Con trai hành hung mẹ ốm: Nàng dâu kể tội mẹ chồng

Theo Baodatviet,
Chia sẻ

Anh chị em ruột thì bảo mẹ hiền, vợ chồng anh/em trai mất dạy; vợ của kẻ hành hung thì bảo "gia đình nhà chồng chẳng có ai tốt".

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 5/10. Sau khi nhận được đơn trình báo của cụ Nguyễn Thị Bé (82 tuổi, trú tại địa chỉ trên) trình bày về việc bị con trai tên Nguyễn Đình Đức chửi bới, xô ngã và hất đổ thức ăn, đập phá đồ đạc trong nhà; một tổ công tác của Công an phường Văn Miếu đã xuống hiện trường, yêu cầu Đức ra trụ sở Công an phường để làm rõ sự việc. 

Tuy nhiên, không những không chấp hành, người đàn ông này còn to tiếng chửi bới, thậm chí manh động hành hung chống đối người thi hành công vụ. Đức đã đấm, đạp vào người Trung uý Đào Hải Phú, giật số hiệu của Thượng sỹ Phạm Mạnh Hiến vứt xuống đất. 

Khi Đại uý Nguyễn Hồng Sơn rút thẻ ngành đề nghị đối tượng hợp tác, Đức lại tiếp tục lao vào đấm anh Sơn. Thuyết phục không được, lực lượng công an phải cưỡng chế Đức về trụ sở công an phường.

Con trai hành hung mẹ ốm: Nàng dâu kể tội mẹ chồng

Cụ Nguyễn Thị Bé bị con ngược đãi vẫn xin cho con về 

Khi chúng tôi tìm đến ngôi nhà nơi cụ Nguyễn Thị Bé cùng 4 người con sinh sống, sức khoẻ của bà vẫn chưa phục hồi sau trận ốm và sau những hành xử kinh hoàng của người con gây ra. 

Nét mặt bà lão phờ phạc, xanh xao. Có lẽ quá đau buồn, khổ tâm, cụ chỉ lặng yên thẫn thờ, không còn hơi sức nói về đứa con bất hiếu. 

Em trai, chị gái: “Chửi mẹ chồng chán miệng rồi xui con nó chửi” 

Trải lòng về gia cảnh nhà mình, ông Nguyễn Đình Hạnh (51 tuổi, em trai của Nguyễn Đình Đức) ngao ngán thở dài. Theo lời ông Hạnh, bố mẹ ông có cả thảy 6 người con, 4 trai, 2 gái. Nhà đông con, gần 40 năm bố không chăm chút cho gia đình, gánh nặng nuôi 6 đứa con đổ dồn lên đôi vai cụ Bé. Một mình cụ cặm cụi bên quầy hàng nhỏ ngoài chợ, chắt bóp nuôi nấng các con trưởng thành. 

“Bĩ cực đến mấy mẹ vẫn dạy dỗ anh em chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu nhau. Nhà tôi ai cũng hiền lành tử tế, mà nảy nòi ra anh ta (tức ông Đức – PV) hỗn láo như vậy” - Ông Hạnh nói. 

Cũng theo ông Hạnh, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên khi các anh chị ông lấy vợ, lấy chồng, đại gia đình vẫn ở chung trong căn hộ này. Về sau, anh trai cả và cô em gái út có điều kiện hơn chuyển ra ở riêng. 

Năm 2006, nhà bị cháy, anh trai cả và em gái ông đứng ra cơi nới, sửa sang. Sau đó, vì thương vợ chồng ông Đức một nách 2 đứa con, kinh tế lại khó khăn nhất nên cả nhà đồng ý nhường căn phòng to nhất cho vợ chồng Đức, các anh chị khác ở căn phòng chật chội hơn rất nhiều, còn mẹ già ở phòng bé nhất, chỉ chừng 6m2.

Con trai hành hung mẹ ốm: Nàng dâu kể tội mẹ chồng

 Ông Hạnh trải lòng về gia cảnh nhà mình 

Ông Hạnh kể, ông Nguyễn Đình Đức không có công ăn việc làm, dù 2 con nhỏ dại nhưng Đức không chí thú làm ăn, thường rượu chè bê tha, tính tình lại nóng nảy, động một chút là đụng chân, đụng tay. Chị vợ thì bán bún cá, cũng là người chẳng vừa. 

"Phận là dâu con nhưng anh chị em chồng, chẳng một ai chị ta không chửi. Các cụ vẫn dạy Bán anh em xa mua láng giềng gần nhưng anh em chị ta cũng chẳng mặn mà, còn hàng xóm thì sợ dây vào vợ chồng chị ta như dây vào vợ chồng “Chí Phèo” vì chẳng ai mà không bị chửi. 

Đức bị kết án 1 năm tù giam, mới ở trại về được mấy tháng, án tích vẫn còn đó mà chẳng chịu tỉnh ngộ. Anh em khuyên bảo mãi, anh ta vẫn bỏ ngoài tai", ông Hạnh thở dài. 

Nhắc đến sự việc mẹ già bị ngược đãi, ông Hạnh buồn bã chia sẻ: “Bà nhà tôi thì thường ở với con trai cả là anh Thanh, cụ hay đi chùa nên hiền lành lắm. Con cái có sai cụ cũng lựa lời khuyên bảo, chứ chẳng lời to tiếng nặng với ai bao giờ. Cụ không chịu ở hẳn nhà bác cả vì cứ vài hôm nhớ con, nhớ cháu dưới này cụ đi về luôn. Trước hôm xảy ra sự việc, cụ mới ốm dậy".

Rời căn phòng nhà ông Hạnh, chúng tôi sang phòng bà Nguyễn Thị Hiền, 61 tuổi, là con gái cả của bà Bé. Cùng tâm trạng buồn bã, bà Hiền cho biết: “Tôi chưa thấy ai mất dạy như vợ chồng nhà nó. Ngày xưa khi thằng Đức chưa lấy vợ, nó hiền lành, cả nhà ai cũng quý, thu vén cho nó mọi thứ. Từ ngày lấy vợ, nó trái tính, trái nết. 

Chẳng kể hàng xóm, anh em, ai vợ chồng nó cũng gây sự chửi bới. Nhà nó bán hàng, có cái cô quen ăn hàng nhà nó, đi ăn hàng khác thế là nó quay ra dọa đâm chém người ta. Ngày xưa, cái Hồng nhà tôi hay chu cấp tiền cho vợ chồng nó nuôi con nhỏ, thế mà còn đối xử tệ bạc với nó…

Con trai hành hung mẹ ốm: Nàng dâu kể tội mẹ chồng

Bà Hiền bức xúc kể chuyện em trai và em dâu

Vợ chồng nó cứ xoen xoét là không thèm nhờ vả ai. Đến như tôi là chị chồng mà con vợ thằng Đức cứ chửi xơi xơi là đ.m.m, cả nhà mày chỉ toàn đi lừa đảo, đi làm phò. Không thể chấp nhận được loại em dâu, con dâu như thế, mấy hôm nay chồng nó bị bắt, nó chửi mẹ, chửi anh em, hàng xóm chán lại quay ra xui con nó chửi bà".

Con trai cả: “Vợ chồng nó là đứa mất dạy” 

Tại nhà riêng của ông Nguyễn Đình Thanh, con trai cả của cụ Bé, ông này không kìm được tức giận: “Vợ chồng nó là đứa mất dạy, nhà này ai cũng đùm bọc vợ chồng nó, mà chúng nó không biết điều. Anh em, hàng xóm chúng nó chẳng chừa một ai mà không chửi bới, láo hỗn. 

Hôm đó, bà cụ mới ở nhà tôi về dưới đó, tôi mang cháo, tào phớ xuống cho mẹ, và lắp cho cụ cái quạt thông gió vì nhà nó đun than tổ ong, hơi khói bốc lên cụ không chịu được. Trước khi đi về tôi còn nhờ mọi người trông nom bà cụ, vì sắp tới tôi có việc đi xa vài ngày. 

Đến khi về trên nhà được ít phút, tôi được tin nó gây chuyện với bà cụ. Khi tôi xuống thì mẹ tôi được bác Bình hàng xóm cõng, Đức đã ngăn cản. Rồi công an đến thì nó chống đối, hành hung người ta”. 

Ngập ngừng giây lát, ông ngậm ngùi kể tiếp: “Ở khu phố này, toàn người tốt với bà cụ nhà tôi mà vợ chồng nó cứ gây oán với người ta. 14 năm qua mọi sự trong nhà có yêu cầu vợ chồng nó phải đóng góp gì đâu, chỉ nhờ vợ chồng nó đi ra, đi vào thì thăm nom xem bà khoẻ hay đau yếu ra sao". 

Hỏi về mâu thuẫn về ngôi nhà,  ông Thanh lấy ra tập giấy chuyển nhượng nhà đất về ngôi nhà số 20, ngõ 115 Nguyễn Khuyến để chứng minh quyền sở hữu. 

Ông Thanh cho biết: “Hiện ngôi nhà đó tôi là chủ sở hữu. Ngày xưa vợ chồng tôi ở đó cơi nới, xây dựng tốn rất nhiều tiền. Mấy năm trước, chúng nó đòi bán nhà, ông bà gọi tôi về nhượng quyền sở hữu cho tôi.

Đến giờ này con vợ nó vẫn leo lẻo là tôi bày mưu đưa chồng nó đi tù để hưởng cả cái nhà. Không biết nó còn u mê đến bao giờ, vợ chồng tôi đâu có nghèo khó gì mà đi tranh giành với các em, huống chi ngôi nhà đó là lại là của tôi”. 

Thẫn thờ, ông Thanh cho biết, sắp tới sẽ bán nhà cho yên chuyện, chứ cứ để sống như thế, có ngày còn xảy sự đánh nhau. Ông bảo, tôi có bán nhà thì cũng phải lo liệu, chứ nỡ lòng nào để các em, các cháu tôi bơ vơ. 

Còn bà C. vợ ông Thanh lo lắng: "Tôi rất thương 2 đứa trẻ, chúng nó có tội tình gì đâu. Cứ thế này chỉ sợ chúng nó học theo bố mẹ sống vô đạo đức, sẽ hư hỏng mà hỏng cả một đời". 

Theo lời một người hàng xóm nhà cụ Bé ở Nguyễn Khuyến, với người dân trong khu phố này ai cũng tránh va chạm với vợ chồng anh ta vì chẳng một ai mà anh ta không chửi bới, gây gổ. Nhiều lần cán bộ phường nhắc nhở, khuyên nhủ nhưng anh ta vẫn ngựa quen đường cũ. 

Vợ Nguyễn Đình Đức: "Nhà chồng chẳng có ai tốt" 

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thuỷ, vợ ông Nguyễn Đình Đức lại cho rằng gia đình nhà chồng chẳng có ai tốt.

Con trai hành hung mẹ ốm: Nàng dâu kể tội mẹ chồng

 Bà Nguyễn Thị Thủy kể tội nhà chồng 

“Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 1998, làm dâu ở cái nhà này 14 năm, đến nay 2 đứa con, đứa lớn 13 tuổi, bé 12 tuổi, nhà chồng tôi không một ai tốt hết. Còn cái việc ngược đãi, hành hung bà không có đâu. Cái gì thì cái, nó phải có lửa thì mới có khói. 

Đây nhớ, hành hung mẹ? Chưa hề hành hung một tẹo nào. Hôm đó, nó (ý nói chồng – PV) chưa hề làm gì mẹ một tí nào, mà nó chỉ hỏi mẹ là, tại sao cùng là con mà nó (chỉ anh trai cả Nguyễn Đình Thanh - PV) có tên trong sổ đỏ, con lại không có tên trong sổ đỏ. 

Cách đây vài năm, bố chồng tôi chết, mâu thuẫn nhà cửa xảy ra. Lần trước chồng tôi đi tù cũng vì chuyện nhà. Đấy, nói xấu nó rồi nợ không trả thì nó đánh. 

Lần này cũng vì chuyện nhà, chồng tôi bị bắt hôm trước, hôm sau đã đăng tin bán nhà. Tại sao trước đấy anh ta không bán nhà, mà chồng tôi vừa bị bắt thì lại bán nhà? 

Vợ chồng tôi ở đây 14 năm trời, có hộ khẩu đàng hoàng. Đây là thằng anh nó muốn rùm beng lên, làm to chuyện để đuổi vợ chồng tôi đi mà ở cả. Cái nhà này của bố mẹ chồng tôi để lại, tôi chẳng ở nhờ ai cả, mà giờ nó đuổi ". 

Khi phóng viên hỏi: “Tại sao chị không hỏi anh Thanh về việc bán nhà?”. “Không, từ trước giờ tôi không can dự chuyện nhà chồng, việc đó anh em họ tự giải quyết với nhau”  – bà Thuỷ trả lời. 

Vẫn giọng bức xúc, vợ Nguyễn Đình Đức kể tiếp: “Hôm ra phường, tôi chỉ nói chồng tôi không xô xát với ai, chẳng ngược đãi ai mà chỉ mâu thuẫn gia đình. Thằng Thanh nó nhiều tiền, nó gửi đơn đi nhiều báo, rất nhiều người đến đây, chẳng qua nó bày trò để đẩy em nó đi tù. 

Tôi là tôi sẽ kiện một tờ báo, đây cái ảnh đây, bà cụ có làm sao đâu mà nằm dài ra chụp ảnh, nhà tôi thiếu gì người làm báo, còn trên cả Tổng biên tập ấy chứ” – vừa nói bà Thủy vừa giơ ra một tờ báo. 

Hỏi bà Thủy về thông tin bà thường xuyên chửi bới mẹ già, hàng xóm, thậm chí là xui con chửi lại bà, bà Thủy xua tay gắt gỏng: “Chửi ai? Tôi chẳng có chửi ai hết, đôi lúc va chạm cãi nhau thế thôi. Ở đây lắm kẻ dựng chuyện lắm, nhà chồng tôi không một ai tốt cả, nó muốn đuổi vợ chồng tôi đi lâu rồi nhưng chưa đuổi được”.


Chia sẻ