“Con còn một mắt nhưng con tô đẹp phải không mẹ?”

,
Chia sẻ

Cậu bé 4 tuổi “nhiều chuyện” này chưa hiểu được căn bệnh ung thư máu quái ác mình mang. Liên tục phải vô hóa chất, bé bị mù một mắt, nhưng cu cậu vẫn lanh lảnh cười nói...

Chồng bị tai nạn giao thông rồi trở nên ngơ ngẩn. Một trong hai đứa con sinh đôi phát bệnh ung thư máu. Bản thân chị bị cao huyết áp và viêm gan B. Hai năm chạy chữa cho chồng, con và mình giờ chị đang phải đối mặt với khoản nợ ngập đầu.

Chưa hiểu được căn bệnh nguy hiểm mang trong mình, Hoàng Tùng hồn nhiên “tạo dáng” trước ống kính.
 
Cậu bé “nhiều chuyện” phòng 302

Chị Hằng vừa bảo “Chào cô đi con”, bé Phan Trần Hoàng Tùng lập tức khoanh tay, cất giọng lanh lảnh: “Con chào cô!” ba bốn lần liền, khiến mọi người bật cười. Trong 4 bệnh nhi ở phòng 302, khoa nhi, Bệnh viện Truyền máu huyết học, bé Tùng hiếu động và nói nhiều nhất. Do Tùng còn nhỏ nên không thể vô hóa chất qua ven gân tay mà phải đặt “xông” ở ngực để truyền hóa chất. Suốt ngày quẩn quanh bên giường bệnh với sợi dây lòng thòng trên người, cậu bé 4 tuổi giải trí bằng các việc tô màu, xem ti vi, chơi đồ chơi…

Khi mới nhập viện, Tùng nặng 19kg, những lần vô hóa chất khiến cậu bé tăng cân thêm 4kg. Quần áo đem theo đều chật, may mà các bác sĩ và phụ huynh của các bé giường bên đem cho Tùng mấy bộ đồ.

Hôm nay Tùng không thích tô màu nhưng chị Hằng cho chúng tôi xem những “tác phẩm” Tùng tô trước đó. Chị Hằng ngậm ngùi: “Hôm Trung thu vừa rồi, nó khoe bức tranh mới tô và nói: Mẹ ơi, con còn một mắt nhưng con tô đẹp phải không mẹ?”.

Chưa hiểu được căn bệnh nguy hiểm mang trong mình, Hoàng Tùng hồn nhiên “tạo dáng” trước ống kính.

Hai năm đằng đẵng phía trước

Anh Phan Huy Thanh và chị Trần Thu Hằng nên duyên chồng vợ trên mảnh đất Củ Chi. Năm 2005, hai bé trai sinh đôi kháu khỉnh chào đời. Cả nhà 4 người ở nhờ nhà chị chồng (xã Hòa Phú, Củ Chi). Hàng ngày anh Thanh chạy xe ôm và sửa xe trước nhà, chị đến nhà máy làm việc của một công nhân gốm sứ.

Bão tố ập đến gia đình nhỏ khi tháng 3/2007, anh Thanh bị tai nạn giao thông. Để có thể chạy chữa cho chồng, chị rứt ruột đưa hai con lên Lâm Đồng gửi bà ngoại chăm sóc. Sau ca mổ sọ lấy máu tụ giải ép, đầu anh Thanh bị móp bên phải do mất một phần hộp sọ, đồng thời mắt phải bị mù. Cũng từ đó anh trở nên ngơ ngẩn, không thể tự chăm sóc bản thân.

Anh Thanh qua cơn nguy kịch, chị gửi chồng cho bà nội rồi tất tả ngược lên Lâm Đồng thăm con. Bà ngoại cho biết thỉnh thoảng bé Tùng kêu nhức đầu gối. Chị đưa con đi khám thì nhận được hung tin: bé Tùng bị bạch cầu cấp dòng Lympho và ung thư máu. Chị lại đưa con về TPHCM chữa trị.

Sau khi đợt hóa trị lần 1, bệnh tái phát làm mắt phải của Tùng bị mù, may mắn là cứu được mắt trái. Hiện Tùng đang được điều trị theo phác đồ tái phát, dự kiến đến năm 2011 mới xong. Bản thân chị Hằng cũng không khỏe mạnh, ngồi tiếp chuyện mà cổ chị đỏ rần vì chứng cao huyết áp. Hai mẹ con hai bệnh viện song song, khi Tùng ở Bệnh viện Nhi đồng 2, chị Hằng phải nằm 4 ngày liền ở Bệnh viện Sài Gòn. Giờ Tùng ở Bệnh viện Huyết học, chị cũng chuyển về điều trị Bệnh viện Nguyễn Trãi cho gần. Tốn kém nhưng phải cắn răng chịu để có sức túc trực bên con. Chị còn bị viêm gan siêu vi B nhưng đành để chữa sau.

Chị Hằng không thể rời con để đi làm nên hai mẹ con chỉ biết trông vào những bữa cơm từ thiện của bệnh viện và những khoản vay từ người thân. Bé Tùng được điều trị miễn phí theo chế độ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, còn các chi phí xét nghiệm bên ngoài hay thiết bị cần mua thêm đều do gia đình chi trả. Từ hồi anh Thanh phẫu thuật, chị đã vay khắp chốn, hai năm nữa liệu có còn ai cho vay?
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Trần Thu Hằng (mẹ cháu Phan Trần Hoàng Tùng)

Phòng 302, Khoa nhi, Bệnh viện Truyền máu Huyết học

201 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM

ĐT của chị Hằng: 0973419152.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Theo Cẩm Tú
Dân trí
Chia sẻ