Con gái và sự nhạy cảm đầy quyền năng

Saga,
Chia sẻ

Nếu suy nghĩ của mỗi người đã như một mặt hồ sâu, thì cảm xúc của những cô gái nhạy cảm phải là cả đại dương mênh mông, phức tạp và khó nắm bắt vô cùng!

May mắn thay, sau hơn 2 tuần đã qua của cuộc thi viết “Sự nhạy cảm ngọt ngào của những cô gái Diana”, chúng tôi rất cảm ơn những cô gái đã mở lòng cho rất nhiều bài viết nhận được từ cuộc thi, về những câu chuyện của cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu, hay còn có gia đình trong góc nhìn của sự nhạy cảm. Cảm xúc của một người con gái thường đa sắc và phức tạp, tâm tư của một người con gái nhạy cảm lại còn bề bộn hơn thế. Cái tính hay nghĩ vẫn sở hữu, nay lại như cá gặp nước khi kết hợp cùng tư duy nhạy bén, có thể nhìn sâu hơn những vấn đề xung quanh.

Con gái và sự nhạy cảm đầy quyền năng 1

Như tác giả Trương Thị Thuỷ đã gửi gắm qua bài viết “Nhật ký tình yêu: chút nhạy cảm con gái”, ngoài những nhung nhớ về cảm xúc hay kế hoạch của tuổi 19 đã qua mà cô gọi là “hồi ức”, tác giả còn cho thấy sự nhạy cảm đã dạy mình rằng quá khứ hoá ra chỉ là một địa điểm đẹp để vài lúc chúng ta ghé thăm để nuôi dưỡng lại những xúc cảm của tâm hồn, chứ không phải là nơi mình cứ khắc khoải muốn đắm chìm hoài trong nó: “Nhưng dù cho tất cả điều đó, vẫn cứ chấp nhận, vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ sẵn sàng bỏ qua…”

Hoặc qua tâm tình của một người con gái nhỏ khi lạc mình giữa những cung đường rộng lớn qua bài viết “Một Sài Gòn rất khác…” của tác giả Hoàng Thị Mỹ Diễm, là những yếu đuối, những thở than đầy vẻ con gái của cha, con nhỏ của mẹ,… Nhưng khi đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ hiểu được tác giả còn muốn cho chúng ta biết được sự nhạy cảm đã nuôi dưỡng cô gái bé bỏng năm nào trưởng thành ra sao ở một thành phố xa lạ: Tương lai lúc này đã trở thành điều để nghĩ, tình thương để lại gia đình trở thành động lực cố gắng, và nhạy cảm trở thành nguồn cảm hứng bất tận để thương cuộc đời thêm nhiều chút mỗi ngày qua ở thành phố này.

Hay ví dụ như qua bài viết “Sống hết mình để cảm nhận yêu thương”, tác giả Giang Nguyễn đã cho thấy cả một sự biết ơn của đấng sinh thành với cuộc sống hiện tại và cả sức mạnh của sự cho đi qua hạnh phúc của một người phụ nữ cùng đứng ở vị trí làm mẹ.

Con gái và sự nhạy cảm đầy quyền năng 2

Ai đó vẫn thường nhận xét những người nhạy cảm thông thường sẽ yếu đuối lắm. Đâu có đúng như vậy! Nhạy cảm còn là mạnh mẽ của sự nhận thức, mà bắt nguồn từ cảm xúc thấu hiểu được một vấn đề không phải ai cũng đủ nhạy cảm để nhận ra, sẽ dẫn đến những cố gắng sẻ chia, những đỡ đần không quản ngại bao nhiêu khó khăn, chỉ mong tìm được hạnh phúc của bản thân qua việc giúp đỡ được những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

Nhạy cảm không phải để thấy phiền muộn, mà là biết hài lòng hơn với cuộc đời mình: “Dù đôi lúc có những điều không mong muốn xảy ra trong cuộc sống làm chúng ta buồn phiền và than vãn nhưng khi đến với công việc thiện nguyện này rồi tôi mới thấy rằng đó chỉ như là những đợt sóng nhỏ…” - trích bài viết của Giang Nguyễn.

Chúng tôi luôn tin rằng sự nhạy cảm làm nên người con gái. Vì ngoài chuyện giàu thêm về cảm xúc, sự nhạy cảm còn có thể làm một tâm hồn mỏng manh trở nên mạnh mẽ và dai dẳn thêm để biết yêu được thêm từng mảng rất riêng của cuộc sống này qua những góc nhìn rộng hơn, chi tiết hơn và được tô thêm nhiều sắc màu hơn.

Tuy nhiên, quả thật các bài viết thỉnh thoảng vẫn đem lại nhiều bất ngờ. Những suy nghĩ của các cô gái về sự nhạy cảm vẫn đong đầy quyền năng đủ vẽ ra cho chúng tôi những niềm vui, hạnh phúc qua những câu chuyện tâm tình. Có lúc buồn đó, có lúc vui đó, có lúc cũng đầy tự sự mà khiến bản thân không kìm được một cái thở dài đó, nhưng đa phần - cũng như chúng tôi - các bạn đều cảm ơn sự nhạy cảm đầy mầu nhiệm của người con gái.

Sự nhạy cảm suy cho cùng cũng rất ngọt ngào, đúng không? Khi chúng ta có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo mỗi buổi sáng thức dậy bên giường, mà thấy cám ơn cho một ngày mới đầy tuyệt vời chờ đón sự có mặt của mình trong cuộc đời. Khi chúng ta nhìn thấy những con người không quen biết có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thay vì chỉ bò chút chạnh lòng thương xót, chúng ta có đủ quyết tâm để làm nên một điều nào đó giúp đỡ họ không một cầu cạnh hồi đáp. Khi chúng ta thấy cuộc sống này khó khăn hơn nó vẫn thường một chút, chúng ta sẽ biết nhận ra mình có rất nhiều lý do để tiếp tục cố gắng, tiếp tục bước về phía trước tới đích đến mình đã đặt ra thay vì bỏ cuộc.

Thế nên các cô gái ơi, chúng ta hãy cùng nhau cám ơn những nhạy cảm, và đừng quên cảm ơn cuộc đời này khi chúng mình được làm con gái. Vì nhạy cảm luôn rất ngọt ngào, và vì là con gái thật tuyệt!

Chia sẻ