các diễn đàn lập
topic "chém gió" cho vui  (Ảnh minh họa)

Trên web TT… các thành viên cũng từng “dở khóc dở cười” khi phát hiện ra ba topic: chị vợ chia sẻ về việc chồng ngoại tình; chồng ngoại tình nói về vợ, về bồ; rồi cô bồ oan ức nói về mình… hóa ra lại cùng do một người lập nên. Thành viên này đã dùng ba nick khác nhau lập topic để “chém gió” cho đã.

Thậm chí đến topic về một ông chồng xin lời khuyên của mọi người để tìm cách hàn gắn với vợ sau này cũng bị các thành viên lật tẩy là do một chị lập ra chứ chẳng phải do ông chồng nào làm hết.

Sau một hồi tâm sự, thành viên này mới nói do công việc rảnh rỗi, không có gì để làm nên hay thích lên các diễn đàn lập topic “chém gió” cho vui. Những chuyện chị tự tưởng tượng ra được cho lên để xem mọi người phản ứng như thế nào. Điều này đã trở thành sở thích của chị từ lúc nào không hay.

Hoài Thu (thành viên lâu năm trên web TT) chia sẻ: “Mình cũng đã từng dùng nick ảo lập topic để thăm dò xem thái độ của mọi người về một vấn đề ra sao. Quả thực là nhộn nhịp vô cùng. Càng về sau mình càng bị cuốn vào câu chuyện bịa do chính mình tạo ra". Không thiếu những chị em rảnh quá bỗng hóa "thần chém gió" như Thu. Ở nhiều chốn công sở, các cô còn í ới rủ nhau lên mạng "chém" cho đỡ buồn, mỗi người tự tạo cho mình một nick name và một câu chuyện "trên trời dưới bể" thật mùi mẫn hoặc éo le, bi đát để mua vui.

Nhiều người quan niệm rằng mạng là ảo, chẳng ai tin chuyện mình "chém" là thật đâu nên cứ say mê tán gẫu cho vui, giết thời gian. Tuy nhiên việc “chém gió” quá đà lại khiến các câu chuyện trên một vài diễn đàn của chị em trở nên khó tin hơn trong suy nghĩ của nhiều người đọc. Và không phải ai cũng lên mạng chỉ để "chém", hay có nhu cầu đọc những câu chuyện bịa như thế.

Anh Minh Đức, một member khá thường xuyên của diễn đàn T.T cho biết "Tôi rất thích mục tâm sự ở forum này, nhưng từ khi mọi người 'vạch mặt' một cô gái giả bị người yêu đánh đập rồi bỏ rơi phũ phàng để câu nước mắt, tôi đâm sợ và không tin tưởng những câu chuyện trên này nữa".

Chia sẻ