"Con muốn ăn tối với bố!"

Hà Hương - Lê Minh - Chí Toàn ,
Chia sẻ

Bữa ăn tối là thời điểm mọi thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau sau cả ngày bận rộn, vất vả. Thế nhưng guồng quay hối hả của cuộc sống đô thị đã khiến những bữa ăn đoàn tụ bỗng trở nên xa xỉ với nhiều người...

"Con muốn ăn tối với bố!" 1
Tại khu KTX của KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội, cuộc sống của chị Lại Thị Tú (Nam Định) mỗi ngày như một vòng tròn khép kín. Chị Tú đi làm tại khu công nghiệp mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ. Về nhà chẳng kịp nghỉ ngơi, lại lao đi chợ mua đồ ăn cho cả phòng trọ gồm 15 người ăn chung. Mỗi ngày chị ăn sáng, trưa, chiều cùng đồng nghiệp, người cùng xóm trọ. 1 tháng 2 lần chị Tú mới có bữa cơm đoàn tụ cùng chồng, con khi về quê thăm nhà. Chồng chị là nông dân, kinh tế trong nhà phần lớn phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị.

"Con muốn ăn tối với bố!" 2
Tại xóm Bầu (Đông Anh, Hà Nội), nơi vợ chồng anh Huy - chị Liên sinh sống thuê trọ. Chị Liên là công nhân công ty kim khí Thăng Long, khu công nghiệp Sài Đồng) còn anh làm công nhân cho một công ty khác. Anh chị hay trêu nhau là "mặt trăng - mặt trời", bởi nhiều khi chị làm ca sáng thì y như rằng anh Huy sẽ làm ca chiều tối và ngược lại. Cảnh mấy bà cháu ăn cơm thiếu mẹ, vắng cha trở nên quen thuộc.

"Con muốn ăn tối với bố!" 3
Chị Liên và anh Huy lấy nhau đã hơn 4 năm, có hai cậu con trai. Do phải làm ca kíp nên anh chị phải đón bà nội ở quê lên chăm cháu giúp. Anh chia sẻ, vợ chồng anh ai cũng biết bữa cơm gia đình là một cơ hội tuyệt vời để bố mẹ tìm hiểu, lắng nghe ý kiến con cái, theo dõi hình thành tính cách con trẻ. Nhưng với gia đình anh, bữa cơm có đầy đủ các thành viên gia đình là điều thật hiếm hoi.

"Con muốn ăn tối với bố!" 4
 Chị Hoàng Thị Bích
(công nhân tại khu công nghiệp chế tạo lắp ráp xe máy) đang nấu cơm tối thì nhận được điện thoại của chồng gọi điện thông báo không về được vì hôm nay anh phải tăng ca

"Con muốn ăn tối với bố!" 5

Bởi vậy chị Bích lại phải lủi thủi ăn cơm một mình. Vì vậy, chị cũng chẳng bày biện gì cầu kỳ...

"Con muốn ăn tối với bố!" 6
Chồng chị Hương (Ninh Bình) làm nghề lái taxi nên phải khuya muộn anh mới về. Chị Hương với đứa con nhỏ ít khi chờ cơm chồng, bởi anh về quá muộn và sáng hôm sau chị đã phải dậy sớm đi làm.

"Con muốn ăn tối với bố!" 7
Đây là bữa cơm tối "nhanh gọn" của chị Trà - công nhân vệ sinh của phường Hàng Mã. Chị thường làm việc tới khuya mới về. Chồng chị đang làm công nhân ca kíp của một công ty về may mặc, chị biết anh rất bận rộn, nên việc hai vợ chồng được cùng nhau ăn bữa cơm chung cũng thật khó. Chị bảo: "Vào dịp Tết  vợ chồng tôi ăn cơm được cùng nhau 2 bữa là may lắm rồi".

"Con muốn ăn tối với bố!" 8
Bữa tối của các điều dưỡng tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. Các điều dưỡng cho biết, việc ăn cơm tại bệnh viện mỗi tối là điều hết sức bình thường trong ê kíp y bác sĩ tại bệnh viện, vì vậy gia đình các chị biết và hiểu nên ai cũng tạo điều kiện, thông cảm.

"Con muốn ăn tối với bố!" 9
Bữa ăn tối của chị Phạm Thị Thiệp, 30 tuổi, nhà ở Q.5, thường bắt đầu lúc 7 giờ tối. Chồng chị Thiêp, anh Tuấn làm nghề tài xế đưa đón công nhân. Mỗi ngày anh Tuấn phải đưa đón công nhân theo ca, đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối nên thường về sau khi cả nhà đã ăn cơm xong. Hơn một tháng nay, anh lại nhận thêm công việc bán sim điện thoại nên đến tận 11 giờ khuya mới về nhà.

"Con muốn ăn tối với bố!" 10
Bữa cơm gia đình thường chỉ có mẹ con với nhau. Những bữa cơm sum họp đủ thành viên với gia đình chị Thiệp rất hiếm hoi. Tuy đôi khi cũng cảm thấy buồn nhưng vợ chồng chị Thiệp đều bảo nhau cùng cố gắng vì tương lai của các con.

"Con muốn ăn tối với bố!" 11
Anh Vũ Phương Đông, 40 tuổi, nhà ở Q. Phú Nhuận, đang gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình vợ con. Anh Đông là tài xế taxi đã hơn 12 năm nay. Do tính chất di động của công việc, bữa ăn tối của anh cũng rất linh động, khi thì 5, 6 giờ chiều, có lúc đến 8 giờ tối mới ăn và địa điểm ăn tối của anh cũng không cố định mà tùy theo chuyến đi của khách. Đôi khi bữa ăn tối của anh bị gián đoạn bởi những cuộc gọi của khách hàng. Ngày làm việc của anh Đông bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ khuya, anh trở về nhà khi cả nhà đã đi ngủ hết. Đôi khi tranh thủ những lúc chạy xe ngang qua nhà, anh sẽ ghé vào nhà ăn cơm cùng vợ, con, nhưng những bữa ăn này thực sự có thể đếm được.

"Con muốn ăn tối với bố!" 12
Hôm nay hai con của chị Vũ Toàn Thư, 33 tuổi, nhà ở Q.6, lại ăn tối mà không có bố ăn cùng. Chồng chị Thư làm nghề điều hành du lịch qua đường tàu biển. Công việc của anh là đến các cảng trên toàn quốc để đón khách, vì thế anh thường xuyên đi công tác vắng nhà, nhất là vào mùa trú đông của du khách châu Âu. Dù đã quen với việc này, nhưng đôi lúc cậu con trai bé vẫn mè nheo: "Con muốn ăn tối với bố!".

"Con muốn ăn tối với bố!" 13

Anh Đinh Khắc Hưng làm tại Công ty dịch vụ Hàng không Nội Bài, công việc của anh là làm theo ca, nhiều bữa ăn tối tại công ty do tính chất công việc bận rộn.

"Con muốn ăn tối với bố!" 14

Cùng lúc đó, chị Linh - vợ anh Hưng cũng đang cho con nhỏ ăn tối. Bữa cơm chỉ có mẹ con với nhau không phải là chuyện hiếm, nhưng đôi lúc chị vẫn mong lúc nào cũng được hưởng bữa cơm giản dị đầy đủ cả gia đình. "Dù hôm đó, không có món gì đặc sắc, nhưng có chồng ở nhà ăn cùng, với tôi đó luôn là những bữa ăn ngon", chị Linh chia sẻ.

Chia sẻ