Con đói, vợ chồng vất vưởng tại Bangkok

Ngọc Dung,
Chia sẻ

"Mắc kẹt" tại sân bay Bangkok, chị Mai phải chen vào đoàn người ùn ùn nhưng rút cục cũng không đủ đồ ăn. Sau một hồi chen chúc vất vả mới có được một chiếc bánh mỳ kẹp thịt.

Vợ chồng chị Mai anh Minh cùng hai con (con gái lớn 15 tuổi và con trai nhỏ mới 2 tuổi) qua công tác tại Đức. Chặng bay của anh chị phải quá cảnh qua Thái Lan, dự tính chặng dừng chân này chỉ kéo dài vài tiếng nhưng sự cố bất ngờ đã xảy ra.
 
Sân bay chính của Bangkok, Suvarnabhumi, bị đóng cửa từ ngày 26/11 đến nay vì người biểu tình chống chính phủ tràn vào sân ga. Sân bay thứ hai là Don Mueang cũng vừa phải ngừng hoạt động ngày hôm qua.
 
Hàng ngàn du khách đã mắc kẹt tại Bangkok, họ lâm vào tình trạng chờ đợi khi hàng loạt các hãng hàng không đồng loạt hoãn và hủy chuyến. Và gia đình 4 người nhà chị Mai cũng không ngoại lệ.
 
Người biểu tình đang hò hét rất to

Chị Mai kể lại, lúc xuống máy bay là khoảng 10.15 tối chị không thấy gì khác thường, đến khi chuyển lên khu quá cảnh chị mới biết là có vấn đề do biểu tình nên không đi được và còn bị hoãn lại vô thời hạn, không biết đến lúc nào.

“Lúc đầu tôi nghĩ nó không căng thẳng đến thế vì chẳng thấy gì cả. Nhưng sau đó biết không đi ngay được thì con bé lớn bắt đầu bực mình”.

Buổi tối hôm đó cả nhà anh chị phải ngủ ở hành lang, sảnh sân bay, trẻ con ngủ chung với bố mẹ trên sàn lạnh, có người thì kiếm được thùng các tông trải ra nằm. Chị Mai thì may có mang theo áo rét nên trải trên đất cho con nằm. Và dù ở khu vực cấm hút thuốc nhưng mọi người vẫn cứ hút nên thằng bé con bị mệt.
 
Một số hành khách nằm ngủ ngay trên băng chuyền hành lý
 
Mẹ con chị Mai ôm nhau ngủ (ảnh nhân vật cung cấp)
 
Nhưng rắc rối không chỉ có thế, thương nhất là các cháu nhỏ như con trai 2 tuổi của anh chị. Lúc rời Việt Nam chị Mai không nghĩ có tình huống này nên chỉ mang theo một bịch sữa Vinamilk cho con, và thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn đã “ngốn” hết ngay.  

Người lớn cũng không khá hơn, hãng hàng không có phát đồ ăn miễn phí cho tất cả các hành khách nhưng hàng ngàn con người từ 3 tầng nhà cùng đổ xuống tầng 1 để lấy phiếu ăn. Nhưng có phiếu ăn cũng chẳng ích gì vì lượng người quá đông nên nhân viên sân bay không thể kiểm soát nổi, mọi người xô nhau mạnh ai người đấy lấy. 

Đến gần trưa ngày 26/11, sân bay thông báo hành khách của Thaiairline  xuất trình vé để vào khu vực chuẩn bị bay nhận đồ ăn. Chị Mai phải chen vào đoàn người ùn ùn nhưng rút cục cũng không đủ đồ ăn. Và thay vì mỗi người một suất ăn như trên máy bay thì mọi người tranh cướp mới có được một chiếc bánh mỳ kẹp thịt. 
 
Bé Zin, con trai anh chị Minh-Mai đang ăn bánh

Lúc 3 giờ chiều, Chị Mai lấy được một xuất ăn có bánh ngọt, thằng cu con đói quá ngấu nghiến chiếc bánh đến nỗi không kịp thở. Chị Mai thương con rồi rơm rớm nước mắt “Trước khi đi thằng bé đã hơi ốm rồi, giờ mệt quá”

Đến 4 giờ chiều hôm đó thì có được mấy chuyến xe về khách sạn, mọi người chen nhau để được lên xe sớm rời khỏi tình trạng thiếu thốn ở sân bay.

Gia đình chị Mai do định chuyển hẳn ra nước ngoài sinh sống và làm việc nên lượng hành lý mang theo tương đối lớn, chính vì vậy việc cả nhà được lên cùng một xe là rất khó khăn. 

Lúc này không còn cách nào khác, chị bế con chạy ra gặp người của sân bay yêu cầu họ giúp đỡ. Nhưng người quá đông, hành lý cồng kềnh, họ không nhận cả nhà. 4 người trong gia đình tiếp tục chờ đợi. 
 
Quang cảnh chờ đợi xe bus (ảnh nhân vật cung cấp)
 
Những hành khách sau cùng đang ra xe rời sân bay
 
Đến 4 giờ chiều, họ giúp chị tìm được chỗ cho cả nhà trên một chuyến xe do hàng không Thái tài trợ để về khách sạn. Lúc này người ở sân bay đã vãn, nhưng người biểu tình trên tầng 3 vẫn tụ tập đông và hò hét rất to. Thằng cu con nghe rất hoảng sợ, anh Minh, chồng chị phải bế con dỗ: “ Bóng đá đấy con ạ, vào rồi…hoan hô…” Thế là thằng bé lại hớn hở vỗ tay. Chị Mai thấy cũng yên tâm đôi phần còn người xung quanh ai cũng nhìn.
 
Người biểu tình tập trung tại sân bay quốc tế ở Bangkok nơi anh Minh chị Mai bị mắc kẹt
 

Mọi chi phí ăn ở của gia đình chị được phía hãng hàng không hứa chi trả. Về đến khách sạn, chị Mai liên lạc ngay về cho mọi người ở nhà an tâm.

Nhưng ở khách sạn chưa hẳn là hết chuyện. Con bé không ăn được đồ ăn của người lớn chị Mai phải mua sữa cho con, nhưng giá mỗi ly sữa là 3 USD, họ bắt trả tiền ngay. Mà muốn thanh toàn lại phải trả bằng tiền bạt, không nhận USD, nếu đổi USD ra thì khi rời Thái sẽ không tiêu được nữa. Nhưng chị Mai cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.  

Hiện tại gia đình chị Mai được thông báo chưa đi ngay được, phải ở lại thêm 1 ngày nữa.

Nói chung tình hình ngoài đường phố toàn một vàng nhưng không hỗn loạn, mọi người đều tránh chỗ đám đông. 

Các gia đình như anh Minh chị Mai đều mong mọi việc sớm trở lại bình thường để có thể tiếp tục hành trình của mình.

Một cậu bé ngồi chờ đợi để được lên xe
 
Tất cả các chuyến bay đều hủy
Máy bay của các hãng hàng không khác nhau cũng nằm chờ
 
Cảnh sát khám hiện trường một chiếc xe bị đốt bên ngoài sân bay
 Ngọc Dung
Chia sẻ