Cô gái Việt đi du lịch biển Thái Lan chỉ với...150.000 đồng gây tranh cãi

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Chỉ với 150 nghìn đồng trong tay, cô gái trẻ này đã có chuyến du lịch đáng mơ ước tới bãi biển Samae xinh đẹp của Thái Lan.

Bạn sẽ làm gì với 150.000 đồng trong tay? Liệu có đủ cho một buổi mua sắm, mang về một món hàng ngoài chợ hay ghé vào quán ốc và ăn uống thả ga?

Câu trả lời khó mà chắc chắn được. Vậy mà mới đây, dân mạng đã hết sức “choáng váng” khi một cô nàng chia sẻ bí kíp “hô biến” 150.000 đồng thành chuyến du lịch 1 ngày tại bãi biển Samae, Thái Lan.

Liên lạc với nhân vật chính, được biết cô gái này có tên là Nguyễn Thu Ngân (SN 1993, Thái Nguyên), hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Thu Ngân là gương mặt quen thuộc với nhiều người khi cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình phát trên sóng VTV như: Làng ma sau 10 năm, Tình yêu màu nắng , Bánh đúc có xương, Úm ba la chuyện của Tấm…

Ngoài ra, Ngân hiện còn đang công tác ở Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Thái Nguyên.

Cô gái Việt đi du lịch biển Thái Lan chỉ với...150.000 đồng
Cô gái trẻ Nguyễn Thu Ngân.

Thu Ngân "thú nhận" rằng mình đã đi du lịch Thái Lan trong 5 ngày và tiêu tốn mất gần 5 triệu đồng. Tuy nhiên, cô nàng lại chỉ mất 1 khoản tiền khiêm tốn, 150 nghìn đồng để có những kỉ niệm khó quên trên bãi biển Samae (Thái Lan).

Khi được đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này, cũng như trải qua 1 ngày rong ruổi ở đây thì Thu Ngân đã có thể khẳng định một điều: "Với 150.000 đồng, bạn vẫn hoàn toàn có thể thực hiện một chuyến đi đến Samae một cách siêu thoải mái".

"Nếu các bạn nghĩ đến Thái Lan chỉ để đi những nơi như Bangkok, đắt tiền như Phuket hay Koh Samui thì hôm nay lại thêm một bật mí nữa.

Có một nơi đẹp không thua gì Maldive mà lại rẻ bất ngờ luôn: Đó là bãi biển Samae, nằm trên đảo Koh Larn thuộc thành phố Pattaya.

Cô gái Việt đi du lịch biển Thái Lan chỉ với...150.000 đồng

Từ chỗ mình ở ra bến tàu chỉ mất 10 phút đi bộ. Để tiết kiệm chi phí đi taxi, bạn chỉ cần đi hết phố đi bộ là đến bến tàu Bali Hai Pier Pattaya.

Bạn chỉ mất 30 bath để ra đảo (lưu ý là nên đi tàu to và mua vé tại bến chính vì nếu mua ở cò mồi bên ngoài, bạn sẽ được đi cano nhưng với giá 500 bath mà vẫn phải ghép rất nhiều và cảm thấy không an toàn).

Bạn mất 45 phút ra đến đảo và có thể chụp được những nhưng khoảnh khắc rất đẹp khi ngồi trên tàu.

Cô gái Việt đi du lịch biển Thái Lan chỉ với...150.000 đồng
Bạn chỉ mất 30 bath (khoảng 18 nghìn đồng) để đi tàu ra đảo.

Khi đến trung tâm đảo chính của Koh Larn là đảo Naul, bạn sẽ được tài xế mời mọc rất nhiều với giá 60 bath/người nhưng chúng tớ đã mặc cả xuống còn 30 bath/người nếu đến hòn đảo xa nhất - bãi Samae.

Theo người dân nói thì ở bãi nè vắng người và sạch nhất, nhưng ít người vì nó nhiều đá ngầm nên bơi xa nguy hiểm nhưng khi đến nơi này thì nó là một nơi rất đáng để đi và nghỉ dưỡng. Đến đây chủ yếu là khách Tây nên họ có ý thức khá tốt trong việc giữ vệ sinh.

Cô gái Việt đi du lịch biển Thái Lan chỉ với...150.000 đồng

Khi thuê ghế ở đây, họ sẽ đòi là 100 bath/ghế (khoảng 62 nghìn đồng) nhưng mà tớ đã hạ giá xuống còn 30 bath/ghế (khoảng 18 nghìn đồng). Và mua nước ở đây thì là 20 bath/chai (khoảng12 nghìn đồng).

Còn điều đặc biệt là khi bạn muốn quay lại Pattaya mà không phải quay lại bãi Naul để bắt tàu, bạn sẽ phải bỏ ra 100 bath để lên một con tàu nhỏ của người dân rồi họ đưa bạn di chuyển ra tàu to (không hề mất thêm 30 bath đi tàu hay tiền xe ôm).

Lưu ý là 5h30 ở tại bãi là chuyến cuối cùng có tàu cư dân chở ra tàu chính nhé. Nếu không bạn sẽ phải đi xe ôm ra bãi chính để đi chuyến cuối cùng là 6h tối.

Khi đến Pattaya bạn nên đi hai ngày, một ngày ở tại thành phố để đi thưởng thức cuộc sống về đêm tại Walking street và một ngày ở tại đảo.

Bạn sẽ thấy nó thật tuyệt vời biết bao (nhất là những đôi có ý định hưởng tuần trăng mật hay chụp ảnh cưới mà có một túi tiền hạn hẹp)”, Thu Ngân chia sẻ về chuyến đi 150 nghìn đồng của mình.

Cô gái Việt đi du lịch biển Thái Lan chỉ với...150.000 đồng

Chuyến du lịch tới bãi biển Samae chỉ với 150 nghìn đồng của Thu Ngân khiến nhiều người đọc không khỏi ngạc nhiên và nảy ra những ý kiến tranh luận trái chiều.

Tuy nhiều ý kiến cho rằng 1 chuyến đi biển chỉ với 150 nghìn đồng là điều khó có thể thực hiện, nhất lại là một bãi biển ở nước ngoài thì vẫn có những ý kiến tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ cách tính toán, chi tiêu của cô gái.

Cô gái Việt đi du lịch biển Thái Lan chỉ với...150.000 đồng

Chia sẻ